1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giành HCV đầu tiên sau 3 lần dự SEA Games, Mỹ Tiên bật khóc

Trọng Vũ

(Dân trí) - Nữ vận động viên (VĐV) điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên bật khóc sau khi chạm đích đầu tiên ở đợt chạy chung kết nội dung 100m rào nữ. Đây là tấm huy chương đầu tiên tại SEA Games của Mỹ Tiên.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên giành HCV 100m vượt rào nữ

Tuyệt vời hơn nữa, tấm huy chương đầu tiên ấy của Huỳnh Thị Mỹ Tiên lại là huy chương vàng (HCV). Sau hai kỳ SEA Games (kỳ đại hội lần thứ 30 tại Philippines và 31 tại Việt Nam) liền kề trắng tay, VĐV chạy cự ly ngắn này đã có HCV.

Ở đích đến, Huỳnh Thị Mỹ Tiên vừa khóc vừa nói: "Tôi khóc vì hạnh phúc, cảm xúc vỡ òa khiến tôi không ngăn được nước mắt. Hai kỳ SEA Games trước tôi không đạt được huy chương gì cả, lần này hạnh phúc khi chiến thắng".

Giành HCV đầu tiên sau 3 lần dự SEA Games, Mỹ Tiên bật khóc - 1

Mỹ Tiên rút thắng các đối thủ ở nội dung chạy 100m rào nữ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Mỹ Tiên òa khóc ở đích đến nội dung 100m rào nữ (video: T.V).

"Thật ra trước khi bước vào SEA Games năm nay, tôi chỉ đặt chỉ tiêu có huy chương, huy chương gì cũng được, giờ giành được HCV quả thật tuyệt vời. Khi bước vào đợt thi đấu chung kết, tôi cho rằng cơ hội của mình chỉ 50 - 50, chỉ biết cố gắng hết sức, chứ không dám nói chắc thắng các đối thủ" - Mỹ Tiên tâm sự rất thật.

Ngoài ra, cô gái quê Vĩnh Long này cho biết trước khi bước vào tranh tài tại SEA Games khoảng 3 tuần, cô mắc Covid-19, tuy nhiên nữ VĐV này cố gắng vượt lên, chuẩn bị đủ thể lực để tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay.

Giành HCV đầu tiên sau 3 lần dự SEA Games, Mỹ Tiên bật khóc - 2

Đây là tấm HCV SEA Games đầu tiên của cô gái quê Vĩnh Long (Ảnh: Mạnh Quân).

Thành tích của Mỹ Tiên ở đợt thi chung kết nội dung 110m rào diễn ra chiều nay (10/5) là 13 giây 50, hơn người về nhì là đồng đội Bùi Thị Nguyên chỉ 2% giây (Bùi Thị Nguyên có thành tích 13 giây 52).

Khi băng về đích, Huỳnh Thị Mỹ Tiên còn không rõ mình có phải là người về nhất hay không. Đến khi được những người xung quanh báo hiệu cô là người giành HCV, cô gái này mới vỡ òa.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên nói thêm: "Tôi giành chiến thắng này cho HLV Nguyễn Văn Lợi, người đã dìu dắt tôi từ năm 2018 đến giờ. Chừng ấy thời gian tôi không có thành tích gì đáng kể ở SEA Games để báo đáp ơn thầy, cho đến tận hôm nay".

Cảm xúc của Mỹ Tiên sau khi giành HCV 100m vượt rào