Giải xe đạp xuyên Việt: Igor Frolov cán đích đầu tiên trên đỉnh đèo Vĩnh Hy

Trọng Vũ

(Dân trí) - Lộ trình chặng 14 giải xe đạp xuyên Việt tranh cúp truyền hình TPHCM, từ Nha Trang (Khánh Hòa) về Phan Rang Tháp Chàm (Ninh Thuận) hấp dẫn ở đoạn chinh phục đèo Vĩnh Hy (Ninh Thuận).

Lộ trình chặng này dài 120 km, xuất phát từ Nha Trang với đích đến tại Phan Rang Tháp Chàm. Gần đến đèo Vĩnh Hy, diễn ra cuộc chiến đầy hấp dẫn trên đoạn đường đèo hơn 13 km, khi các ngoại binh của đội TPHCM là Igor Frolov, Vladislav Duiunov thay nhau tấn công trước sự đeo bám quyết liệt của các đối thủ.

Giải xe đạp xuyên Việt: Igor Frolov cán đích đầu tiên trên đỉnh đèo Vĩnh Hy - 1

Cung đường tuyệt đẹp khi các tay đua di chuyển từ Nha Trang (Khánh Hòa) về Phan Rang Tháp Chàm (Ninh Thuận) - Ảnh: H.Q.

Ngoại binh người Nga Igor Frolov tiếp tục khẳng định sức mạnh ở những cung đường đèo khi anh cán đích đầu tiên trên đỉnh đèo Vĩnh Hy, qua đó củng cố danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi.

Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời), Javier Perez (Nhựa Bình Minh - Bình Dương) lần lượt cán đích hạng nhì và ba ở đỉnh đèo này. 

Tốc độ được đẩy cao trong khoảng 30 km cuối cùng trước đích đến. Tay đua Roman Maikin (Gạo Hạt ngọc trời) tung nước rút giành chiến thắng chặng đầu tiên cho bản thân, áo vàng Petr Rikunov về hạng nhì và Nguyễn Phạm Quốc Khang về hạng ba.

Giải xe đạp xuyên Việt: Igor Frolov cán đích đầu tiên trên đỉnh đèo Vĩnh Hy - 2

Roman Maikin lần đầu tiên thắng chặng ở giải năm nay (Ảnh: H.Q).

Về đích thành công ở tốp đầu, Nguyễn Thắng đánh chiếm thành công danh hiệu áo cam - vận động viên ấn tượng cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất sau 14 chặng.

Ấn tượng không kém là tay đua 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc, khi anh bảo vệ thành công danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.

Danh hiệu áo vàng danh giá cộng với áo xanh - vua nước rút, vẫn thuộc về tay đua người Nga Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời). Đội Tập đoàn Lộc Trời vẫn giữ được ngôi nhất đồng đội, nhưng bị đội Vinama TPHCM rút ngắn khoảng cách từ hơn 3 phút xuống còn 1 phút 24 giây.

Ngày mai (18/4), các tay đua tranh tài chặng 15 từ Phan Rang Tháp Chàm lên Đà Lạt (Lâm Đồng). Đây là chặng đua rất gây cấn, bởi mà các tay đua phải chinh phục ngọn đèo Ngoạn Mục nổi tiếng khúc khủyu.