1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giải bóng đá nữ VĐQG 2014: Hà Nội 1 thách thức tất cả

(Dân trí) - ĐKVĐ Hà Nội 1 vẫn là đội bóng mạnh nhất của giải năm nay, dựa trên lực lượng quá đồng đều mà họ đang sở hữu. Chính vì vậy, không quá khi cho rằng Hà Nội 1 tiếp tục là thách thức khó vượt với bất kỳ đối thủ nào...

Giải sẽ khai mạc vào chiều 20/2 trên sân Thống Nhất (TPHCM). 6 đội tham dự giải gồm Hà Nội 1, Hà Nội 2, TPHCM, Than KSVN, Phong Phú Hà Nam, Thái Nguyên sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt, tính điểm, xếp hạng.

Lượt đi của giải sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất vào những ngày cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Trong khi đó, tất cả các trận lượt về đều diễn ra trên sân Nha Trang vào tháng 7 và đầu tháng 8.

Trước giờ bóng lăn, Hà Nội 1 vẫn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Đội bóng nữ thủ đô sở hữu lực lượng quá mạnh, với hàng loạt cái tên đang khoác áo đội tuyển bóng đá nữ quốc gia như Kim Tiến, Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Muôn, hay Minh Nguyệt…

Hà Nội 1 nhỉnh hơn phần còn lại của bóng đá nữ Việt Nam
Hà Nội 1 nhỉnh hơn phần còn lại của bóng đá nữ Việt Nam

Trong số những đội có thể cạnh tranh với Hà Nội 1 giành ngôi đầu dĩ nhiên không ngoài những cái tên quen thuộc như TPHCM, Than KSVN và Phong Phú Hà Nam.

Dù vậy, mỗi đội trong số này đều có những vấn đề riêng. Phong Phú Hà Nam dường như vẫn còn quá non trên con đường tìm đến bục cao nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Cơ hội để Phong Phú Hà Nam vô địch sẽ rất khó bởi họ không còn được đá trên sân nhà như 2 mùa giải trước. Với Than KSVN, đội này lại thiếu ổn định, họ có thể chơi một vài trận rất hay nhưng ngay sau đó lại thường gây thất vọng.
 
Đội chủ nhà của lượt đi là TPHCM thừa kinh nghiệm, nhưng lực lượng không còn tốt như xưa. Tiền vệ Kim Hồng có dấu hiệu chững lại, sau khi trở lại sân cỏ sau chấn thương nặng. Khi Kim Hồng không phát huy tốt nhất sức sáng tạo của mình, TPHCM thường bế tắc trong các phương án tấn công.

Trên hàng tiền đạo Huỳnh Như hiện là mũi nhọn số 1 của bóng đá nữ thành phố, nhưng cô gái này thua xa so với những chân sút nổi danh một thời của nữ TPHCM như Lưu Ngọc Mai hay Kim Chi. Thậm chí, Huỳnh Như còn nhiều chỗ kém so với Minh Nguyệt của Hà Nội 1.

Ngoài ra, kể từ sau khi chuyên gia người Trung Quốc Vương Á Nam ra đi cách nay 2 năm, bóng đá nữ TPHCM dường như chưa tìm được thầy giỏi trong khu kỹ thuật, nên đội bóng này tỏ ra thiếu tinh quái cũng như thường thiếu tỉnh táo trong những thời điểm quyết định.

Lượt đi của giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc năm nay cũng là bước đệm quan trọng, trước khi đội tuyển nữ Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho VCK giải vô địch châu Á 2014, cũng diễn ra trên sân Thống Nhất.

Kim Điền