Giải bóng bàn ở Bắc Giang bị tố nợ cả tiền bồi dưỡng tổ trọng tài
(Dân trí) - Không chỉ chây ì trả nợ tiền thưởng cho các vận động viên (VĐV) đạt giải, ban tổ chức (BTC) giải bóng bàn ở Bắc Giang 2025 còn bị tố không trả tiền bồi dưỡng cho tổ trọng tài điều hành giải đấu.
Ban tổ chức giải bóng bàn ở Bắc Giang 2025 bị tố nợ tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ của tổ trọng tài điều hành giải đấu trong 3 ngày tổ chức từ 13/3 đến 16/3.
"Tôi không biết vì lý do gì mà BTC chưa trả tiền thưởng cho các đơn vị và cá nhân được giải. Ngay cả tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ của tổ trọng tài chúng tôi cũng chưa được trả", ông Tô Đức Hòa, trọng tài cấp quốc gia tiết lộ với phóng viên Dân trí về việc BTC giải bóng bàn ở Bắc Giang 2025 nợ cả tiền của trọng tài sau giải đấu.
Ông Tô Đức Hòa cho biết, theo đề nghị của BTC giải bóng bàn ở Bắc Giang 2025, đã có 25 trọng tài ở Hà Nội được mời về Bắc Giang điều hành giải đấu. "Mỗi trọng tài làm nhiệm vụ được bồi dưỡng 200.000 đồng/buổi, có 8 buổi nên mỗi người sẽ được bồi dưỡng 1,6 triệu đồng kèm theo một số bồi dưỡng thêm thì chúng tôi vẫn đang bị nợ khoảng 40 triệu đồng. Tôi cũng xấu hổ với anh em trọng tài làm nhiệm vụ lắm", ông Tô Đức Hòa - người được phân công làm tổng trọng tài điều hành giải đấu nói thêm.

BTC giải bóng bàn ở Bắc Giang 2025 bị tố chây ì trả tiền thưởng cho VĐV cũng như tiền bồi dưỡng của trọng tài (Ảnh: VĐV cung cấp).
Cũng theo ông Hòa, ông Vũ Quang Cảnh đã nhắn tin riêng với ông là xin khất nợ khoản tiền bồi dưỡng này vì đang kẹt tiền, do phải xoay tiền để trả tiền thưởng trước cho các VĐV.
"Tôi làm trọng tài điều hành rất nhiều giải đấu rồi, nhưng có ai nghĩ dính phải sự việc như thế này đâu", ông Tô Đức Hòa than thở trước việc bị khất nợ tiền thưởng của mình và các anh em đồng nghiệp.
Như Dân trí đã đưa tin, giải bóng bàn ở Bắc Giang 2025 do Công ty TNHH tổ chức sự kiện CKVA đăng cai tổ chức từ ngày 13/3 đến 16/3, dù thu lệ phí của gần 250 VĐV đăng ký tham dự nhưng đến nay vẫn chây ì không trả tiền thưởng cho các VĐV đạt giải.
Theo tố cáo từ các VĐV, dù giải đấu đã kết thúc được hơn nửa tháng, nhưng các VĐV vẫn không được BTC trả tiền thưởng mà không rõ lý do. Thậm chí đến ngày 31/3, sau khi phóng viên Dân trí liên hệ với đại diện Công ty TNHH tổ chức sự kiện CKVA do ông Vũ Quang Cảnh làm Giám đốc, thì ông này xác nhận hiện đang đi vay lãi để trả trước một phần thưởng cho các VĐV, số còn lại sẽ tiếp tục khất nợ và sẽ trả khi thu xếp được tiền.
"Trước mắt chúng tôi sẽ trả trước cho VĐV đạt giải nhất 10 triệu đồng, giải nhì 5 triệu đồng, giải ba là 3 triệu đồng. Số còn lại chúng tôi sẽ trả sau khi thu xếp được tiền", ông Vũ Quang Cảnh khẳng định.
Theo đó, số tiền thưởng mà BTC cam kết trao thưởng cho các VĐV rất lớn, với mức 30 triệu đồng cho đội giành giải nhất nội dung đồng đội (2 hạng ABC và DEF), 25 triệu đồng dành cho VĐV giành chức vô địch nội dung đơn nam (2 hạng ABC và DEF), chưa tính đến giải nhì và giải ba cho các nội dung nói trên.
Chiều 31/3, ông Vũ Quang Cảnh cho biết sẽ cố gắng trả trước một phần tiền thưởng cho các VĐV và sẽ đi vay lãi để cố gắng trả nốt tiền thưởng còn nợ trong thời gian sớm nhất.
Theo nguồn tin mới nhất của Dân trí, chiều tối 31/3, Công ty TNHH tổ chức sự kiện quốc tế CKVA đã chuyển khoản trả trước một phần tiền thưởng cho các VĐV đạt giải ở giải gala bóng bàn ở Bắc Giang 2025 sau bài viết phản ánh sự việc của báo.
Tuy nhiên công ty này chỉ mới trả 3 triệu đồng (trong số 5 triệu đồng) cho VĐV đạt giải ba, trả 5 triệu đồng (trong số 10 triệu đồng) cho VĐV đạt giải nhì. Riêng tiền thưởng của VĐV đạt giải nhất thì công ty hứa sẽ trả một phần trong ngày 1/4.
"Nhiều VĐV chấp nhận một phần tiền trả trước, tuy nhiên đội của chúng tôi không đồng ý nhận trả trước một phần mà yêu cầu họ phải trả đầy đủ tiền giải thưởng. Nếu họ chỉ trả trước một phần thì chúng tôi không biết khoản còn lại bao giờ mới được nhận", anh Nguyễn Quang Hưng, VĐV của đội Côn Sơn Kiếp Bạc khẳng định.