1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Lượt cuối bảng B CAN 2013

Ghana đại thắng Niger, Mali thủ hòa CHDC Congo

(Dân trí) - Trong khi “những ngôi sao đen” Ghana dễ dàng đè bẹp Niger thì Mali đã có trận hòa nhẹ nhàng trước CHDC Congo để chia nhau 2 vị trí đứng đầu tại bảng B CAN 2013. Ở tứ kết, Ghana sẽ đụng độ hiện tượng Cape Verde còn Mali chạm trán chủ nhà Nam Phi.

Trước lượt đấu quyết định, cục diện ở bảng B vẫn cho thấy lợi thế đang thuộc về 2 “ông lớn” của lục địa đen là Ghana và Mali. Điểm số của Ghana, Mali, Cộng hòa Dân chủ Congo, Niger sau 2 lượt trận đầu tiên lần lượt là 4,3,2,1.

Với thực lực vượt trội, cộng thêm lợi thế từ mặt điểm số, cả Ghana và Mali đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để giành lấy 2 tấm vé tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất tại CAN năm nay. Trong khi Ghana dễ dàng đả bại Niger 3 bàn trắng thì Mali chỉ có được 1 điểm trước CHDC Congo song chừng đó cũng đã là quá đủ với họ.

Ghana cho thấy sức mạnh đáng gờm tại CAN năm nay bằng việc đè bẹp Niger 3-0

Ghana cho thấy sức mạnh đáng gờm tại CAN năm nay bằng việc đè bẹp Niger 3-0

Đúng như dự đoán, Ghana với dàn sao Asamoah Gyan, Kwadwo Asamoah, Badu…đã không gặp phải nhiều khó khăn trước Niger. Dù ngay từ khi bóng bắt đầu lăn, Niger đã cố gắng chơi đôi công với “những ngôi sao đen” bởi họ cần một chiến thắng với có thể đi tiếp song hố sâu về đẳng cấp giữa hai bên đã khiến thầy trò Harouna Doula Gabde phải thua thảm Ghana.

Hi vọng đi tiếp của Niger nhanh chóng bị đặt trước một ngọn núi lớn khi ngay ở phút thứ 6, thủ quân Asamoah Gyan đã mở tỉ số cho Ghana. Albert Adomah đi bóng đầy tốc độ bên hành lang cánh phải trước khi chuyền bóng vào trong cho Asamoah Gyan. Chân sút từng khoác áo Sunderland thoải mái tung ra cú dứt điểm chéo góc rất căng làm tung lưới thủ thành Daouda của Niger.

Sau bàn thua sớm, tinh thần của các cầu thủ Niger có phần bị ảnh hưởng và những pha lên bóng của họ càng trở nên “tối” hơn. Chủ công Moussa Maazou dường như mất hút trước sự kèm cặp như hình với bóng đến từ trung vệ John Boye.

Tuy vậy, Niger cũng bất ngờ đưa được bóng vào lưới Ghana nhưng đáng tiếc cho họ khi bàn thắng này đã bị Badara Diatta từ chối vì Maazou đã phạm lỗi với thủ thành Fatau Dauda của Ghana trước khi chuyền bóng cho Sidibe Modibo dứt điểm.

Các CĐV Niger chắc hẳn sẽ rất tiếc vì tình huống ăn mừng hụt đó bởi sau đó không lâu, ở phút 23, đội bóng của họ đã phải lĩnh bàn thua thứ 2. Bàn thắng của Ghana tiếp tục có dấu giày của tiền đạo Asamoah Gyan nhưng lần này, chân sút mang áo số…3 (số áo thường dành cho hậu vệ) là người kiến tạo để Atsu lập công.
 
Asamoah Gyan tiếp tục thi đấu chói sáng để giúp Ghana chiến thắng

Asamoah Gyan tiếp tục thi đấu chói sáng để giúp Ghana chiến thắng

Trong tình huống dẫn đến bàn thắng của Atsu, có thể thấy rõ sự sơ hở lẫn hời hợt từ khâu phòng ngự của Niger. Không có một cái bóng áo trắng nào áp sát đủ quyết liệt để gây khó dễ của Atsu trong khi nỗ lực lao ra khép góc của Daouda là rất vô nghĩa.

Những phút còn lại của hiệp một chứng kiến những nỗ lực tấn công có phần vô vọng của Niger. Cơ hội đáng chú ý nhất của họ là cú sút từ cự li 20 mét của Maazou nhưng trung vệ Badu đã kịp thời hỗ trợ thủ môn Dauda để giữ vững sự an toàn cho khung thành Ghana.

Hiệp hai diễn ra với kịch bản có phần giống với 45 phút đầu tiên khi Niger vẫn là đội bóng có ý thức tấn công cao hơn. Dù vậy, với tinh thần đang xuống dốc, những đợt hãm thành của họ chẳng khác gì đâm vào đá.

Thậm chí, khi đã đẩy đội hình dâng cao lên, chuyện hàng thủ Niger cũng nhiều lần phải đối mặt với các tình huống phản công sắc lẹm đến từ các cầu thủ tấn công của Ghana là không hiếm. Nếu dứt điểm lạnh lùng hơn, Atsu đã có thể mang về bàn thắng thứ 2 cho riêng mình trong trận đấu này.

Tuy nhiên, “The Black Stars” cũng chẳng phải chờ đợi lâu để có bàn thắng “kết liễu” Niger. Phút 49, Dankwah đá phạt khó chịu vào sâu trong vòng cấm của Niger để chủ công Asamoah Gyan bật cao đánh đầu. Thủ thành Daouda chỉ có thể đẩy được cú dứt điểm của Gyan nhưng đến tình huống ập vào đá bồi sau đó của hậu vệ Boye từ khoảng cách chỉ nửa mét thì cho dù có tới vài Daouda trong khung thành cũng phải bó tay.

Để bị gác trước quá sâu, Niger hoàn toàn buông xuôi bởi ghi đến 4 bàn trong 40 phút còn lại là điều không tưởng với họ. Ghana sau khi dẫn 3-0 cũng không còn hứng thú với việc ghi thêm bàn thắng và chủ động đá chậm lại nhằm giữ sức và tránh chấn thương của các trụ cột cho cuộc so tài với hiện tượng của giải Cape Verde ở tứ kết.
 
 
 
Mali nhẹ nhàng thủ hòa với Congo để lọt vào vòng tứ kết với vị trí nhì bảng B

Mali nhẹ nhàng thủ hòa với Congo để lọt vào vòng tứ kết với vị trí nhì bảng B
 
Ở trận đấu còn lại của bảng B tại SVĐ Durban, Mali đã thủ hòa nhẹ nhàng với Congo để kết thúc chiến dịch vòng bảng với vị trí thứ 2 sau Ghana. Mbokani mở tỉ số cho Congo sau khi tận dụng tốt quả phạt đền ngay ở phút thứ 3 nhưng cũng chỉ 11 phút sau, Samassa đã ghi bàn gỡ hòa cho Mali.
 
Trong những phút còn lại, trận đấu diễn ra rất giằng co khi hai bên đều có một vài cơ hội tương đối nguy hiểm song đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hòa 1-1, Mali đã hoàn thành “chỉ tiêu” lọt vào vòng tứ kết nhưng trước mắt Seydou Keita cùng các đồng đội sẽ là một thử thách rất khó khăn mang tên Nam Phi, đội chủ nhà của CAN 2013.
 
  

Bảng xếp hạng bảng B CAN 2013

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Ghana

7

3

2

1

0

6-2

2

Mali

4

3

1

1

1

2-2

3

CHDC Congo

3

3

0

3

0

3-3

4

Niger

1

3

0

1

2

0-4

Nguyễn Huy