1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Trước trận lượt về Bán kết Carling Cup

"Gã khổng lồ" trút giận?

(Dân trí) - Sau những nỗi thất vọng liên tiếp, những kết quả bạc nhược đến thảm thương, thầy trò Mourinho cần có một nơi trút giận để tìm lại hình ảnh kiêu hùng vốn có. Không đâu khác, đêm nay một trận thắng "vùi dập" Wycombe cùng chiếc vé dự Chung kết Carling Cup sẽ đủ khiến mọi nỗi đau tạm lắng...

Câu chuyện "động trời" tại Buckinghamshire cách đây hai tuần, nơi đội hạng Tư (League Two) Wycombe Wanderers dám cả gan chơi sòng phẳng với Chelsea để rồi sau đó dựng lên cột mốc vĩ đại trong lịch sử đội bóng bằng kết quả hòa 1-1, vẫn đang là chủ đề được bàn tán rôm rả tại nước Anh.

Như một lẽ thường tình, trong cuộc chiến không cân sức chẳng khác nào cuộc so tài giữa chàng David và "gã khổng lồ" Goliath, phần nhiều sự cỗ vũ sẽ nghiêng về kẻ yếu hơn. Tất cả đều trông mong vào một bất ngờ thú vị, một chuyện "động trời" khép lại cuộc đối đầu tưởng chừng như kết cục đã biết trước. 

Lịch thi đấu và kết quả Bán kết Carling Cup

Một Wycombe Wanderers nhỏ bé nhưng kiên cường, phòng ngự quả cảm trước The Blues để đạt mục tiêu hòa không bàn thắng, đó chắc chắn sẽ là kịch bản mà rất nhiều người nghĩ đến cho viễn cảnh đi tiếp của "chàng tí hon" vào đêm nay.

Nó cũng chẳng là điều quá xa vời trong suy nghĩ của các CĐV đến từ vùng Đông Nam nước Anh khi họ nhìn vào cuộc khủng hoảng lực lượng và phong độ hiện tại của Chelsea.

Tuy nhiên, Stamford Bridge không giống như SVĐ chỉ có sức chứa 10.000 chỗ ngồi của Wycombe, Chelsea lại càng không mang những tư tưởng chủ quan như hai đội bóng cùng thành phố Fulham và Charlton, những người từng bị thầy trò Paul Lambert "bóp mũi" ngay trên sân nhà ở những vòng đấu trước. Thay vào đó, The Blues hiện tại thực sự như một chiếc lò xo bị nén.

Họ đang rất cần một điều gì đó để giải tỏa, để "bung" ra xua tan chuỗi thành tích thất vọng vừa qua, nơi niềm kiêu hãnh của cả một tập thể, đặc biệt là Jose Mourinho bị tổn thương nghiêm trọng sau thất bại toàn diện 0-2 trước Liverpool tại Anfield.

"Gã khổng lồ" trút giận? - 1

Cơ hội cuối cùng cho Sheva ... ?

Sau những mâu thuẫn nội bộ gay gắt, đêm nay chắc chắn bốn khán đài Stamford Bridge sẽ tiếp tục vắng bóng ông chủ người Nga Abramovich, song có lẽ chính điều đó sẽ tiếp thêm cho vị HLV người BĐN những quyết tâm và cả sự tập trung trong công việc chuyên môn.

Không có Robben, Terry, Joe Cole, Boulahrouz, Wayne Bridge do chấn thương, nhiều khả năng Cech, Carvalho, Makelele và Drogba sẽ được cho nghỉ, nhưng chỉ với những con người còn lại, ông vẫn hoàn toàn có thể yên tâm vào sự vượt trội cả về trình độ cũng như đẳng cấp so với đội khách.

Một thế trận áp đảo ngay từ những phút đầu tiên của The Blues là điều không khó dự đoán, và không đâu khác, mọi con mắt của CĐV thành London sẽ đổ dồn vào Andriy Shevchenko để chờ đợi một câu trả lời xứng đáng từ anh.

Hiện tại, Sheva chính là hình ảnh thu nhỏ của Chelsea, mang trong mình quá nhiều giá trị cần phải chứng tỏ và chúng ta hãy tin Wycombe là "đối tượng" không thể thích hợp hơn để cả hai tìm lại đúng hướng...

Dự đoán: 3-0.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Hilario - Geremi, Ferreira, Essien, A.Cole -Mikel, Lampard, Ballack - Kalou, Shevchenko, Phillips.
 

Wycombe: Batista- Martin, Antwi, Williamson, O'Halloran- Oakes, Bloomfield, Doherty, Betsy- Easter, Mooney.

 

Phan Anh