1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Futsal VN chia tay giải bằng chiến thắng

Ở trận đấu cuối cùng tại giải Futsal châu Á tối qua (31/5), tuyển VN đã đánh bại đối thủ cùng khu vực Philippines với tỷ số 4-2...

Nhà thi đấu Phú Thọ chiều qua không còn cảnh quá heo hút khán giả, thay vào đó, không khí có phần sôi động ngay từ trận đầu tiên, Iran đè bẹp Trung Quốc 10-2. Sở dĩ có chuyện này, một phần vì  BTC quyết định vào cửa miễn phí, phần khác, hôm nay là ngày thi đấu cuối của đội VN. 

 

Bước vào trận đấu, đang trên đà chiến thắng cộng với sự cổ vũ đáng kể của khán giả nên các học trò của HLV Nguyễn Văn Long nhập cuộc khá nhanh, và chỉ sau tiếng còi khai cuộc 1 phút, người hâm mộ đã có dịp ăn mừng bàn thắng. Từ một quả đá phạt góc Minh Châu (2) nhanh hơn tất cả đệm bóng nhẹ nhàng qua tay thủ môn Philippines.

 

Sau bàn mở tỉ số, đội Việt Nam chủ động đá chậm và từ lúc này bóng chỉ luẩn quẩn khu vực giữa sân trong sự tranh chấp quyết liệt của cả hai phía. Đến giữa hiệp đấu, chủ nhà cướp được bóng trong chân đối phương , tổ chức phản công nhanh, Tuấn Thành (9) có cơ hội dứt điểm và “tiền đạo sân lớn” này đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 2-0 cho tuyển VN.

 

Tưởng như Việt Nam sẽ có một trận thắng dễ nữa, nhưng chỉ trong tích tắc sai lầm của hàng thủ đã tạo cơ hội cho Espinosa (7) và Nejadsafavi (2) quân bình tỉ số 2-2 ít phút sau đó. Tuy nhiên, vì nắm thế chủ động trên sân, nên không lâu sau, đội áo đỏ lại một lần nữa vượt lên. Vẫn là Minh Châu (2) khi anh nhanh hơn hàng thủ của đội bạn để đệm bóng cận thành từ quả đá phạt ngay sát vòng cấm. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của hiệp 1.

 

Sang hiệp 2, đội Việt Nam vẫn giữ thế chủ động, liên tục có các cú sút về phía cầu môn đối phương nhưng không thành công. Phải đến phút thứ 5, Quốc Khương (14) tung một cú sút xa căng và hiểm làm bó tay thủ môn Philippines, nâng tỉ số lên 4-2.

 

Sau bàn thắng này, VN chủ động lùi sâu về phần sân nhà hòng bảo toàn tỷ số, nhường quyền kiểm soát bóng cho Philippines. Phía đội bạn tạo được số cơ hội trông thấy, nhưng các chân sút đều không thắng được đôi tay của Bảo Khánh và hàng thủ dầy đặc của Việt Nam nên đành chấp nhận thua 2-4.

 

Như vậy, Việt Nam không những đã trả được món nợ sau giải Fusal Đông Nam Á mà còn “thể hiện được sự tiến bộ vượt trội, đầy tiềm năng để phát triển môn thể thao mới mẻ này” như lời HLV trưởng Philippines đánh giá sau trận đấu.

 

Hai trận thắng ở một giải đấu ''hạng 2'' trong vai trò chủ nhà chắc chắn không phải là điều người hâm mộ mong đợi. Tuy nhiên, dù sao tất cả cũng mới nằm ở sự khởi đầu. Còn khả năng Futsal VN thời gian tới phát triển được đến đâu, chúng ta lại phải trông mong vào tâm huyết thực sự của những nhà làm bóng đá VN.

 

Theo Vietnamnet