1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Floyd Landis - "Ông vua" mới tại Tour de France

(Dân trí) - Vậy là sau sự chia tay của huyền thoại Lance Amstrong, nước Mỹ đã có người “thừa kế” xứng đáng khi Floyd Landis giành áo Vàng chung cuộc với cách biệt 57 giây so với người về nhì Oscar Pereiro. Landis trở thành tay đua thứ 3 của Mỹ trong lịch sử đăng quang tại Tour de France.

Trong chặng cuối cùng từ Sceaux-Antony về Champs-Elysees (Paris) chiều qua (dài 154 km), Landis chỉ về thứ 69 và chậm hơn người về đầu Thor Husvovd (Na Uy) 8 giây nhưng như vậy là quá đủ để anh bảo vệ thành công cách biệt của mình trước đối thủ trực tiếp Osca Pereiro.

 

Trong suốt chặng đua cuối cùng này, Thor Hushovd luôn theo sát tay đua đoạt áo Xanh Robbie McEwen (Australia) trước khi tung cú nước rút ngoạn mục ở 100m cuối cùng để cán đích đầu tiên tại Champs-Elysees.

 

“Về đích thứ nhất trong ngày thi đấu đầu tiên và ngày khép lại cuộc đua quả là một cảm xúc cực kỳ khó tả, đặc biệt là chiến thắng tại Champs Elysees này. Tôi đã từng mơ giành chiến thắng tại chặng đua này từ rất lâu rồi”, tay đua người Na Uy phát biểu sau khi về đích. Thor Husvovd cũng chính là người đã chiến thắng chặng đầu tiên của Tour de France năm nay.

 

Trong khi đó, với lợi thế 59 giây ít hơn so với Pereiro trước khi bắt đầu chặng đua “lịch sử” về Paris, tay đua người Mỹ của đội Phonak nhập cuộc cực kỳ thoải mái bởi gần như, chiếc áo Vàng chung cuộc đã nằm gọn trong tay anh. Với sự yểm trợ của các đồng đội, Landis ung dung vừa đua vừa thưởng ngoạn những cảnh đẹp trên đường về Khải Hoàn Môn trong sự bất lực của Pereiro.

 

Trên bục podium, Landis nghẹn ngào nói: “Xin cảm ơn tất cả người hâm mộ, các đồng đội của tôi, những người đã luôn tin tưởng vào tôi trong suốt hành trình của cuộc đua. Chiến thắng này tôi xin dành tặng cho Andy Reece (người phụ trách đội Phonak), người đóng vai trò quan trọng nhất đứng sau những thành công của đội”.

 

Ngay sau khi biết tin người đồng đội cũ ở đội U.S Postal Service giành chiến thắng, Lance Amstrong đã gửi lời chúc mừng tới Landis: “Chúng tôi luôn tin tưởng vào Floyd. Anh ấy là một tay đua rất cừ. Tôi tự hào về anh ấy. Floyd đã chứng tỏ anh ấy là tay đua mạnh nhất và tất cả mọi người rồi sẽ phải viết về anh ấy”.

 

Thêm một vinh dự nữa dành cho Landis khi được đích thân tổng thống Mỹ Bush gọi điện chúc mừng: “Anh đã nêu một tấm gương về lòng can đảm và tinh thần quật cường. Chúng tôi tự hào về anh. Anh đã chứng tỏ một sức mạnh và tinh thần tuyệt vời”, tổng thống nói và không quên mời anh cùng gia đình tới thăm Nhà Trắng.

 

Chiến thắng của Landis tiếp tục chứng tỏ sự thống trị của người Mỹ khi đây là năm thứ 8 liên tiếp, chiếc áo Vàng chung cuộc thuộc về một tay đua của đất nước cờ hoa. Trước đó, huyền thoại Lance Amstrong đã lập kỳ tích khó tin khi đăng quang 7 lần liên tiếp.

 

Tuy không về nhất tại chặng đua cuối cùng này nhưng McEwen vẫn lần thứ 3 trong sự nghiệp giành giải áo Xanh chung cuộc dành cho tay đua thắng chặng nhiều nhất tại Tour de France.

 

Chiến binh kỳ cựu Michael Rasmussen (Đan Mạch) vẫn chứng tỏ mình là chuyên gia leo núi “đỉnh” nhất khi giành chiếc áo chấm Đỏ chung cuộc.

 

Floyd Landis - "Ông vua" mới tại Tour de France - 1

"Vua leo núi" Michael Rasmussen.

 

Trong khi đó, Damiano Cunego, người từng đăng quang tại giải đua Vòng quanh Italia, chiếm chiếc áo Trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất giải, với thành tích ít hơn Marcus Fothen của đội Gerolsteiner 38 giây.

 

Tay đua David de la Fuente của đội Saunier Duval, người từng có lúc dẫn đầu trong cuộc đua giành danh hiệu Vua leo núi trước khi Rasmussen bùng nổ, giành giải thưởng “tay đua có tinh thần thi đấu tốt nhất”.

 

Xếp hạng chặng 20:

 

1) Thor Hushovd, đội Credit Agricole, quốc tịch Na Uy, 3 giờ 56 phút 52 giây

2) Robbie McEwen, Davitamon-Lotto, Australia

3) Stuart O'Grady, CSC, Australia.

4) Erik Zabel, Milram, Đức

5) Luca Paolini, Liquigas, Italia

6) Samuel Dumoulin, AG2R, Pháp

7) Bernhard Eisel, Française des Jeux, Áo

8) Anthony Geslin, Bouyges Telecom, Pháp

9) Alessandro Ballan, Lampre, Italia

10) Peter Wrolich, Gerolsteiner, Áo

 

 

Kết quả chung cuộc tại Tour de France 2006

 

Bảng xếp hạng áo Vàng:

 

1. Floyd Landis (Phonak/Mỹ) 89 giời 30 phút 30 giây

2. Oscar Pereiro (Caisse d'Epargne/TBN) +57 giây 

3. Andreas Kloeden (T-Mobile/Đức) cộng 1'29"

 

Bảng xếp hạng áo chấm Đỏ:

 

1. M.Rasmussen (Rabobank/Đan Mạch) 166 điểm

2. Floyd Landis (Phonak/Mỹ) 131 điểm

3. David de la Fuente (Saunier Duval/TBN) 113 điểm

 

Bảng xếp hạng áo Xanh:

 

1. McEwen (Davitamon Lotto/Australia) 288 điểm

2. Erik Zabel (Milram/Đức) 199 điểm

3. Thor Hushovd (Credit Agricole/Na Uy) 195 điểm

 

Bảng xếp hạng áo Trắng:

 

1. Damiano Cunego (Lampre/Italia) 89h 59 giờ 40 giây

2. Markus Foethen (Gerolstenier/Đức) + 38 giây

3. Mathieu Sprick (Bouygues Telecom/Pháp) +1 giờ 29 phút 12 giây

 

M.Hải

Tổng hợp