Ferguson tự nhận “lép vế” trước Mourinho
(Dân trí) - Ngài Alex Ferguson thừa nhận ông đang “lép vế” so với Jose Mourinho trong những cuộc đối đầu cá nhân, bởi Manchester United mới chỉ duy nhất một lần thắng nổi đội bóng của “Người đặc biệt”.
Hai HLV vốn nhiều duyên nợ này sẽ có dịp gặp nhau vào đêm nay trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League. Ở trận lượt đi, MU và Inter đã hòa nhau không bàn thắng tại San Siro, thế nên cơ hội vẫn đang được chia đều cho họ trong trận lượt về tại Old Trafford.
Ferguson cảm thấy đôi chút quan ngại khi nhớ đến những cuộc đối đầu với người đồng nhiệm bên phía Inter. Ông nói: “Không thể tin nổi tôi mới chỉ một lần thắng Mourinho, nhưng đó lại là sự thật. Tôi cũng giống như bất cứ HLV nào khác đều biết đến thất bại.

Cơ hội vẫn đang được chia đều cho MU và Inter
Dù sao thì thành tích cá nhân cũng không khiến tôi phiền lòng. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi có quyền tự hào với những gì mình đã và đang làm được cho MU. Đây mới là điều quan trọng hơn đối với tôi”.
Chiến thắng duy nhất của Ferguson trước Mourinho đã là câu chuyện của năm 2005. Khi đó, cú đánh đầu của Darren Fletcher đã giúp “Quỷ đỏ” vượt qua Chelsea với một tỷ số sít sao.
Cách đây 2 tuần, MU toàn toàn chiếm thế áp đảo ở Milan nhưng đã không thể ghi nổi 1 bàn thắng. Thực tế này như báo trước những khó khăn vẫn đang chờ đợi ngài Alex trong trận đấu cân não sắp tới với Mourinho.
Hòa không bàn thắng trên sân đối phương đồng nghĩa MU sẽ phải hết sức thận trọng trong trận lượt về trên sân nhà. Nhà cầm quân người Scotland tất nhiên hiểu rõ điều này.
Ông nói: “Chúng tôi không được phép chủ quan, bởi luật bàn thắng trên sân khách rất có thế sẽ giúp Inter lọt vào tứ kết. Chúng tôi đã có kinh nghiệm như vậy trong trận gặp Barcelona ở mùa giải trước. Tôi hy vọng kinh nghiệm quí báu đó sẽ lại được các cầu thủ của tôi phát huy đêm nay”.
Hoàng Hiệp










