1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ferguson: “Trọng tài đã sỉ nhục chúng tôi”

(Dân trí) - Tưởng như sẽ dễ dàng hạ Newcastle để giành trọn 3 điểm, vậy nhưng cuối cùng MU đành chấp nhận ra về với kết quả hòa 0-0. Sau trận đấu HLV của cả 2 đội cùng chỉ trích trọng tài vì những quyết định liên quan đến penalty của đội nhà.

Trong trận đấu đêm qua trọng tài Lee Probert đã từ chối yêu cầu thổi phạt đền của Newcastle sau tình huống Anderson vào bóng với Peter Lovenkrands. Tiếp đó vị trọng tài này lại tặng cho Javier Hernandez một thẻ vàng vì cho rằng tiền đạo của MU đã cố tình ăn vạ trong vòng cấm địa sau pha va chạm với Danny Simpson.
 

Ferguson: “Trọng tài đã sỉ nhục chúng tôi” - 1

Ferguson tìn rằng Hernandez không đáng nhận thẻ vàng

Phán quyết trên của trọng tài Probert khiến HLV Ferguson rất tức giận: “Nếu ông ta không muốn thổi phạt đền thì cũng không sao nhưng việc rút thẻ vàng với cậu ấy đúng là một sự sỉ nhục. Tôi tận mắt nhìn thấy tình huống đó và chắc chắn đã có va chạm xảy ra”, ngài Alex quả quyết.

“Chicharito không phải loại cầu thủ hay tự nằm lăn ra sân. Tôi chưa thấy pha bóng đòi penalty của họ nhưng chắc chắn sẽ xem lại. Theo tôi hôm nay trọng tài đã làm tốt nhiệm vụ nhưng ông ấy lại tự hạ thấp mình bằng việc rút thẻ với Hernandez”.

Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến HLV Pardew của Newcastle cho biết ông đã lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra khi Hernandez ngã trong vòng cấm: “Tim tôi như chết lặng bởi lịch sử từng chứng kiến nhiều bàn thắng của họ ở phút cuối. Với vị thế của MU và HLV Ferguson tôi sợ rằng trọng tài sẽ thổi penalty.

Bởi vậy có lẽ phải dành tặng ông ấy một tràng pháo tay vì quyết định được đưa ra hoàn toàn chính xác. Danny đã đưa chân ra nhưng kịp thu về ngay lập tức. Sau khi xem lại các tình huống gây tranh cãi trong vòng cấm địa tôi chắc rằng pha bóng của Peter đáng phải có penalty. Cậu ấy là một người rất trung thực và sẽ không ngã lăn ra nếu không bị cản phá”, HLV của Newcastle quả quyết.

Hoàng Tùng