1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ferguson tính nghỉ hưu: “Phút bù giờ” của Sir Alex đã kết thúc?

(Dân trí) - “Fergie Time” đã được xem là khái niệm ám chỉ việc MU luôn được hưởng lợi trong những bù giờ. Giờ đây, liệu chăng “phút bù giờ” của Sir Alex ở “Quỷ đỏ” đã đến hồi kết?

“Phút bù giờ” của Alex Ferguson…

Ở nước Anh, từ lâu “Fergie Time” đã trở thành khái niệm ám chỉ việc MU luôn được hưởng lợi trong những phút bù giờ, để rồi sau đó, không ít lần “Quỷ đỏ” đã tận dụng được lợi thế “nhỏ nhoi” ấy để xoay chuyển cục diện trận đấu (thậm chí là cả mùa giải).

Alex Ferguson đang trải qua “phút bù giờ” của sự nghiệp

Alex Ferguson đang trải qua “phút bù giờ” của sự nghiệp

Không khó để chỉ ra những trận đấu như vậy, năm 1993, MU đã đoạt chức vô địch với cú đúp ở phút bù giờ của Steve Bruce (trước Sheffield Wednesday), mở ra kỷ nguyên hy hoàng sau này. Hay như cuộc chiến với Man City năm 2009, trọng tài đã cho trận đấu của “Quỷ đỏ” kéo dài tới 6 phút, để rồi Owen đã “chộp” được cơ hội đó, ghi bàn thắng giúp MU vượt qua đối thủ với tỷ số 4-3. Cũng trong trận đấu với Man “xanh” mùa này, ở phút 93, Van Persie đã “nổ súng”, mang về chiến thắng cho “Quỷ đỏ”, từ đó, họ băng băng tiến về chức vô địch.

Nếu coi sự nghiệp 27 năm của Alex Ferguson ở Old Trafford là một trận đấu thì hẳn Sir Alex đang trải qua “Fergie Time” của mình. Nói vậy, bởi lẽ, 90 phút chính thức của “trận đấu” ấy đã chấm dứt từ mùa giải 2001/02, khi “ông già gân” có ý định về vườn nhưng rồi, chính bà vợ Cathy đã khuyên ông nên kéo dài sự nghiệp.

Kể từ thời điểm đó, Fergie luôn tìm cách chèo kéo “trọng tài” (đó chính là tuổi tác, sức khỏe…) để có thêm những “phút bù giờ” quý báu. Ngay cả năm 2004, khi ông phải cấy vào cơ thể mình 1 máy tạo nhịp tim sau khi các bác sĩ cho rằng ông đã mắc bệnh tim, “ông già gân” vẫn muốn chưa muốn “Fergie Time” kết thúc.

Ông đã “ghi” được rất nhiều “bàn thắng” trong những năm qua

Ông đã “ghi” được rất nhiều “bàn thắng” trong những năm qua

Trong những năm qua, không dưới 1 lần, “ông lão” ấy ngỏ ý định cho “trận đấu lớn của cuộc đời” kết thúc nhưng rồi, dường như vẫn có ma lực nào đó, kéo ông trở lại, tiếp tục cùng bao thế hệ học trò chiến đấu, vì màu đỏ bất diệt. Cần phải nhớ rằng, Ban lãnh đạo MU đã chuẩn bị bản danh sách thời “hậu Alex Ferguson” từ lâu…

“Trận đấu lớn của cuộc đời” của Alex Ferguson đã đến hồi kết thúc?

Khi nói về “Fergie Time” những người hâm mộ bóng đá Anh thường nói vui rằng nó chỉ kết thúc “khi nào chúng tôi có bàn thắng” (Until we score). Trong những “phút bù giờ” của cuộc đời, Alex Ferguson đã “ghi” được quá nhiều “bàn thắng”.

Kể từ sau mùa 2001/02 (khi 90 phút kết thúc), “ông già gân” đã giúp phòng truyền thống của MU bổ sung thêm 6 chức vô địch Premier League (kể cả mùa này), 1 Champions League, 1 FA Cup, 3 League Cup, 5 Siêu cúp nước Anh, 1 cúp các CLB thế giới…

Liệu chăng, đã đến lúc “trận đấu lớn của cuộc đời” Alex Ferguson kết thúc?

Liệu chăng, đã đến lúc “trận đấu lớn của cuộc đời” Alex Ferguson kết thúc?

Giờ đây, tuổi tác ngày càng trở thành gánh nặng, bệnh tật đã tới với Alex Ferguson nhiều hơn (vào cuối tháng 7 tới, ông sẽ phải trải qua ca phẫu thuật hông), đó là những dấu hiệu “nhắc nhở” ông già ấy rằng đã đến lúc phải kết thúc “trận đấu lớn của cuộc đời”. Thật vậy, nó đã kéo dài tới 27 năm rồi!

Những tin đồn ở Anh về khả năng Alex Ferguson chia tay MU cứ ngày một dày đặc. Tất nhiên, chỉ có ông mới có quyền khẳng định thông tin đó. Tất nhiên, chia tay “thánh đường” quen thuộc với rất nhiều kỷ niệm chưa bao giờ là việc dễ dàng nhưng đã đến lúc ông cần hiểu rằng cuộc vui nào rồi cũng tới ngày chia ly, trận đấu nào rồi cũng phải kết thúc. Cuộc chiến với West Brom vào cuối mùa giải này sẽ kỷ niệm trận đấu thứ 1500 của “ông già gân” ở MU. Đó là cái kết tuyệt đẹp cho “trận đấu lịch sử” của Sir Alex.

H.Long