1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Fergie phát cáu vì Neville

Đã cay cú trước thất bại của các học trò trước Everton, HLV Ferguson càng bực mình hơn vì chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn của hậu vệ Garry Neville…

Phút 72 trận đấu giữa Everton - MU, hậu vệ đầy kinh nghiệm Gary Neville thực hiện quả ném biên ở sát khán đài. Một vài tiếng hét khiêu khích phát ra từ phía các CĐV Everton. Vậy là chẳng nói chẳng rằng, tuyển thủ Anh co chân, sút thẳng quả bóng vào giữa đám fan này.

 

Ngay lập tức, anh lĩnh một thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Phil Dowd và MU mất người, đành chịu trận thua "vỡ mặt". Không chỉ bị đuổi khỏi sân, cảnh sát vùng Merseyside còn xem lại các băng ghi hình để quyết định liệu có truy tố Neville hay không.

 

Sau trận đấu, dù nổi tiếng là một HLV hay bảo vệ học trò của mình nhưng Fergie cũng không kìm được bực tức: "Tôi không nhìn thấy rõ tình huống đó nhưng rõ ràng là không ai được phép sút bóng vào mặt khán giả. Gary Neville phải biết rõ điều đó. Trong bóng đá chuyên nghiệp, việc bị các fan của đối thủ chọc tức là chuyện bình thường. Hơn nữa, chúng tôi lại phải chơi trên sân Everton, vậy mà Neville lại hành xử ngu ngốc như vậy".

 

Tuy đồng tình với chiếc thẻ đỏ dành cho Neville nhưng Fergie lại cho rằng Paul Scholes đã quá oan uổng khi cũng bị đuổi khỏi sân. Tiền vệ của MU lĩnh thẻ vàng thứ hai sau một pha truy cản ở cuối trận đấu.

 

"Scholes dính thẻ sau khi tranh bóng quyết liệt. Thử hỏi, có bao nhiêu pha bóng như vậy trong trận đấu. Rõ ràng trọng tài điều khiển trận đấu này rất kém và phía Everton đã cố tình tận dụng điều đó", Fergie bức xúc nói.

 

Trong lúc đó, chiến lược gia David Moyes bên phía Everton lại cố tình chọc tức Ferguson khi lôi cả... quê gốc của ông này ra châm chọc: "Đấy chỉ là mánh khoé của dân Scotland mà thôi. Các HLV Scotland thường hay dở trò này. Chiến thắng của chúng tôi là hoàn toàn xứng đáng".

 

Theo Ngoisao