1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Federer và cơ hội “ngàn năm có một”

(Dân trí) - Chiến thắng thuyết phục 7-6, 6-2, 6-4 trước Gael Monfils tại tứ kết giúp Federer tiếp tục thẳng tiến tới danh hiệu vô địch Roland Garros lần đầu tiên trong sự nghiệp và “cánh cửa” thiên đường chỉ còn cách cây vợt người Thụy Sỹ hai chiến thắng nữa.

Sau khi ĐKVĐ và là “ông vua” sân đất nện Rafael Nadal cùng với hạt giống số 3 Andy Murray và hạt giống số 4 Novak Djokovic bị loại, Roger Federer nghiễm nhiên được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Roland Garros năm nay.

 

Không chỉ tránh được các đối thủ “đáng ngại” nhất, “tàu tốc hành” người Thụy Sỹ còn gặp thuận lợi ở chỗ cả 3 cây vợt còn lại có mặt ở bán kết đều có thành tích đối đầu kém hẳn so với anh (Federer có tổng cộng 26 chiến thắng và chỉ một lần thất bại trong những cuộc đọ sức với các tay vợt này trước đây).

 

Federer và cơ hội “ngàn năm có một” - 1

Federer đang "rộng cửa" tiến tới chức vô địch Roland Garros 2009



Đối thủ của Federer tại bán kết, hạt giống số 5 người Argentina Juan Martin del Potro, vẫn chưa giành nổi một set trước “tàu tốc hành” trong 5 lần đọ sức trước đây, chứ chưa nói đến chiến thắng.

 

“Hiện tượng” Robin Soderling, tay vợt đã gây nên bất ngờ lớn nhất của giải đấu khi đánh bại Rafael Nadal, cũng chỉ biết tới mùi thất bại khi chạm trán Federer. Chỉ có Fernando Gonzalez là từng một lần duy nhất thắng được Federer, nhưng hạt giống số 12 này cũng từng chịu gác vợt trước ngôi sao người Thụy Sỹ tại trận chung kết Australian Open 2007.

 

“Tôi biết mình đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành danh hiệu Grand Slam duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp, và hầu hết mọi người cũng đang có chung suy nghĩ đó”, Federer nói. “Tuy nhiên, mọi thứ dường như mới chỉ bắt đầu khởi động và tôi sẽ phải nỗ lực hết sức cho từng trận đấu bởi giải năm nay đã có không ít bất ngờ lớn”.

 

Ngoài những thuận lợi đó, tay vợt được yêu thích nhất trên thế giới này cũng sẽ có được sự cổ vũ của các khán giả Pháp, khi mà không một tay vợt chủ nhà nào còn hiện diện tại bán kết. “Tôi cảm thấy rất vui vì sự ủng hộ nhiệt tình của các khán giả Pháp. Không chỉ cổ vũ trong sân mà khi gặp tôi ngoài đường, họ cũng gọi với theo xin chữ ký hay chụp ảnh và có những lời lẽ khích lệ tôi”.

 

TTH

Dòng sự kiện: Roland Garros 2009