Federer chấm dứt cơn khát danh hiệu tại Madrid

(Dân trí) - Cơn khát danh hiệu của Roger Federer đã chấm dứt sau khi anh đánh bại Rafael Nadal 6-4, 6-4 trong trận chung kết Madrid Masters kéo dài 88 phút. Ở nội dung đơn nữ, Dinara Safina cũng đã đăng quang nhờ vượt qua Caroline Wozniacki với tỷ số 6-2, 6-4.

Lần gần nhất hai tay vợt đối đầu nhau đã là tại chung kết Australia mở rộng 2009. Đơn giản là trong khi “Vua đất nện” cứ thể hiện sức mạnh tuyệt đối để chinh phục ngôi cao nhất tại Barcelona, Monte Carlo và Rome, thì “Tàu tốc hành” đã thực sự chững lại trong thời gian qua.

 

Không có nổi một danh hiệu kể từ đầu năm đã đành, tồi tệ hơn Federer còn không thắng nổi bất cứ ai trong số ba tay vợt hàng đầu thế giới khác là Nadal, Djokovic và Murray. Một phần vì tuổi tác, một phần vì vướng chuyện gia đình, tay vợt người Thụy Sỹ bước vào Madrid Masters với một tâm thế kém xa Nadal.

 

Federer chấm dứt cơn khát danh hiệu tại Madrid - 1

Federer đã có danh hiệu đầu tiên trong năm



Tuy nhiên, “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh cửu”, Federer đã thực sự hồi sinh. Hạt giống số 2 của giải không hề gặp bất cứ trở ngại nào trên đường đến với trận chung kết, dễ dàng vượt qua lần lượt Roddick rồi Martin Del Potro.

 

Trái lại, dù được kỳ vọng cao nhưng Nadal không may dính chấn thương ở giải lần này. Điều đó giải thích tại sao tay vợt số 1 thế giới đã phải hết sức chật vật mới ghi tên mình vào trận chung kết.

 

Bước di chuyển nặng nề chứng tỏ Nadal đã mất nhiều sức lực sau hai cuộc “hành xác” trước Verdasco và Djokovic. Những cú bạt phải của anh vốn là sở trường thì giờ lại tạo điều kiện cho Federer thoải mái tung ra những pha đánh trả trái tay hiểm hóc.

 

Federer chấm dứt cơn khát danh hiệu tại Madrid - 2
 

Tuy thất bại nhưng Nadal vẫn xứng đáng được ngợi khen vì những
nỗ lực của mình

 

Set thứ nhất, tay vợt người Thụy Sỹ giành được điểm break quyết định ở game thứ 6. Set thứ hai, Federer lại ghi được điểm break ngay game đầu tiên. Nadal nên tự trách mình khi không thể tận dụng được 2 cơ hội ghi điểm break-point ở game thứ 10. Federer bình tình san hòa tỷ số 40-40 rồi kết thúc trận đấu bằng một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp.

 

Suốt trận đấu, Federer chỉ thực hiện được 2 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, bằng một nửa của Nadal. “Tàu tốc hành” cũng là người mắc nhiều lỗi tự đánh hỏng hơn, 25 so với 16 của đối phương. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất để tạo nên chiến thắng lại là khả năng dứt điểm thành công với Federer có 25 lần, còn Nadal là 12.

 

Chiến thắng đồng nghĩa Federer đã chấm dứt cơn khát danh hiệu trong năm 2009. Anh cũng chấm dứt luôn chuỗi 5 trận liên tiếp không thẳng nổi Nadal kể từ tháng 2/2008, gồm 3 thất bại lớn tại Roland Garros 2008, Wimbledon 2008 và Australia mở rộng 2008.

 
Federer chấm dứt cơn khát danh hiệu tại Madrid - 3

Sẽ lại có cuộc tái ngộ giữa Nadal và Federer tại chung kết Pháp mở rộng?

 

Madrid Masters 2009 đã là danh hiệu thứ 58 trong sự nghiệp của Federer. Phần thưởng cho nhà tân vô địch là 585 nghìn euro và một chiếc xe hạng sang Lexus 450h.

 

Thất bại khiến Nadal chẳng thể kéo dài chuỗi trận toàn thắng trên sân đất nện lên con số 35, đồng thời chấm dứt luôn chuỗi 19 trận bất bại trên mặt sân sở trường của mình trong năm 2009.

 

Dẫu sao tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha vẫn có quyền ngẩng cao đầu, bởi ngôi á quân đã là quá thành công đối với anh trong tình trạng chấn thương đầu gối vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa, đây mới chỉ là thất bại thứ 2 của anh trước Federer trên sân đất nện. Trong tổng số 20 trận đối đầu giữa hai tay vợt xuất sắc nhất thế giới, tỷ số vẫn đang nghiêng hẳn về Nadal với 13 trận thắng và 7 trận thua.

 

Không có bất ngờ nào xảy ra trong trận chung kết ở nội dung đơn nữ khi chiến thắng đã thuộc về tay vợt số 1 thế giới Dinara Safina. Cô gái đến từ xứ sở bạch dương dễ dàng vượt qua tài năng trẻ người Đan Mạch Caroline Wozniacki với tỷ số 6-2, 6-4.

Hoàng Hiệp