19h30, 6/4/2014, SVĐ Goodison Park
Everton - Arsenal: Cái khó vây “Pháo thủ”
(Dân trí) - Arsenal đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, nhưng khoảng cách giữa họ với ngôi đầu trước vòng đấu này đã là 7 điểm. Nếu đêm nay thầy trò Wenger không thắng trên sân của Everton, khoảng cách này sẽ được nới rộng.

Vòng 33 Premier League Thứ 7, 5/4/2014 Man City 4-1 Southampton Aston Villa 1-2 Fulham Cardiff 0-3 Crystal Palace Hull 1-0 Swansea Newcastle 0-4 Man Utd Norwich 0-1 West Brom Chelsea 3-0 Stoke Chủ nhật, 6/4/2014 Everton - Arsenal 19h30 West Ham - Liverpool 22h00 Thứ 3, 8/4/2014 Tottenham - Sunderland 2h00
Mục tiêu của Arsenal bây giờ không nằm ở chiếc cúp Premier League mà nhỏ nhoi hơn, họ đã trở lại với cuộc đua để giữ một suất trong tốp 4 như bao năm nay. Hiện tại “Pháo thủ” đang có được 64 điểm, hơn đội xếp thứ 5 chính là Everton 4 điểm. Vì thế nếu đêm nay Arsenal thất bại trên sân của Everton, khoảng cách này sẽ bị rút hẹp xuống còn 1 điểm, khi đó thì chẳng có gì đảm bảo Arsenal không bị đánh bật ra khỏi tốp 4.
Chắc chắn Everton cũng hiểu rằng thời cơ của họ đang đến. 11 tháng trước Martinez cùng Wigan đã có một trận thua bẽ bàng trước Arsenal, trận thua khiến họ phải nói lời chia tay Premier League. Đêm nay rõ ràng sẽ là cơ hội tốt để Martinez phục thù. Ngoài ra vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đang chứng minh lời nói của ông trong lần đầu tiên gặp Chủ tịch Everton Bill Kenwright không phải chỉ để cho vui tai.
Khi Moyes ra đi theo tiếng gọi của MU, Bill Kenwright đã gặp khá nhiều với ứng viên và nổi bật nhất trong số ấy chính là Martinez, người vừa đưa Wigan giành cúp FA. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha nói rằng ông có thể đưa Everton có được suất dự cúp Champions League vào cuối mùa. Tất nhiên có thể Kenwright cũng đã đặt kì vọng, nhưng chắc hẳn ông cũng không trong mong nhiều. Bởi với sự xáo trộn mạnh trên băng ghế chỉ đạo thì việc Everton kiếm được một suất tham dự Europa League cũng đã là quá xuất sắc.

Nhưng quả thật những gì mà Martinez làm được còn tốt hơn cả Moyes. Ông đã đưa Everton liên tục nằm trong tốp 6-7 đội bóng dẫn đầu giải Ngoại hạng. Giờ đây họ đang đứng thứ 4 và chỉ kém đội xếp trên có 4 điểm. Khoảng cách này sẽ được rút ngắn lại nếu Everton có chiến thắng trên sân nhà đêm nay. Và khi đó thì cửa để Everton lọt vào tốp 4 sẽ vô cùng rộng mở.
Arsenal lúc này không thật mạnh mẽ về tinh thần, đoàn quân của Wenger sau những thất bại nặng nề đã có chút khớp về tâm lí. Lực lượng cũng thiếu hụt mạnh với những chấn thương của Wilshere, Ozil, Diaby hay Walcott, Koscielny. Ramsey đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng thi đấu, nhưng với hơn 4 tháng nghỉ dưỡng thương thì chẳng thể trông mong nhiều ở “Gà son” của Arsenal trong trận đấu này.
Việc cả Gibbs và Monreal đều gặp chấn thương khiến vị trí hậu vệ cánh trái của Arsenal hổng nghiêm trọng. Trong hai cầu thủ này, Gibbs đang có vẻ bình phục tốt hơn, nếu hậu vệ người Anh không thể ra sân ở trận này, Wenger sẽ buộc phải điều Sagna sang bên cánh trái. Nhìn chung lược lượng của Arsenal ở trận này cũng rất mỏng và điều đó khiến cho Wenger có ít lựa chọn hơn cho đội hình ra sân cũng như khi cần thay thế
Việc mất Jagielka và Pienaar sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới sức mạnh của Everton. Tuy nhiên trong tay của Martinez cũng vẫn còn nhiều cầu thủ có thể thay thế nên cũng không quá lo lắng. Lợi thế sân nhà cũng là một trong những điểm tựa lớn cho Everton khi đội bóng này mới chỉ mất điểm có 4/15 lần mất điểm ở mùa giải năm (hòa 3, thua 1, thắng 11), thành tích tốt chỉ xếp sau Chelsea, Man City, Liverpool.
Đội hình ra sân dự kiến |

Bảng xếp hạng Premier League 2013/14 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | FC Chelsea | 72 | 33 | 22 | 6 | 5 | 65-24 |
2 | FC Liverpool | 71 | 32 | 22 | 5 | 5 | 88-39 |
3 | Manchester City | 70 | 31 | 22 | 4 | 5 | 84-29 |
4 | FC Arsenal | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 56-37 |
5 | Everton | 60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 49-31 |
6 | Manchester United | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 56-38 |
7 | Tottenham Hotspur | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 40-44 |
8 | FC Southampton | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 50-44 |
9 | Newcastle United | 46 | 33 | 14 | 4 | 15 | 38-51 |
10 | Stoke City | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 37-48 |
11 | West Ham United | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 36-42 |
12 | Hull City | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 34-40 |
13 | Aston Villa | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 35-48 |
14 | Crystal Palace | 34 | 32 | 10 | 4 | 18 | 23-39 |
15 | Swansea City | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 45-49 |
16 | West Bromwich Albion | 32 | 32 | 6 | 14 | 12 | 37-48 |
17 | Norwich City | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 26-52 |
18 | FC Fulham | 27 | 33 | 8 | 3 | 22 | 33-74 |
19 | Cardiff City | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 29-64 |
20 | AFC Sunderland | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 28-48 |
Phù Sa