1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đè bẹp Stoke City, Chelsea tạm giật lại ngôi đầu

(Dân trí) - Sau 2 trận thua đau đớn liên tiếp dưới tay Crystal Palace và PSG, thầy trò Jose Mourinho rồi cũng đã tìm lại được niềm vui khi chạm trán Stoke đêm qua. Tân binh ở “chợ Đông” Salah cùng Lampard, Willian là những cái tên giúp The Blues đè bẹp đối thủ “3 sao”.

Tuần qua là những ngày cực kì xấu trời với các CĐV của Chelsea khi họ liên tục phải chứng kiến đội bóng con cưng gục ngã dưới tay Crystal Palace và PSG. Khi hàng công vẫn là nỗi thất vọng tột cùng, đến độ ban lãnh đạo CLB phải lên kế hoạch bán sạch 4 chân sút mùa hè tới, thì hàng thủ - điểm tựa thành công từ đầu mùa, cũng sa sút không phanh.

Trong khi vấn nạn tiền đạo đã quá cũ kĩ ở Stamford Bridge thì với hàng phòng ngự, việc Jose Mourinho không có đủ gương mặt dự bị chất lượng nhằm tạo sự cạnh tranh mà liên tục để bộ tứ Terry - Cahill - Ivanovic - Azpilicueta đá chính cuối cùng đã bộc lộ nhiều rủi ro.

Chelsea không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Stoke đêm qua

Chelsea không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Stoke đêm qua

Tuy những vấn đề đó còn lâu mới được giải quyết dứt điểm nhưng trước một Stoke bạc nhược (do đã sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng) đêm qua, Chelsea vẫn không quá khó khăn để giành trọn 3 điểm và tạm thời leo lên ngôi đầu, ít nhất trước khi Liverpool ra sân vào Chủ nhật.

Ở trận này, Mourinho đã miễn cưỡng sử dụng Torres trong vai trò trung phong bất chấp màn trình diễn quá tồi tệ của El Nino thời gian qua. Tân binh trong mùa đông Mohamed Salah hợp cùng hai tân binh của mùa hè Willian - Schurrle thành tam tấu hỗ trợ cho Torres.

Cơ hội đầu tiên cho The Blues đến ở phút thứ 9 khi Torres chớp thời cơ rồi tung cú sút căng như kẻ chỉ từ ngoài vòng cấm. Lực sút rất mạnh nhưng độ chính xác từng làm nên danh tiếng cho chân sút người Tây Ban Nha thì chắc hẳn đã bị bỏ lại ở Anfield nên chẳng có sự khác biệt nào được tạo ra.

Tới phút 19, Willian có dịp thử tài “người nhện” Asmir Begovic với một pha lốp bóng vào góc cao, cũng từ ngoài vòng 16m50. Thế nhưng, Begovic vẫn xuất sắc tung người đẩy bóng ra ngoài, hóa giải một bàn thua trông thấy cho Stoke.

4 phút sau, Torres còn có cơ hội đối mặt với Begovic nhưng tới tình huống quyết định, tiền đạo này lại xử lí quá “hiền” nên bóng bị bắt gọn. Dù vậy, những nỗ lực tấn công ào ạt của Chelsea rồi cũng phát huy hiệu quả ở phút 31.

Công đầu trong bàn thắng này thuộc về Matic với một pha đi bóng đầy nỗ lực xuống sát biên trái. Sau đó, tân binh này trả ngược cho một đồng đội khác cũng cập bến Stamford Bridge hồi tháng 1/2014 là Salah đá nối tung lưới Begovic. 1-0, Chelsea vượt lên dẫn trước từ đây.

Stoke chẳng phản kháng được trước sự áp đảo của Chelsea

Stoke chẳng phản kháng được trước sự áp đảo của Chelsea

Sau bàn mở điểm, ưu thế trên sân vẫn hoàn toàn thuộc về Chelsea. Thời lượng cầm bóng của Stoke không quá lép vế nhưng khâu triển khai bóng của đội khách lại quá tệ, dẫn tới việc Peter Crouch ở trên lâm vào cảnh “đói bóng”.

Tới phút 61, cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà, sau hàng loạt cơ hội ngon ăn khác đã bị bỏ lỡ. Wilikinson cản phá trái phép với Salah trong vòng cấm, “biếu” cho Chelsea một quả penalty. Từ chấm 11 mét, Lampard không đánh bại được Begovic nhưng khi bóng bật ra, lão tướng người Anh đã nhanh chân lao vào sút bồi thành bàn.

11 phút sau, trận thắng hoành tráng của Chelsea được ấn định. Willian đi bóng thoải mái rồi dứt điểm kĩ thuật từ sát vòng cấm, Begovic đã đổ người hết cỡ nhưng cũng phải bất lực nhìn mành lưới Stoke bị rung lên lần thứ 3 trong trận đấu.

Thầy trò Mourinho sẽ trở lại ngôi đầu, ít nhất là tới trước khi Liverpool đá xong với West Ham

Thầy trò Mourinho sẽ trở lại ngôi đầu, ít nhất là tới trước khi Liverpool đá xong với West Ham
 
3-0 là tỉ số đã khiến Jose Mourinho hài lòng nên trong 20 phút còn lại, Chelsea chủ động đá chậm lại chờ tiếng còi mãn cuộc vang lên. Nhờ 3 điểm từ trận thắng này, The Blues đã tạm thời giật lại ngôi đầu Premier League từ tay Liverpool - đội sẽ làm khách của West Ham đêm nay.
 
 

Đội hình thi đấu và chấm điểm cầu thủ:

Chelsea (4-2-3-1): Cech 5; Ivanovic 6.5, Cahill 6.5, Terry 6.5, Azpilicueta 6.5; Lampard 7 (Luiz 70), Matic 7; Willian 7.5 (Cole 78), Schurrle 6.5 (Hazard 59, 6), Salah 8; Torres 6.

Stoke (4-5-1): Begovic 5; Cameron 5 (Wilkinson 46, 4.5), Wilson 5, Shawcross 5, Pieters 5; Odemwingie 6, Whelan, Palacios 6 (Adam 46, 4,5), Nzonzi 6, Arnautovic 6; Crouch 5 (Walters 78).

Nguyễn Huy