Eriksen đổ gục xuống sân: Lời kêu cứu của những "nô lệ hạng sang"!

H.Long

(Dân trí) - Cựu Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter từng ví các cầu thủ như "nô lệ hạng sang". Và giờ đây, sau khi chứng kiến Eriksen đổ gục xuống sân, người ta lại thấy lời kêu cứu từ họ.

Khoảnh khắc Eriksen đổ gục xuống sân

Phút 43 trong trận đấu giữa Phần Lan và Đan Mạch, Eriksen nhận bóng từ quả ném biên. Không một cầu thủ nào bên phía Phần Lan tác động vào cầu thủ này. Bỗng dưng, ngôi sao số 1 của Đan Mạch đổ gục xuống sân.

Đó là tai nạn mà không ai có thể lường trước được. Cả sân Parksen dường như chết lặng. Toàn bộ đội Đan Mạch đã xếp thành hàng rào để "bảo vệ" cho người đồng đội. Không ít giọt nước mắt đã rơi. Cả thế giới đếm từng giây để ngóng đợi kết quả về tình hình sức khỏe của Eriksen…

Eriksen đổ gục xuống sân: Lời kêu cứu của những nô lệ hạng sang! - 1

Hình ảnh Eriksen bất ngờ đổ gục xuống sân khiến nhiều người chết lặng.

Một câu chuyện buồn thực sự diễn ra ở ngày hội của bóng đá châu Âu, nơi mà tất cả hạnh phúc chiêm ngưỡng thứ bóng đá đỉnh cao. Nhưng những gì mà Eriksen trải qua (hiện tại anh đã tạm ổn) tiếp tục là lời cảnh báo mới cho thế giới bóng đá, nơi mà tình trạng sức khỏe của cầu thủ không quá được coi trọng.

Những cầu thủ xuất hiện với vẻ bề ngoài hào nhoáng, những khoản tiền kếch xù. Nhưng đó chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài. Trong thời gian đồng tiền ngự trị, dường như những mặt tối đang xuất hiện nhiều hơn.

Trong khoảng 15 năm trở lại đây, thế giới bóng đá từng chứng kiến hình ảnh Marc Vivien Foe và Antonio Puerta đột quỵ trên sân cỏ. Họ vĩnh viễn ra đi dù chỉ cách đó vài phút, họ vẫn còn đang chạy phăm phăm trên sân. Chỉ khi ấy, người ta mới bắt đầu chú trọng tới vấn đề tim mạch của các cầu thủ.

Nhưng có vẻ như tất cả còn quá ít ỏi, đủ để cảnh tỉnh. Bởi lẽ khi đồng tiền xoay vòng, không một ai còn chú trọng tới sức khỏe của những "nô lệ hạng sang".

Cách đây không lâu, khi câu chuyện về giải đấu European Super League vẫn còn là chủ đề nóng, ngôi sao Gundogan (Man City) từng mạnh mẽ chỉ trích UEFA: "Càng ngày, chúng tôi càng phải thi đấu thêm nhiều trận. Liệu những bên đấu đá nhau có nghĩ cho lợi ích của các cầu thủ? Thể thức thi đấu mới của Champions League chỉ là thứ ít tồi tệ hơn European Super League. Cả hai đều là những thứ ma quỷ".

Nói vậy để thấy rằng, UEFA, FIFA hay cả European Super League đều hoạt động dựa theo quy tắc: "Bóp nghẹt sức lực của cầu thủ, để kiếm tối đa lợi nhuận". UEFA chuẩn bị cho ra đời thể thức Champions League mới vào năm 2024. Ở đó, số trận mà các CLB trải qua sẽ tăng gấp bội. Hay trước đó, việc cho ra đời giải Nations League ở cấp độ đội tuyển quốc gia cũng là một cách để "bóc lột" sức khỏe của các cầu thủ.

Eriksen đổ gục xuống sân: Lời kêu cứu của những nô lệ hạng sang! - 2

"Tai nạn" của Eriksen là lời kêu cứu của các cầu thủ. Họ đang ngày càng bị vắt kiệt sức và không được quan tâm tới sức khỏe.

Còn nhớ, trong giai đoạn cuối năm 2020, HLV Solskjaer từng thừa nhận: "Chúng tôi đã bị sắp đặt để thất bại. Lịch thi đấu đã gây ra quá nhiều khó khăn với Man Utd. Chúng tôi vừa trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm và đã phải ra sân ngay trong trận đấu sớm vào thứ Bảy".

Quan điểm này từng được Jurgen Klopp nhấn mạnh: "Không thể để một đội bóng vừa ra sân vào thứ Tư lại phải ra sân ngay vào trưa thứ Bảy. Các cầu thủ cần thời gian hồi phục. Có cảm tưởng như họ vừa mở mắt ra là lại phải lao vào sân thi đấu ngay được". Và không phải ngẫu nhiên, trong mùa giải vừa qua, Liverpool đã khủng hoảng lực lượng trầm trọng bởi tình trạng chấn thương liên miên của các trụ cột.

Trong bối cảnh các giải VĐQG châu Âu phải tạm hoãn trong thời gian dài mùa giải trước, các CLB, các cầu thủ càng phải chịu gánh nặng hơn bởi lịch thi đấu dồn dập (chỉ trung bình 3-4 ngày/trận). Rồi sau đó, họ lại tức tốc trở về đội tuyển quốc gia để tham dự Euro 2020.

"Các cầu thủ đâu phải là con robot, họ là con người và cần thời gian để phục hồi năng lượng" - HLV Solskjaer từng thốt lên như vậy.

Và khi lịch thi đấu càng dày, vấn đề sức khỏe của các cầu thủ càng bị xem nhẹ. Tới mức, Toni Kroos còn không ngần ngại thừa nhận: "Chúng tôi chỉ là con rối của UEFA hay FIFA. Các giải đấu mới cứ mọc lên để tối đa lợi nhuận. Nó đẩy cầu thủ vào tình cảnh vô cùng khắc nghiệt".

Eriksen đổ gục xuống sân: Lời kêu cứu của những nô lệ hạng sang! - 3

Có quá nhiều giải đấu mọc lên, khiến cầu thủ không kịp phục hồi năng lượng.

Thủ thành Asmir Begovic đã chia sẻ sau khi chứng kiến Eriksen đổ gục xuống sân: "Từ lâu, vấn đề sức khỏe của các cầu thủ đã bị bỏ qua. Việc các trận đấu diễn ra dồn dập, khiến cho nhiều cầu thủ không có thời gian để hồi phục năng lượng, khiến họ gặp vấn đề lớn về sức khỏe. Tuy nhiên, không một ai quan tâm tới điều này".

Có lẽ, đã đến lúc, những nhà làm bóng đá cần phải xem xét kỹ càng vấn đề sức khỏe của cầu thủ. Bằng không, họ sẽ ra sân với lưỡi hái tử thần ở bên cạnh lúc nào không hay.