1. Dòng sự kiện:
  2. SEA Games 33
  3. Phán quyết của FIFA với bóng đá Malaysia

Em dâu Giggs hối hận vì ngoại tình với anh chồng

(Dân trí) - Natasha Giggs nói rằng cô cảm thấy bị tổn thương sau khi mối quan hệ vụng trộm với anh trai của chồng Ryan Giggs được tiết lộ.

 

Phát biểu lần đầu tiên kể từ khi vụ việc được báo chí đưa tin, Natasha nói rằng “cuộc sống tuyệt vời” của cô đã sụp đổ hoàn toàn. Phá vỡ sự im lặng sau khi trở về từ Majorca, cô trả lời tạp chí Closer: “Bây giờ tất cả mọi thứ đều thực sự chìm nghỉm”.

 

 
Em dâu Giggs hối hận vì ngoại tình với anh chồng - 1

Natasha cảm thấy xấu hổ về vụ scandal với ông anh chồng Ryan Giggs

 

Cô nói thêm: “Tôi không thể chợp mắt kể từ khi tôi đi nghỉ về, khi biết gia đình tôi đã bị săn đuổi như thế nào, thậm chí những chiếc xe của bố mẹ tôi cũng bị đập tan và tôi lo sợ rằng không biết còn điều gì có thể xảy ra nữa. Cuộc hôn nhân của tôi đã chấm dứt, và các con của tôi sẽ không còn có bố ở bên cạnh thường xuyên nữa, điều này làm chúng bị tổn thương.

 

Tôi đã tỏ ra hèn nhát và tôi cảm thấy có lỗi khi những hành động của tôi đã khiến gia đình tôi tan nát. Không có sự xin lỗi nào cả - những gì tôi đã làm là sai trái, tôi không cảm thấy mình là nạn nhân của vụ việc”.

 

Mặc dù đã kết hôn với Rhodri sau 18 tháng hẹn hò, Natasha thừa nhận rằng cô vẫn bị “mê hoặc” bởi Ryan và theo đuổi một cách không hổ thẹn mối quan hệ với anh ta để thoát khỏi những khía cạnh tầm thường của cuộc sống hàng ngày: “Tôi có một cuộc sống thực tế, nấu ăn, giặt giũ và làm việc nhà, nhưng tôi biết rằng tôi có một mối quan hệ riêng tư đặc biệt với cầu thủ bóng đá nổi tiếng được hàng triệu người hâm mộ.

 

 
Em dâu Giggs hối hận vì ngoại tình với anh chồng - 2

Natasha rời khỏi nhà bố mẹ ở Bolton hồi cuối tuần

 

Rất nhiều người muốn được ở bên anh ấy và việc có anh ấy cho bản thân mình quả là một sự phấn khích. Tôi đã đánh rơi tất cả mọi thứ vì anh ta trong một khoảnh khắc. Còn đối với anh ta, đó chỉ là tình dục”.

 

Cô nói thêm: “Khi tôi gặp Ryan cùng gia đình anh ấy, như thể anh ấy là người khác. Chúng tôi không bao giờ nói về gia đình mình khi ở cùng nhau, chúng tôi giữ cho mọi thứ tách biệt”. “Tôi không bao giờ hi vọng Ryan sẽ chia tay Stacey vì tôi. Đó chỉ là một sự ảo tưởng”.

 

Natasha cho biết cô chỉ quyết định công bố cuộc tình của họ khi người đẹp Imogen Thomas tuyên bố rằng cô đã quan hệ với Giggs suốt 6 tháng trước. “Tôi đã chịu đựng những lời nói dối của Ryan khi anh ta trả lời tôi rằng những tin đồn về Imogen là không có thật. Tôi cảm thấy như một kẻ ngu ngốc khi tôi nhận ra tôi không phải là người phụ nữ duy nhất anh ta lừa dối”.

 

 
Em dâu Giggs hối hận vì ngoại tình với anh chồng - 3

Natasha trở lại ngôi nhà chung sống của 2 vợ chồng gần Manchester

 

Anh ta thật nhu nhược và kiêu ngạo, và tôi muốn nói to lên để chấm dứt tất cả những sự dối trá này. Tôi cũng biết rằng mối quan hệ với Ryan sẽ không bao giờ kết thúc trừ khi tôi công khai nó. Tôi cần phải phá vỡ cái bóng của anh ta xung quanh tôi”.

 

Natasha thừa nhận rằng trong khi cô hối hận vì đã làm tan vỡ gia đình mình, thì cô không hề cảm thấy có lỗi với vợ Ryan Stacey và 2 đứa con của họ. Cô nói một cách ngang ngược rằng: “Gia đình Ryan thuộc về trách nhiệm của anh ta. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu cuộc hôn nhân của họ vẫn tồn tại được. Nếu Stacey vẫn ở lại với anh ta, tức là cô ấy cảm thấy ổn khi bỏ qua cho những hành vi kiểu này.

 

Cô ấy hiển nhiên là rất yêu Ryan và không thể chấp nhận sự thật. Ryan thích sự an toàn khi có một người vợ và những đứa trẻ, nhưng tôi không thể nói liệu anh ta có yêu Stacey hay không. Tôi không nghĩ rằng anh ta sẽ yêu ai khác nhiều hơn chính bản thân mình”.

 

Mặc dù tuyên bố rằng ngày cưới là “ngày hạnh phúc nhất” đời mình, Natasha cho hay cô thường xuyên gặp trục trặc trong mối quan hệ với chồng: “Có rất nhiều rạn nứt trong quan hệ của tôi với Rhodri. Tôi luôn ở trong tình trạng yêu - ghét anh ấy, cùng với cái bóng của Ryan ám ảnh cuộc sống của chúng tôi.

 

 
Em dâu Giggs hối hận vì ngoại tình với anh chồng - 4

Rhodri trong một bức ảnh tươi cười tại nhà hồi tuần trước

 

Chúng tôi vẫn chung sống với nhau vì các con, và thật buồn khi biết rằng cả hai đều lừa dối người còn lại. Điều đó khiến tôi nghĩ: “Tại sao chúng ta còn phải lưỡng lự?”. Chúng tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian không hạnh phúc”. “Rhodri đã gửi tin nhắn cho tôi nói rằng anh ấy vẫn yêu tôi, nhưng chúng tôi không thể tiếp tục được nữa, vì điều đó là không công bằng với cả hai. Ý nghĩ rằng sẽ phải vượt qua cuộc ly hôn đang làm tôi suy sụp. Tôi cần thời gian cho riêng mình”.

 

Và Natasha cũng cho biết cô hi vọng có thể khôi phục lại cuộc sống ổn định: “Bây giờ tôi cần phải tập trung việc đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tôi biết có những hậu quả to lớn từ những việc tôi đã làm, nhưng ít nhất, cuối cùng tôi cũng đã nói ra sự thật đè nặng lên đôi vai mình suốt thời gian qua”. “Tôi đã từng say đắm với Ryan nhưng đến giờ tôi nghĩ: “Tôi đã nhận được gì từ anh ta?”. Đã đến lúc phải bắt đầu lại tất cả”.

 

Thúy Hạnh