Được VAR cứu nguy, HAGL vẫn thua đậm Hà Nội FC ngay trên sân nhà
(Dân trí) - Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có một lần thoát thua trong hiệp 1, khi VAR từ chối bàn thắng của Hà Nội FC. Tuy nhiên, Hà Nội FC vẫn thắng đậm 3-0 ngay trên sân Pleiku ở vòng 14 V-League tối 21/2.
Thực lực của hai đội trong trận đấu này chênh lệch quá lớn, Hà Nội FC quá mạnh so với đội chủ nhà HAGL. Chính vì thế, trong phần lớn thời gian của trận đấu, bóng chủ yếu chỉ lăn bên phần sân của đội bóng phố núi, đồng thời HAGL hầu như chỉ chống đỡ trước sức ép của đội khách.
Trong hiệp một, tiền đạo tân binh Daniel Floro của Hà Nội FC có pha dứt điểm tuyệt đẹp vào góc gần, làm tung lưới HAGL ở phút bù giờ thứ hai. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải từ chối bàn thắng của đội bóng thủ đô, vì trước đó một cầu thủ của Hà Nội FC phạm lỗi với cầu thủ HAGL.
HAGL thua đậm Hà Nội FC trên sân nhà (Ảnh: HAGL FC).
Trước đó, ở phút 23, tiền đạo ngoại Luka Bobicanec của Hà Nội FC đá nối cực nhanh sau đường chuyền của Văn Quyết, đưa bóng dội cột dọc khung thành HAGL.
Thoát thua trong những tình huống vừa nêu, nhưng đội bóng phố núi không thể nào đứng vững trước sức ép quá lớn của Hà Nội FC trong hiệp thi đấu thứ nhì.
Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Hà Nội FC mở tỷ số ở phút 70. Trung vệ trẻ Phạm Lý Đức của HAGL phạm lỗi với cầu thủ Hà Nội FC trong khu vực 16m50, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải cho đội khách được hưởng phạt đền.
Từ chấm 11m, Luka Bobicanec thực hiện thành công, đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên, ghi bàn giúp Hà Nội FC dẫn trước 1-0.
Mọi chuyện càng tệ hơn cho HAGL khi ở phút 76, trung vệ Jairo Filho của đội này thúc chỏ vào mặt tiền đạo Joao Pedro bên phía đội khách. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải rút thẻ đỏ đuổi Jairo Filho ra khỏi sân, khiến HAGL chỉ còn chơi với 10 người.
Trong thế trận đá thiếu người, không ngạc nhiên khi đoàn quân của Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành thua tiếp hai bàn nữa.
Phút bù giờ thứ 8 của hiệp hai, thủ môn Trần Trung Kiên bên phía HAGL kéo ngã Văn Trường của Hà Nội FC trong khu cấm địa của đội nhà. Lần thứ hai trong trận đấu này HAGL chịu phạt đền.
Lần thứ hai cầu thủ Hà Nội FC thực hiện thành công. Lần này Joao Pedro sút thắng thủ môn Trung Kiên từ khoảng cách 11m, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội FC.
Chưa dừng lại tại đây, đến phút bù giờ thứ 10 của hiệp thi đấu thứ hai, cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Văn Tùng có pha đánh đầu chính xác. Anh ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Nội FC.
Chiến thắng này đưa Hà Nội FC lên đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2024-25, với 23 điểm. Hà Nội FC chỉ còn kém đội đầu bảng Thể Công Viettel hai điểm. Còn HAGL có 17 điểm, xếp thứ 7.