1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đức rơi chiến thắng trước CH Ailen vào phút cuối

(Dân trí) - Sau thất bại đau đớt trước Ba Lan, Đức đã được trở về sân nhà để thi đấu với CH Ailen ở lượt trận thứ ba của vòng loại Eur0 216. Thất vọng ngập tràn thất vọng, đoàn quân của huấn luyện viên Joachim Loew đã chỉ có một trận hòa 1-1...

 

Sẽ rất nhiều người hâm mộ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tuyển Đức, đội bóng đương kim vô địch thế giới. Đức mới vô địch thế giới vào tháng 7 nhưng họ đang rơi không phanh trong thời gian gần đây bằng những kết quả tồi ở vòng loại Euro 2016. Đội bóng này khởi đầu bằng chiến thắng chật vật 2-1 trước Scotland, nhưng tới lượt trận thứ hai họ đã bị thất bại trên sân của Ba Lan (0-2).

 
Oshea đã phá niềm vui chiến thắng của người Đức
Oshea đã phá niềm vui chiến thắng của người Đức
 

Ở lượt trận thứ ba được trở về sân nhà, những tưởng Đức sẽ đánh bại CH Ailen để lấy lại thể diện, nhưng một lần nữa họ lại khiến người hâm mộ phải thất vọng. Chơi không thật sự hiệu quả, Đức mãi đến phút 71 mới có được bàn thắng mở tỉ số bởi Kroos. Tuy nhiên họ đã không thể bảo vệ thành quả nhỏ nhoi này, đến phút 90+4,  O’shea đã quân bình tỉ số giúp cho CH Ailen lấy lại một điểm.

 

Một bàn thắng tuyệt vời cho O’shea trong ngày anh có 100 trận thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Nhưng với người Đức bàn thắng của này chẳng khác gì cú sét đánh. Với 4 điểm chỉ sau ba lượt trận, Đức vẫn giậm chân tại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, bằng điểm với Scotland, kém hai đội đầu bảng là Ba Lan và CH Ailen ba điểm.

 

Tất nhiên con đường tới Pháp của Đức không bị hẹp lại bởi vòng loại còn tới 7 trận nữa, nhưng ràng thầy trò Loew đang phải gánh chịu một sức ép vô cùng nặng nề. Trong bảng đấu này thì Đức cũng đã đối đầu với tất cả các đối thủ cạnh tranh chiếc vé tới Pháp và Đức đang tỏ ra lép vế, do đó rất có thể trong thời gian tới HLV Loew sẽ phải có một cuộc cách mạng nhỏ cho “Cỗ xe tăng”.
 
Kroos đã tỏa sáng nhưng Đức vẫn không thể có ba điểm
Kroos đã tỏa sáng nhưng Đức vẫn không thể có ba điểm
 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc các cầu thủ Đức đã đẩy cao tốc độ trận đấu. Phút thứ 5, Dunk dâng cao và nhận bóng ở cách khung thành phải đến 25 sau khi hàng thủ CH Ailen phá ra. Cầu thủ này đã rất bình tĩnh thực hiện pha đỡ ngực rồi thực hiện pha bắt vô lê. Bóng vọt lên trên cao rồi lượn xuống đập xà ngang bật ra, một pha dứt điểm táo bạo của Dunk khi anh quan sát thấy thủ thành đối phương dâng lên hơi cao.

 

Sức ép của Đức khá lớn nhưng hàng thủ đội khách dưới sự chỉ đạo của O’shea đã thi đấu tốt. Phút 31, từ pha mất bóng vô tình của hậu vệ trái, thủ thành Forde đã lao ra phá bóng bên ngoài vòng cấm, anh phá không dứt khoát để tuyển thủ Đức có thể lấy bóng và chuyền vào giữa vòng cấm địa. Rất may cho CH Ailen, O’shea đã kịp lùi về bọc lót cho đồng đội và đã phá bóng giải nguy.

 

Phút 40, Đức được hưởng quả đá phạt ở bên phải, Kroos đã treo bóng vào trong vòng cấm cho Ginter đánh đầu, cầu thủ này đã chọn vị trí tốt nhưng lại đưa bóng vọt xà. Phút bù giờ thứ nhất, Muller chọc khe cho Draxler nhận bóng lao xuống bên trái vòng cấm địa, cầu thủ này dứt điểm ở góc hẹp nhưng thủ thành Forde đã kịp thời khép góc.

 
Về thế trận, Đức hơn hẳn CH Ailen
Về thế trận, Đức hơn hẳn CH Ailen
 

Những phút đầu hiệp hai, sức ép của Đức lên đối thủ được gia tăng nhưng họ không thể thắng được thủ thành Forde. Phút 53, Bellarabi dứt điểm ở bên phải vòng cấm địa, thủ thành của CH Ailen đã đẩy bóng ra ngoài cầu môn. Hai phút sau đến lượt Kroos thực hiện cú sút căng như búa bổ ở đầu vòng cấm địa, nhưng Forde đã chơi tuyệt vời với pha tung người đẩy bóng vọt xà.

 

Sự khó khăn của Đức cuối cùng cũng đã được giải tỏa ở phút 71. Kroos cầm bóng ở trung lộ, anh bình tĩnh đi xuống rồi dứt điểm chìm, bóng đi căng đập cột dọc trái bay vào lưới, ở tình huống này thủ thành Forde đã bay người hết tầm nhưng không thể cản phá. Giải phóng được khó khăn nhưng các cầu thủ Đức cũng không chơi thanh thoát hơn trước là bao.

 

Những phút cuối trận, CH Ailen có những đợt phản công tốt. Phút 85, từ đường căng ngang của đồng đội từ bên trái vào Walters đã dứt điểm nhanh ở cách cầu môn chừng 5m, rất may cho Đức một hậu vệ của họ đã lăn xả ngăn cản chứ không thì đã có bàn thắng cho đối phương. Phút bù giờ thứ 4, từ pha ném biên ở gần cuối sân về phía Đức, CH Ailen gia tăng nhân sự tấn công, bóng được tạt vào trong vòng cấm và O’shea đã rất nhanh chân dứt điểm tung lưới đối phương gỡ hòa 1-1 sau đường đánh đầu chuyền bóng của đồng đội. Có thể nói, O’shea đã ghi một bàn thắng vàng.

 

Đội hình thi đấu

 

Đức: Neuer 6, Rudiger 6, Hummels 6, Boateng 6, Durm 6, Ginter 5, Kroos 8, Bellarabi 7, Gotze 8, Draxler 7, Muller 6. Subs: Rudy 6, Podolski 8, Kruse 7.

 

CH Ailen: Forde 8, Meyler 9, O'Shea 8, Wilson 6, Ward 6; McGeady 6, Whelan 6, Quinn 7, McClean 7, Walters 6, Keane 5. Subs: Hendrick 7, Gibson 5, Hoolahan 6.
 
 
 
Phù Sa