1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

ĐT Long An: Mang vai kẻ “kẻ phá bĩnh”?

(Dân trí) - Đã nhiều năm qua, ĐT Long An vẫn “an phận thủ thường” vị thế một ông Vua bị truất ngôi. Năm nay, “Gạch” vẫn không có biến chuyển trong việc cải tổ nhân sự. Vậy nên, đội bóng của HLV Jose Luis cũng chỉ đủ sức làm “kẻ phá bĩnh” mà thôi…

Trông vào… ngoại lực 

Cái giá 8 tỷ đã đưa Việt Thắng về với V.Ninh Bình, lấp vào chỗ của Thắng “bế” sẽ là Thanh Bình vừa chuyển về từ HA Gia Lai. Việt Thắng không phải là mẫu tiền đạo ghi trên chục bàn mỗi mùa, nhưng tầm quan trọng của Thắng ở “Gạch” những năm qua là không phải bàn cãi. Tân binh Thanh Bình cũng có thế mạnh riêng, nhưng nếu so sánh chắc chắn tiền đạo này còn thua xa so với đàn anh. Đó sẽ là bài toán khó đầu tiên dành cho HLV Jose Luis. 

ĐT Long An: Mang vai kẻ “kẻ phá bĩnh”?  - 1
Minh Phương vẫn là ngôi sao sáng nhất của ĐT Long An
 
Những người mới gia nhập ĐT Long An là Chí Hùng chỉ tạm ổn ở vị trí hậu vệ cánh, Kim Long chỉ là một dự bị hạng sang ở CS Đồng Tháp mùa giải 2009, Anh Duy năng lực chỉ mức trung bình, Quốc Tuấn cũng không thuộc hàng “sao”…Vậy nên, có thể khẳng định: Minh Phương, Tài Em, Văn Hiệp, Minh Thông vẫn sẽ là những nhân vật gồng gánh chỉ tiêu cho ĐT Long An mùa này. 

Không mang về bất cứ “ngôi sao” nào, thế nhưng ĐT Long An tỏ ra tự tin với nguồn ngoại lực mà mình sẽ có. Theo tính toán, Issawa và Tshamala sẽ được nhập quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, với những điều luật nhập quốc tịch khắt khe mới được ban hành, tham vọng sở hữu 5 ngoại binh trên sân của “bầu” Thắng có thể phá sản. 

Nếu điều đó xảy ra, đó lại là bài toán nan giải đối với ông người thầy người Bồ Đào Nha. Rõ ràng cặp bài trùng Minh Phương,Tài Em đã không còn “chạy tốt” do tuổi tác và những di chứng chấn thương. Vì thế những “người Việt tương lai” như Issawa và Tshamala, cùng chân sút Antonio chính là những quân bài được đặt kỳ vọng sẽ vực dậy một tuyến giữa vốn đã suy yếu nhiều. 

Sự kỳ vọng còn được đặt vào thủ môn Filip, tân binh mới dọn đến Long An. Theo lý lịch xin việc, Filip từng khoác áo tuyển Macedonia và từng chơi ở UEFA Cup. Với màn thể hiện đầy ấn tượng tại BTV Cup, anh này cũng đã chứng tỏ mình xứng đáng từng “đồng tiền bát gạo” mà ĐT Long An bỏ ra. 

ĐT Long An: Mang vai kẻ “kẻ phá bĩnh”?  - 2
HLV Jose Luis đang gặp phải không ít khó khăn
 
Song khổ nỗi, nếu kế hoạch “Việt hóa” cho Issawa và Tshamala bất thành, Filip có hay đến mấy cũng khó chiếm được suất của Phan Văn Santos trong khung gỗ. Đơn giản vì ông Jose Luis sẽ không muốn lãng phí một suất ngoại binh trên sân. 

Chờ “cây đũa thần” của ông Jose 

Có một điều đáng tự hào, bao năm dù có đi xuống nhưng ĐT Long An chưa bao giờ bị đánh bật khỏi tốp 3. Cho đến mùa bóng 2009, “Gạch” dưới thời Công Minh (sau đó là Jose Luis) đã xô ngã  “kỷ lục” này và chỉ về đích ở vị trí thứ 10/14 đội tham dự. 

Trước mùa  giải V-League 2010 ĐT Long An tiếp không vung tiền tỷ sắm “sao” về Tân An, giống như một cách làm bóng đá rất riêng của những ông chủ ở đây. Thế nên, chẳng có gì lạ nếu như thêm một lần Gạch trôi xuống tốp 10 như mùa bóng trước, trừ phi ĐT Long An thể hiện được “cá tính” vốn có của mình. Đó là câu chuyện về những cú nước rút thần tốc, dự trên bản lĩnh và tinh thần thép được gây dựng từ thời ông Calisto… 

Ở thơi điểm này, tái hiện giấc ấy không ai khác là người đồng hương Bồ Đào Nha của ông “Tô” - HLV Jose Luis.  

Bài và ảnh: Thạch Yên