1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 9 V-League 2014

Đồng Nai ngược dòng đánh bại HA Gia Lai

(Dân trí) - 2 lần bị dẫn trước, nhưng Đồng Nai vẫn lội ngược dòng thành công, để đánh bại HA Gia Lai 3-2. Chiến thắng này giúp đội bóng miền Đông Nam bộ tạm thời thoát khỏi nhóm cuối bảng…

Tiếp HA Gia Lai trên sân nhà, Đồng Nai thể hiện rõ quyết tâm giành trọn 3 điểm với một đội hình thiên về tấn công, bất chấp đối thủ là đội bóng phố núi đang có phong độ cao.

Ngay những phút đầu tiên, Đồng Nai đã có cơ hội mở tỷ số, nhưng Hải Anh lại dứt điểm không thành công, dù đã đối mặt với thủ môn Tuấn Mạnh của Gỗ. Cũng phải nói thêm rằng việc thiếu vắng thủ môn số 1 Akpan là thiệt thòi quá lớn đối với HA Gia Lai, khi người thay thế anh là Tuấn Mạnh không được đánh giá cao, không tạo được niềm tin cho các trung vệ ngay phía trên.

Khả năng làm chủ khu vực 16m50 của Tuấn Mạnh cũng không tốt bằng Akpan, nên anh thường xuyên tỏ ra thất thế trước các chân sút của Đồng Nai là Hải Anh và Gomez trong các tình huống tranh bóng bổng.

Timothy (trái) vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất của HA Gia Lai, ảnh: Kim Điền
Timothy (trái) vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất của HA Gia Lai, ảnh: Kim Điền


Đồng Nai chơi tấn công, HA Gia Lai cũng không hề muốn phòng ngự, đấy chính là lý do mà tốc độ trận đấu khá cao. Phút 7, Hoàng Thiên bên phía đội bóng phố núi có pha sút xa, đánh bại thủ môn Danh Hoàng Tuấn của Đồng Nai, đưa Gỗ vượt lên dẫn trước 1-0.

Thua trước, nhưng đội chủ nhà vẫn không hề mất bình tĩnh. Họ vẫn từ tốn thực hiện các pha hãm thành đối phương, trước khi có bàn san bằng cách biệt sau đó không lâu. Phút 10, Ngọc Luận của HA Gia Lai phạm lỗi với đối phương trong khu vực 16m50 của đội nhà, khiến Gỗ phải chịu quả phạt đền. Từ chấm 11m, Hải Anh dứt điểm thành công, gỡ hòa 1-1 cho Đồng Nai.

Bàn thắng vừa nêu càng tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ Đồng Nai, giúp họ liên tiếp tạo ra các pha bắn phá khung thành đối phương. Phút 30, đội bóng miền Đông Nam bộ có tình huống phối hợp tấn công nhanh, trong thế 4 đánh 3, nhưng trong tình huống này, Trung Kiên lại vội vàng sút bóng ra ngoài.

Chỉ 1 phút sau, đến lượt Hải Anh của Đồng Nai có pha đánh đầu cận thành, may cho HA Gia Lai là thủ môn Tuấn Mạnh của họ kịp thời tung người cản phá, cứu thua cho đội bóng phố núi.

Gomez (9) ghi bàn, giúp Đồng Nai giành chiến thắng, ảnh: Kim Điền
Gomez (9) ghi bàn, giúp Đồng Nai giành chiến thắng, ảnh: Kim Điền


Đang bon bon lao lên phía trước, Đồng Nai bất ngờ phải nhận bàn thua từ đợt phản công của HA Gia Lai. Phút 38, Hữu Phát của đội chủ nhà phạm lỗi trong khu cấm địa, đến lượt đội khách được hưởng phạt đền, để rồi Timothy thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-1 cho Gỗ.

Nhưng một lần nữa, bàn thắng này không thể đánh sụp tinh thần của đội chủ nhà. Họ vẫn miệt mài tấn công, đẩy HA Gia Lai vào thế chống đỡ khá vất vả. Cũng cần phải nói thêm ở chỗ HLV Trần Bình Sự bên phía Đồng Nai tỏ rõ kinh nghiệm của một vị HLV hiểu bóng đá Việt Nam và hiểu các đối thủ của Đồng Nai, khi ông luôn giúp cho các học trò của mình có được sự bình tĩnh, bất chấp việc liên tục bị dẫn trước.

Đấy chính là lý do mà trước khi hiệp 1 kết thúc, Gomez ghi được bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Đồng Nai, từ một pha dứt điểm cận thành ngay ở phút 45.

Trong hiệp 2, diễn biến vẫn không khác mấy so với hiệp 1, khi 2 bên cho thấy họ đều quyết tâm giành trọn 3 điểm. Phút 62, lần đầu tiên trong trận đấu này, Đồng Nai dẫn trước đội khách.

Đón đường chuyền của Gomez, Hải Anh bật cao hơn hàng thủ HA Gia Lai, đánh đầu làm tung lưới thủ môn Tuấn Mạnh, đưa đội bóng miền Đông Nam bộ vượt lên dẫn 3-2.

Không chấp nhận thất bại, HA Gia Lai tràn sang phần sân của Đồng Nai tấn công khá mạnh trong những phút cuối. Thực tế là Gỗ đã có những cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng. Trong đó đáng chú ý có tình huống Hoàng Thiên đá vô lê ở phút 72, khiến thủ môn Danh Hoàng Tuấn của Đồng Nai bó tay, nhưng bóng lại sạt cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Thua chung cuộc 2-3, HA Gia Lai đột ngột mất nhịp trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2014. Còn với Đồng Nai, trận thắng vừa nêu trước Gỗ giúp cho đoàn quân của HLV Trần Bình Sự tạm thời thoát khỏi khu vực cuối bảng xếp hạng.

Trọng Vũ