1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam: Ký ức đẹp về trận chung kết AFF Cup 2008

(Dân trí) - Một trong những trận thắng đẹp nhất của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan trong khoảng chục năm qua chính là chiến thắng ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008, ngay trên sân Rajamangala ở Bangkok.

Đấy là năm mà đội bóng của HLV Calisto phải rất chật vật mới vượt qua được vòng bảng. Cũng tại vòng bảng năm đấy ở Phuket (Thái Lan), đội tuyển Việt Nam bị đội bóng đất Chùa Vàng đánh bại 2-0 ngay trong trận ra quân, để buộc chúng ta khởi đầu cho một hành trình tiền hung nhưng hậu kiết.

Khi tái ngộ người Thái ở chung kết lượt đi, đội bóng của HLV Calisto bất thần chơi khác hẳn. Đấy là một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam chặt chẽ ở tuyến dưới, đồng thời rất chớp nhoáng ở tuyến trên, trong các pha phản công.

Nhất là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 phản ảnh rõ nét sự mạnh mẽ của đội tuyển Việt Nam năm đó, một sự mạnh mẽ mà người Thái ít ngờ. Trong pha bóng nâng tỷ số, Tấn Tài tranh chấp tay đôi với trung vệ cao lớn của Thái Lan, chuyền bóng cho Việt Thắng, để Việt Thắng dốc bóng, rồi “dọn cỗ” cho Công Vinh ghi bàn.

Đội tuyển Việt Nam: Ký ức đẹp về trận chung kết AFF Cup 2008
Công Vinh (9) và các đồng đội từng có ký ức đẹp trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008, ngay trên sân Rajamangala (ảnh: Gia Hưng)

Sau bàn thắng đấy thì rất nhiều người Việt Nam có niềm tin rõ ràng hơn rằng trong thời điểm năm 2008, chúng ta đã mạnh hơn Thái Lan, cũng như tin vào ngôi vô địch, thay vì chỉ hy vọng mong manh như trước giờ bóng lăn.

Chứng nhân lịch sử của trận chung kết lượt đi cách nay 7 năm bây giờ là Công Vinh và Minh Châu. Riêng Công Vinh chính là người đã trực tiếp ghi bàn vào lưới đội bóng đất Chùa Vàng năm đó.

Bây giờ thì đội tuyển của HLV Miura được nhiều người đánh giá là có nhiều điểm tương đồng với đội tuyển của Calisto năm 2008, sự tương đồng lớn nhất nằm ở niềm tin và ở tư thế so với bóng đá Thái.

Từ sau thời Calisto và đến trước thời Miura, chưa lúc nào các đội bóng Việt Nam đá với các đội tuyển Thái Lan mà chúng ta lại tự tin như lúc này, nó khác với cái tâm lý chưa đá đã nghĩ đến chuyện thua như trước lúc có HLV Miura.

Rồi điểm tương đồng khác giữa HLV Miura và HLV Calisto còn nằm ở chỗ cả 2 biết cách phát huy những điểm mạnh nhất mà nơi các học trò trong tay họ, biết phát hiện ra cái hay từ những cầu thủ vô danh mà không phải ai cũng thấy.

Lối chơi của đội tuyển Việt Nam dưới thời Miura cũng khó đoán như dưới thời Calisto, chí ít là trước giờ bóng lăn ở trận đấu vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, người Thái không biết chắc chắn đội bóng trong tay HLV Miura sẽ đá theo kiểu gì?

Năm 2008, Thái Lan bất ngờ rồi thất bại trước đội tuyển Việt Nam vì chúng ta khó đoán. Trước trận đấu sắp diễn ra, một lần nữa người hâm mộ mong rằng cái sự lắt léo trong những tính toán của HLV Miura sẽ lại khiến người Thái không thể hưởng niềm vui chiến thắng, dù họ được đá trên sân nhà Rajamangala.

Trọng Vũ