1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Việt Nam hay Thái Lan là đội bóng chơi thô bạo?

(Dân trí) - Truyền thông Thái Lan cho rằng đội tuyển Việt Nam chơi thô bạo, có nhiều pha phạm lỗi với các tuyển thủ Thái Lan nhằm kiếm một điểm trên sân khách. Tuy nhiên, những con số thống kê trận đấu lại chỉ ra điều ngược lại.

Ở lượt trận đầu tiên của bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022, trên sân nhà tuyển Thái Lan chỉ giành được kết quả 0-0 trước Việt Nam. Chỉ hòa trên sân nhà khiến người hâm mộ bóng đá Thái Lan thất vọng, truyền thông xứ chùa vàng có nhiều phân tích về trận đấu. Trong đó tờ Thairath của Thái Lan cho rằng đội tuyển Việt Nam chơi không đẹp để kiếm một trận hòa.

“Ở trận này, các cầu thủ Thái Lan bị đối thủ phạm lỗi nhiều lần. Chanathip Songkrasin hay Thitipan luôn là tâm điểm của những pha phạm lỗi của các cầu thủ Việt Nam”. Thậm chí, tờ báo này còn đăng tải clip tổng hợp những pha phạm lỗi của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu vừa qua như minh chứng cho lời khẳng định của họ.

Đội tuyển Việt Nam hay Thái Lan là đội bóng chơi thô bạo? - 1

Các cầu thủ Thái Lan (áo tím than) phạm lỗi nhiều hơn các cầu thủ Việt Nam (áo đỏ), ảnh: Huyền Trang

Tuy nhiên thực tế thì lại không như truyền thông Thái Lan phản ánh. Thống kê sau trận đấu cho thấy cầu thủ Thái Lan phạm lỗi nhiều hơn Việt Nam. Đội chủ nhà phạm 12 lỗi, trong khi đội tuyển Việt Nam chỉ có 9 lần phạm lỗi.

Thông thường các đội bóng chơi phòng thủ phản công theo thế cửa dưới sẽ đá rắn bên phần sân nhà, thậm chí không ngần ngại phạm lỗi từ xa nhằm chặt đứt các đợt tấn công của đối phương, họ phải ưu tiên cho hàng thủ và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phản công.

Dẫu vậy đội tuyển Việt Nam không bước vào trận gặp Thái Lan với tâm thế của kẻ cửa dưới. Ban huấn luyện tuyển Việt Nam chủ động chọn lối chơi phòng thủ phản công trước một đối thủ ngang ngửa về trình độ. Việc các cầu thủ Việt Nam ít khi phạm lỗi bởi họ chơi tốt, tuân thủ chính xác đấu pháp ban huấn luyện đề ra.

Các cầu thủ Thái Lan bước vào sân với chiến thuật 4-4-2 với hàng tiền vệ kim cương, hai người đá cao nhất là những tiền đạo ảo, bởi họ thực chất là tiền vệ được đẩy lên cao. Với đấu pháp phá sức các cầu thủ Việt Nam ngay từ đầu để rồi sau đó tung đòn kết liễu, các cầu thủ Thái Lan thi đấu quyết liệt, không ngại tranh chấp va chạm và sẵn sàng phạm lỗi.

Đội tuyển Việt Nam hay Thái Lan là đội bóng chơi thô bạo? - 2

Thitipan Puangchan (trái) thi đấu rất tiểu xảo, có nhiều pha phạm lỗi thô bạo, ảnh: Huyền Trang

Chiến lược của Thái Lan không như ý do tuyển Việt Nam phòng thủ tốt. Ngoài ra việc triển khai phản công của tuyển Việt Nam cũng rất sắc sảo thành ra các cầu thủ Thái Lan nhiều lần phải phạm lỗi từ sớm để ngăn chặn các đợt phản công của đội khách, cho nên họ mới là những người phạm lỗi nhiều hơn.

Số lần phạm lỗi của Thái Lan thực chất còn nhiều hơn con số thống kê. Nếu theo dõi trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam, hẳn nhiều người hâm mộ còn thấy rằng trọng tài chính Al-Adba Saoud Ali quá nương tay với đội chủ nhà.

Có thể do sức ép lớn từ người hâm mộ Thái Lan khiến vị trọng tài người Qatar chùn tay trong việc thổi phạt, rút thẻ với "Voi chiến", ông chỉ rút duy nhất một thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ Tanaboon của Thái Lan (88’).

Như tình huống diễn ra ở phút 51, Thitipan Puangchan liên tiếp đốn hạ hai cầu thủ Việt Nam, trong đó có pha vào bóng bằng gầm giày đạp thẳng bóng vào đầu gối của Quế Ngọc Hải. Pha vào bóng thô bạo đầy tính triệt hạ đối thủ của số 8 Thái Lan xứng đáng phải nhận thẻ đỏ, nhưng thật ngạc nhiên khi trọng tài Al-Adba lại bỏ qua, coi như không có gì xảy ra.

Việc trọng tài Al-Adba nương tay càng khiến các cầu thủ Thái Lan thoải mái chơi xấu. Không lâu sau khi Thitipan thoát thẻ, tới lượt Theerathon Bunmathan đánh nguội Trọng Hoàng ở phút 61 nhưng cũng không bị phạt thẻ. Bản thân Thitipan có nhiều pha bóng chơi xấu trong trận vừa qua nhưng anh không một lần bị cảnh cáo.

Đội tuyển Việt Nam hay Thái Lan là đội bóng chơi thô bạo? - 3

HLV Park Hang Seo nhận thẻ vàng, ảnh: Toàn Vũ

Trong tình huống cánh tay của Chanathip Songkrasin đập thẳng vào mặt Bùi Tiến Dũng ở phút 86 khiến hậu vệ của đội tuyển Việt Nam ngã xuống đầy đau đớn, huấn luyện viên Akira Nishino còn tiến hẳn vào sân gây hấn vì cho rằng anh ăn vạ, rồi hiến lược gia người Nhật Bản còn xô đẩy các nhân viên y tế của tuyển Việt Nam.

Hành động thiếu fair-play của Nishino khiến huấn luyện viên Park Hang Seo nổi nóng phản ứng, sau đó các thành viên của ban huấn luyện của Thái Lan cũng nhảy bổ vào gây sự, khiêu khích. Tuy nhiên trọng tài lại chỉ rút thẻ vàng với HLV Park Hang Seo, trong khi Nishino chẳng bị sao dù ông sai hoàn toàn.

Quả thật nếu trọng tài Al-Adba điều khiển trận đấu chính xác, chắc chắn số lỗi của Thái Lan sẽ không dừng lại ở số 12, họ cũng không kết thúc trận đấu chỉ với một tấm thẻ vàng. Vì vậy, có thể thấy tuyển Thái Lan mới là đội chơi thô bạo, xấu xí chứ không phải đội tuyển Việt Nam.

Phù Sa