1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đội tuyển Italia: Qua rồi nỗi lo về hàng công

(Dân trí) - Những thông tin liên tục về sự vắng mặt do chấn thương của Giuseppe Rossi, hay do phẫu thuật tim mạch của Antonio Cassano khiến tuyển Italia đối mặt với bài toán hàng công đầy nan giải. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi mọi vấn đề đều được giải quyết chỉ sau 1 trận đấu.

Những thông tin về việc Rossi gặp phải chấn thương dây chằng gối phải, và sẽ phải nghỉ sáu tháng, hay Cassano phải tiến hành phẫu thuật tim và cũng sẽ nghỉ từ bốn đến sáu tháng đã giáng một đòn mạnh xuống tuyển Italia. Khoảng thời gian các tiền đạo này trở lại cũng là thời điểm cận kề EURO 2012, khó thể hi vọng họ tìm ngay được phong độ thi đấu tốt, chính vì thế mà Cesare Prandelli đã phải nháo nhào tính các phương án thay thế.
 
 
Đội tuyển Italia: Qua rồi nỗi lo về hàng công - 1
Tuyển Italia thoát sớm thoát nỗi lo hàng công
 
Có lẽ ngay Prandelli cũng không ngờ được rằng ông lại có thể trút được gánh nặng này nhanh đến thế. “Chìa khóa” của vấn đề nằm ở nhân tố mang tên Balotelli, sự thích nghi tốt với môi trường đội tuyển của tiền đạo trẻ đã giúp ông thày giải phóng được nỗi lo, như chính huấn luyện viên này thừa nhận.

Quả thật tầm nhìn xa của Mancini và Prandelli đối với Super Mario rất đáng để ghi nhận. Chính cặp huấn luyện viên này đã tạo điều kiện nuôi dưỡng tài năng này, từ cấp độ CLB đến đội tuyển. Còn nhớ cách đây hơn 1 năm, chủ tịch Napoli khi chứng kiến hình ảnh quậy của Balotelli, ông đã phát biểu “Nước Ý đã sai lầm khi trao quốc tịch cho anh ta”. Nhưng dưới bàn tay nhào lặn của Mancini, và cả Prandelli nữa, giờ Balotelli trưởng thành hơn, và đang trở thành niềm hi vọng của tuyển Italia.

Chìa khóa Balotelli

Prandelli đã thành công mỹ mãn với việc thử nghiệm bộ đôi Balotelli và Panzzini, đặc biệt là Balotelli, khi tiền đạo đang chơi bóng cho Man City đóng góp lớn cho cả hai bàn thắng của tuyển Italia trước Ba Lan. Tất nhiên, Prandelli không chỉ đánh giá học trò dựa trên phong độ chói sáng của một trận đấu. Theo lời ông, với phẩm chất mà Super Mario đang sở hữu, ông hoàn toàn tin tưởng tiền đạo trẻ này sẽ tỏa sáng trong tương lai gần.
 
 
Đội tuyển Italia: Qua rồi nỗi lo về hàng công - 2

Baltelli đang chơi khá chói sáng
 

Khi người thầy đưa ra bài toán thử nghiệm tìm lời đáp cho hàng công. Balotelli đã chóng tìm ra lời giả cho người thày một cách hoàn hảo. Chắc chắn rằng nếu tiếp tục giữ được phong độ, anh sẽ có được một vị trí chính thức của tuyển Italia tại EURO 2012.

Thử nghiệm của Prandelli cho thấy ông đã “đóng đinh” vị trí Balotelli trên hàng công, các sơ đồ chiến thuật và nhân sự kéo theo đều xoay quanh anh. Với 4-3-1-2, Panzzini cũng tìm được tiếng nói chung không thể tốt hơn với người đồng trội trẻ. Với 4-3-3, bộ ba Osvaldo - Matri - Balotelli cũng chơi khá ổn. Chắc chắn các phương án này vẫn sẽ được vận hành ở trận đấu với Uruguay vào rạng sáng mai, xa hơn là EURO.

Không có chỗ cho Di Natale

Khi nhìn danh sách triệu tập đội tuyển Italia lần này, rất nhiều ý kiến cho rằng Prandelli đã bỏ quên một người, đó là Antonio Di Natale. Đội trưởng của Udinese trong những năm gần đây thi đấu rất xuất sắc. Mùa trước anh ghi được 28 bàn thắng, trước nữa 1 năm anh ghi được 29 bàn và đều dành danh hiệu Vua phá lưới Serie A. Hiện tại anh cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Serie A, với 8 bàn thắng sau 10 vòng đấu.
 
 
Đội tuyển Italia: Qua rồi nỗi lo về hàng công - 3

Di Natale hết cửa ở ĐT Italia
 

Nếu xét trên quan điểm phong độ thi đấu của cầu thủ, sẽ không có một cầu thủ nào xứng đáng đứng trong hàng ngũ Azzurri hơn số 10 của Udinese. Nhưng dưới thời của Pradelli, nghĩa là từ sau World Cup 2010, anh chưa một lần lên tuyển Italia. Sẽ khó có lời giải thích nào cho việc vắng mặt của Di Natale, ngoại trừ việc Prandelli cảm thấy “không thích” tiền đạo này.

Sức ép dư luận đang cho rằng Prandelli quá bảo thủ khi gạt bỏ Di Natale và mong muốn ông dành cho anh một cơ hội, nhưng dường như là không thể. Mới đây, vị huấn luyện viên này còn bày tỏ mong muốn được nhìn thấy Giovinco, người được triệu tập nhưng rời tuyển trước trận với Ba Lan do chấn thương, sẽ cùng thi đấu với Balotelli, điều đó đồng nghĩa ông còn nhiều sự lựa chọn và chẳng mảy may đoái hoài đến Di Natale.

Mỗi huấn luyện viên đều có triết lý riêng, đây cũng không phải lần đầu hay lần cuối một chiến lược gia bỏ rơi một cầu thủ tài năng nào đó. Với trường hợp của Di Natale, chỉ tiếc rằng, tài năng nở muộn của anh đã không khiến cho Prandelli cảm thấy ưa nhìn.

Vĩ Giang