1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Đức đại bại trên sân Hà Lan

(Dân trí) - Được đánh giá cao hơn đội chủ nhà, nhưng tuyển Đức đã thi đấu không tốt và nhận kết quả thua 0-3 đầy cay đắng ở lượt trận thứ hai của National League.

Sau trận hòa nhạt nhòa trước Pháp ở tháng trước trên sân nhà, Đức tiến vào loạt trận thứ hai với Hà Lan với mục tiêu giành ba điểm để cạnh tranh ngôi vị đầu bảng 1, League A, National League. Hà Lan không được đánh giá cao trên sân nhà sau khi đội bóng này thua dễ 1-2 trên sân của Pháp ở lượt đấu trước.

Tuy nhiên, bất ngờ đã nổ ra khi Hà Lan giành chiến thắng tới ba bàn trắng trước cựu số 1 thế giới. Van Dijk mở tỉ số ở phút 30, đội chủ nhà duy trì được tỉ số dẫn trước trong khoảng thời gian rất dài, họ chỉ nhân đôi cách biệt ở phút 87 sau pha lập công của Depay và ấn định chiến thắng 3-0 với bàn thắng quyết định của Wijnaldum.


HLV Loew chưa giúp Đức tìm lại được sự ổn định

HLV Loew chưa giúp Đức tìm lại được sự ổn định

Chiến thắng trước Đức cho thấy sự thay đổi bất ngờ của Hà Lan. Xét về con số thống kê, Hà Lan vẫn kém hơn Đức, họ chỉ kiểm soát bóng 42% thời gian, tung ra 14 lần dứt điểm trong đó năm lần bóng trúng khung thành. Đức có tới 21 lần dứt điểm, tuy nhiên đội khách chỉ có bốn lần sút trúng cầu môn của đội chủ nhà.

Khả năng dứt điểm yếu kém khiến Đức phải trả giá. Như vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Joachim Loew vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi sau kỳ World Cup 2018 đầy thất vọng, giải đấu đó họ bị loại ngay từ vòng bảng dưới tư cách đương kim vô địch. Đức đang tiếp tục gây thất vọng khi nhiều khả năng họ không thể cạnh tranh ngôi đầu bảng 1, sau lượt đi (2 trận) họ đang đứng cuối bảng với vỏn vẹn một điểm.

Vào rạng sáng 17 tới, Đức sẽ có chuyến làm khách khó khăn trước Pháp thuộc khuôn khổ lượt trận thứ ba. Nếu thầy trò Joachim Loew không thắng trước đội đương kim vô địch thế giới, họ sẽ đối diện với việc xếp cuối bảng 1, League A. Nếu không thể có được hai vị trí đầu, Đức sẽ phải xuống hạng chơi ở League B.

Chiến thắng đậm trước Đức vô cùng quý giá với Hà Lan, đội bóng này sa sút mạnh trong bốn năm gần đây, họ đã không được tham dự Euro 2016, World Cup 2018. Trận đầu tiên của huấn luyện Ronald Koemann cũng không suôn sẻ khi "Cơn lốc màu da cam" thua Pháp, nhưng với chiến thắng quan trọng trước Đức, Hà Lan vươn lên ngôi nhì bảng. Quan trọng hơn cả là giá trị tinh thần cho cầu thủ Hà Lan sau chiến thắng này, vì cũng khá lâu đội bóng của họ không thắng một trận cầu lớn.


Các cầu thủ Hà Lan ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới tuyển Đức

Các cầu thủ Hà Lan ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới tuyển Đức

Làm khách trên sân Hà Lan, huấn luyện viên Loew bất ngờ để Uth đá ở vị trí cao nhất trên hàng công. Việc chọn Uth ra sân đá chính cho thấy sự bế tắc trong vấn đề nhân sự của tuyển Đức, bởi cầu thủ 27 tuổi này không được đánh giá cao. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế không có, phong độ cũng tầm thường, anh chưa hề ghi bàn ở mùa giải năm nay trong màu áo của Schalke 04.

Hà Lan đã tạo được một thế trận chơi sòng phẳng với Đức ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà vượt lên ở phút 30 xuất phát từ một quả phạt góc. Depay thực hiện đá phạt, không cầu thủ nào của Đức kèm chặt Babel và để tiền đạo đối phương thoải mái đánh đầu, bóng đập cột dọc rơi xuống đất vừa gần chỗ của Van Dijk, cầu thủ này dễ dàng đánh đầu vào lưới trống mở tỉ sô

Sau bàn thua, Đức đẩy cao đội hình tấn công gây sức ép, họ cũng tạo được khá nhiều những tình huống áp sát cầu môn của Cillessen, nhưng thường các tuyển thủ Đức xử lý hỏng ở những pha bóng cuối cùng. Có những cơ hội khá ngon ăn, như đối mặt với thủ môn, song các chân sút của Đức không thể xử lý gọn gàng để mang về bàn quân bình tỉ số.

Đội tuyển Đức đại bại trên sân Hà Lan - 3

Mải miết dâng lên tấn công, Đức phải trả giá đắt ở phút 87. Xuất phát từ đường phản công nhanh của đội chủ nhà, Promes đã thực hiện đường căng ngang như đặt cho Depay đệm bóng vào lưới trống ở gần phía cột dọc trái. Bàn thắng thứ hai của Hà Lan khiến Đức rơi vào trạng thái hỗn loạn vì đội khách nắm chắc phần thua.

Tới phút bù giờ thứ nhất, Wijnaldum biến hàng thủ đối phường thành những gã hề khi thực hiện pha đi bóng đột phá thẳng trung lộ vào trong vòng cấm địa, các hậu vệ Đức bị qua mặt khá dễ dàng. Wijnaldum tiếp tục đánh bại Neuer để mang về bàn thắng thứ ba cho đội chủ nhà, qua đó họ giành chiến thắng đầu tiên ở National League.

Đội hình thi đấu

Hà Lan: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, Frankie de Jong (Ake 77), Wijnaldum, Bergwijn (Promes 68); Depay, Babel (Groeneveld 68)

Đức: Neuer; Hector, Ginter, Hummels, Boateng; Kroos, Can (Draxler 57), Kimmich; Werner, Muller (Sane 57), Uth (Brandt 68)

Phù Sa