1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Anh thất bại ở chung kết Euro 2020: Đau để…trưởng thành

H.Long

(Dân trí) - Thành công không đến từ trên trời rơi xuống. Nó được đúc kết bởi nhiều thứ. Một phần trong đó là… nỗi đau

"Đau đớn. Nhưng đừng quên rằng chúng ta đã có những ký ức đẹp đẽ trong mùa Hè này" - trang Twitter chính thức của đội tuyển Anh nhấn mạnh sau khi đội nhà thất bại trong trận chung kết Euro 2020.

Đội tuyển Anh thất bại ở chung kết Euro 2020: Đau để…trưởng thành - 1

Các cầu thủ của đội tuyển Anh đã có nhiều bài học quý giá sau Euro 2020.

Thực tế, khi mà những người hâm mộ mải miết chỉ trích HLV Southgate hay Bukayo Saka sau thất bại ở loạt sút luân lưu trước Italia, có lẽ, họ đã quên mất rằng đội tuyển Anh đã bước vào trận chung kết Euro lần đầu tiên trong lịch sử.

Không ai có thể biết trước số phận của mình sẽ ra sao, nhất là ở loạt sút luân lưu. Đội tuyển Anh đã đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Họ chỉ còn cách thiên đường đúng 1 centimet. Nhưng rồi, định mệnh đã ngoảnh mặt với họ.

Cái mà đội tuyển Anh thiếu, đó là bản lĩnh ở thời điểm quyết định. Nhưng vấn đề ở chỗ, điều này chỉ được tôi rèn qua trận mạc. Tất cả các thành viên của đội tuyển Anh (trong đó có cả HLV Southgate) đều bước vào trận chung kết giải đấu lớn (Euro/World Cup) lần đầu tiên trong cuộc đời của mình.

Nói vậy để thấy, điều đó không thể tránh được những đôi chân run rẩy hay những quyết định khó hiểu ở thời khắc quyết định nhất. Cần nói thêm rằng, HLV Southgate rất muốn chiến thắng. Do đó, ông không dại gì đưa ra những quyết định tồi nhất để hứng chịu thất bại. Đôi khi cuộc sống khắc nghiệt ở chỗ đó. Chỉ tới khi nhìn vào kết quả, người ta mới chỉ trích không thương tiếc đội tuyển Anh.

Dù sao thì, đội tuyển Anh có thể không giành cúp nhưng không phải là họ không có "thu hoạch" sau Euro 2020. Trong đó, điều đầu tiên mà bất cứ ai cũng có thể thấy, đó là việc họ sẽ dày dạn hơn sau cú ngã.

Một thất bại đôi khi có vị chát. Nhưng nó có thể là tiền đề cho trái ngọt sau này.

Đội tuyển Anh thất bại ở chung kết Euro 2020: Đau để…trưởng thành - 2

Vị chát của hôm nay có thể mang tới trái ngọt cho ngày mai.

Chẳng phải là cách đây 3 năm, những người Italia từng nếm vị chát như vậy sau khi không thể giành được vé dự World Cup 2018. Đội tuyển Pháp cũng vậy. Họ cũng từng phải nuốt nước mắt vào tim sau thất bại ở chung kết Euro 2016, để rồi, hai năm sau, họ đã lên đỉnh cao thế giới ở World Cup 2018.

Như HLV Southgate từng nói, đội tuyển Anh rõ ràng đang có bước thăng tiến nhất định trong những năm qua. Họ chỉ xếp thứ 4 ở World Cup 2018, rồi xếp thứ 3 ở Nations League và cuối cùng đã vươn lên thứ 2 ở Euro.

Thành công không phải là cái chớp mắt, mà là một quá trình. Nó được đúc kết bởi nhiều thứ. Một phần trong đó là… nỗi đau. Chỉ như vậy, các cầu thủ có mới kinh nghiệm đương đầu với sóng dữ trong tương lai.

Độ tuổi trung bình của đội tuyển Anh ở Euro 2020 chỉ là 25,4. Có nghĩa rằng, họ sẽ thi đấu được ít nhất 8 năm nữa (2 kỳ Euro, 2 kỳ World Cup). Thậm chí, nhiều gương mặt của đội tuyển Anh ở thời điểm này như Declan Rice, Bukayo Saka, Mason Mount Phil Foden, Jadon Sancho hay Marcus Rashford vẫn còn rất trẻ. Họ chính là gương mặt đại diện cho đội tuyển Anh ở thập kỷ tới.

Hay nói cách khác, thế hệ đội tuyển Anh hiện tại được xây dựng cho tương lai, khi mà họ bắt đầu đạt tới độ chín trong sự nghiệp. Vẫn biết, việc mất một danh hiệu lớn là điều hết sức tiếc nuối nhưng những bài học của hôm nay không phải là vô giá trị.

Có hình ảnh cực đẹp sau trận chung kết Euro 2020, đội tuyển Anh không gục ngã. Họ tụ họp lại để cùng an ủi nhau sau cú sốc. Đó chính là bài học của HLV Southgate, về tinh thần đoàn kết và tình cảm gắn bó.

Đội tuyển Anh thất bại ở chung kết Euro 2020: Đau để…trưởng thành - 3

Dù cho bất kỳ hoàn cảnh nào, đội tuyển Anh vẫn cho thấy được sự đoàn kết.

Trong bức tâm thư sau giải đấu, Rashford đã nhấn mạnh: "Tôi đã có một trải nghiệm đáng nhớ trong mùa Hè này. Tình anh em là điều. Tình anh em đã được xây dựng ở đội tuyển không gì có thể phá vỡ được. Thành công của bạn là thành công của tôi. Thất bại của bạn cũng là của tôi.".

Bởi lẽ đó, có nhiều hơn một lý do để tin rằng đội tuyển Anh sẽ còn trở lại và mạnh mẽ hơn. Như HLV Park Hang Seo từng nói với các tuyển thủ U23 Việt Nam: "Các bạn đã cố gắng hết sức. Tại sao phải cúi đầu?".