1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội nhà thua đậm đội tuyển Việt Nam, sếp lớn Indonesia trút cơn thịnh nộ

H.Long

(Dân trí) - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Mochamad Iriawan đã thực sự nổi điên sau khi chứng kiến đội nhà hứng chịu thất bại với tỷ số 0-4 trước đội tuyển Việt Nam.

Sau trận hòa 2-2 trước Thái Lan, đội tuyển Indonesia tự tin đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sự chênh lệch đẳng cấp đã khiến cho đội bóng xứ Vạn đảo hứng chịu thất bại nặng nề với tỷ số 0-4.

Đội nhà thua đậm đội tuyển Việt Nam, sếp lớn Indonesia trút cơn thịnh nộ - 1

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Mochamad Iriawan (trái) vô cùng tức giận sau khi chứng kiến đội nhà thua đậm đội tuyển Việt Nam.

Thực tế, Indonesia chỉ có cầm cự được đội tuyển Việt Nam ở hiệp 1 khi thể hiện lối chơi rất rắn. Sang hiệp 2, sự chênh lệch quá lớn đã khiến cho đoàn quân của HLV Shin Tae Yong không trụ nổi và hứng chịu tới 4 bàn thua.

Trận thua này rõ ràng đã khiến những người Indonesia tỏ ra thất vọng. Còn nhớ, trước ngày lên đường, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Mochamad Iriawan đã giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Shin Tae Yong giành 3 chiến thắng.

Theo tờ Bola, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Indonesia đã thực sự nổi giận sau trận đấu. Ông đã yêu cầu HLV Shin Tae Yong phải giải trình về nguyên nhân khiến đội nhà thua đậm tới vậy.

Bên cạnh đó, ông Mochamad Iriawan yêu cầu toàn đội Indonesia cần phải khẩn trương rút kinh nghiệm trước trận đấu cuối cùng gặp đội chủ nhà UAE.

Đội nhà thua đậm đội tuyển Việt Nam, sếp lớn Indonesia trút cơn thịnh nộ - 2

Đội tuyển Việt Nam có đẳng cấp cao hơn so với Indonesia.

Phát biểu trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Mochamad Iriawan cho biết: "Tôi rất thất vọng với thất bại này. Tôi yêu cầu ngay sau thất bại này, toàn đội Indonesia cần phải họp khẩn, đánh giá về những điểm yếu kém và lấy đó làm bài học cho tương lai, để đội nhà có thể đạt được kết quả khả quan.

Các cầu thủ cần ngay lập tức tập trung và kỷ luật, để có thể vực dậy trong trận đấu cuối cùng với UAE".

Tờ Bola thừa nhận rằng đẳng cấp của đội tuyển Indonesia và Việt Nam quá chênh lệch. Điều đó khiến cho đội bóng xứ Vạn đảo không thể trụ vững. Họ cho rằng đội tuyển Indonesia đã nhận cú tát đau đớn để trở về mặt đất sau khi "lên mây" ở trận hòa 2-2 trước Thái Lan.

Sau khi có 3 điểm từ trận đấu với Indonesia, đội tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng G với 14 điểm, hơn UAE 2 điểm. Ở lượt đấu tiếp theo, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ chạm trán với Malaysia. Đây cũng là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Đáng tiếc, ở trận đấu này, HLV Park Hang Seo sẽ không có sự tham gia của Quang Hải vì án treo giò.

Đội nhà thua đậm đội tuyển Việt Nam, sếp lớn Indonesia trút cơn thịnh nộ - 3