1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình “thủng lỗ chỗ”, Wenger vẫn lạc quan về số phận của Arsenal

(Dân trí) - Chấn thương của Jack Wilshere hay mới nhất là Theo Walcott mang tới những tổn thất nặng nề cho Arsenal. Tuy nhiên, HLV Wenger vẫn lạc quan về số phận của “Pháo thủ” trong cuộc đua tốp 4 mùa này.

Arsenal sẽ bước vào trận đấu với Reading cuối tuần này mà không có sự phục vụ của hai trụ cột Jack Wilshere và Theo Walcott. Trong khi tiền vệ sinh năm 1992 vẫn đang điều trị chấn thương mắt cá gặp phải từ cuộc chiến với Tottenham thì Walcott vừa gặp vấn đề ở háng trong trận đấu với San Marino vừa qua.
 
HLV Wenger vẫn tin Arsenal sẽ kết thúc với vị trí trong tốp 4 dù mất Wilshere và Walcott
HLV Wenger vẫn tin Arsenal sẽ kết thúc với vị trí trong tốp 4 dù mất Wilshere và Walcott
 
Rõ ràng, đó là tổn thất không nhỏ của Arsenal trong giai đoạn quyết định này. Trên thực tế, thời gian qua, chấn thương của Jack Wilshere diễn biến theo hướng tiêu cực, điều đó đã khiến tiền vệ này liên tục trì hoãn ngày trở lại.

Chia sẻ về tình trạng của cậu học trò, HLV Wenger tỏ ra khá thận trọng, ông cho biết: “Chấn thương của Jack Wilshere đang diễn biến theo hướng tiêu cực. Cậu ấy bị viêm mắt cá và từng có tiền sử chấn thương kiểu này, do đó, chúng tôi phải rất thận trọng.

Những nhân viên y tế của Arsenal đã quyết định hoãn ngày trở lại của Jack Wilshere thêm một tuần. Đó được xem là phương pháp điều trị sáng suốt. Thành thực mà nói, rất khó để nói ngày cậu ấy sẽ tái xuất. Tôi tin rằng điều đó sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần nữa”.

Ở trường hợp chấn thương của Walcott, HLV Wenger cũng không có ý định trách móc người đồng nghiệp Roy Hodgson, “Giáo sư” nói thêm: “Tôi vẫn chưa nói chuyện với Roy Hodgson bởi trong thời gian qua, ĐT Anh vừa trải qua những cuộc chiến liên tiếp. Khi Tam Sư rất “khát điểm”, HLV Roy Hodgson có quyền lựa chọn đội hình mạnh nhất. Tôi không can thiệp tới điều đó.

Nếu như đó chỉ là trận đấu giao hữu, thì HLV cần lựa chọn những cầu thủ thích hợp, tôi tin rằng ông ấy biết điều đó. Tuy nhiên, cần có sự liên lạc nhiều hơn giữa bộ phận y tế của hai bên (ĐTQG và CLB) bởi bạn gửi thông báo những cầu thủ đang gặp vấn đề nhất định nhưng vẫn phải ra sân. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với ĐT Anh vì vậy, tôi cho rằng chấn thương của Walcott mới đây chỉ là một tai nạn”.

Ngay cả khi không có sự xuất hiện của hai trụ cột trong thời gian tới, chiến lược gia người Pháp vẫn tỏ ra khá lạc quan về số phận của Arsenal trong cuộc đua tốp 4 mùa này. Ông khẳng định: “Chúng tôi chỉ muốn nối dài chuỗi trận thăng hoa vừa qua. Những thất bại trước Bayern Munich hay Swansea đã trở thành động lực để các cầu thủ chiến đấu.

Trước mắt Arsenal vẫn còn tới 9 trận đấu, trong đó, có 5 cuộc chiến, chúng tôi được thi đấu trên sân nhà và tôi nghĩ, với những gì đã thể hiện, đội bóng hoàn toàn có thể hy vọng vào vị trí trong tốp 4”.

Một thông tin vui với Arsenal khi ở trận đấu cuối tuần này, họ sẽ đón chào hai sự trở lại quan trọng của Kieran Gibbs và Abou Diaby sau chấn thương. Hiện tại, “Pháo thủ” đang đứng ở vị trí thứ 5 với 50 điểm, kém Tottenham 4 điểm (thi đấu ít hơn 1 trận).

H.Long
Theo Daily Mail