1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình tệ nhất vòng 8 Premier League: Cơn đau đầu của Conte

(Dân trí) - Trong bối cảnh Morata chấn thương, Batshuayi đã có màn trình diễn tệ hại trong vai trò kẻ đóng thế. Vấn đề hàng công của Chelsea thực sự mang tới cơn đau đầu cho chiến lược gia người Italia.

Thủ môn

Fraser Forster (Southampton): Fraser Forster đã mắc sai lầm trong cả hai bàn thua của Southampton trong trận đấu với Newcastle. Với màn trình diễn tệ hại này, Fraser Forster đã mất điểm khá nhiều trong mắt HLV Gareth Southgate trong cuộc đua giành vị trí chính thức ở đội tuyển Anh.

Azpilicueta chơi tệ hại ở trận đấu với Crsytal Palace
Azpilicueta chơi tệ hại ở trận đấu với Crsytal Palace

Hậu vệ

DeAndre Yedlin (Newcastle United): Hậu vệ người Mỹ đã thi đấu lúng túng và liên tục để Southampton khai thác thác hành lang cánh phải. Thậm chí, nếu trọng tài nghiêm khắc, DeAndre Yedlin đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Nathan Redmond.

Cesar Azpilicueta (Chelsea): Trung vệ người Tây Ban Nha đã lúng túng đá phản lưới nhà trong bàn thua đầu tiên của Chelsea trước Crystal Palace. Chưa dừng ở đó, ở bàn thua thứ 2, Cesar Azpilicueta cũng mắc lỗi với tình huống phán đoán không chuẩn xác tình huống rê bóng của Zaha.

Kevin Wimmer (Stoke City): Wimmer đã trải qua ngày thi đấu vô cùng tệ hại với hàng tá sai lầm trong trận đấu với Man City. Trong ngày Stoke City để thủng lưới 7 bàn, cầu thủ người Áo xứng đáng là gương mặt tệ nhất.

Javier Manquillo (Newcastle United): Cả hai bàn thua của Newcastle trong trận đấu với Southampton đều có lỗi của Javier Manquillo.

Xhaka thất thế so với Tom Cleverley
Xhaka thất thế so với Tom Cleverley

Tiền vệ

Morgan Schneiderlin (Everton): Ở trận đấu với Brighton, Schneiderlin chỉ chiến thắng 33% số lần tranh chấp. Việc đánh chặn thiếu hiệu quả của Schneiderlin khiến Everton nhận bàn thua ở phút 82. Rất may, sau đó, Rooney đã gỡ hòa 1-1 cho Everton từ chấm 11 mét ở phút 90.

Granit Xhaka (Arsenal): Xhaka không thể giúp Arsenal kiểm soát thế trận trong trận đấu với Watford. Đó là nguyên nhân khiến “Pháo thủ” hứng chịu thất bại ở vòng đấu này.

Darren Fletcher (Stoke City): Lão tướng người Scotland quá già để đối chọi lại với những tiền vệ năng động của Man City. Hệ quả, Stoke City gần như mất kiểm soát và vỡ vụn trước Man City.

Henrikh Mkhitaryan (Manchester United): Mkhitaryan khá mờ nhạt trong vai trò nhạc trưởng. Nguyên nhân bởi HLV Mourinho chủ trương phòng ngự và các cầu thủ ở tuyến trên không nhận được nhiều bóng.

Batshuayi là nỗi thất vọng lớn của Chelsea
Batshuayi là nỗi thất vọng lớn của Chelsea

Tiền đạo

Michy Batshuayi (Chelsea): Batshuayi được kỳ vọng sẽ thay thế Morata lĩnh ấn hàng công Chelsea. Nhưng rồi những sự kỳ vọng ấy đã tan biến, thay bằng nỗi thất vọng. Trong 56 phút có mặt trên sân, cầu thủ người Bỉ không tung ra cú dứt điểm nào về phía khung thành của Crystal Palace.

Andy Carroll (West Ham): Andy Carroll đã để lại nỗi thất vọng cùng cực khi phải nhận thẻ đỏ ở phút 27 trong trận đấu với Burnley. Sau trận đấu, HLV Bilic đã tỏ ra vô cùng tức giận với tiền đạo người Anh.

H.Long