1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic thoát hiểm ngoạn mục, tiến bước ở Paris Masters

Hạo Minh

(Dân trí) - Novak Djokovic vất vả giành chiến thắng 4-6, 7-6(2), 6-4 trước Tallon Griekspoor để giành vé tiến vào tứ kết Paris Masters. Tay vợt người Serbia nối dài chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 15.

Novak Djokovic suýt trở thành nạn nhân mới nhất tại Paris Masters khi "phong trào" loại các tay vợt hàng đầu đang bùng nổ. Tuy nhiên, tay vợt người Serbia đã chiến đấu mạnh mẽ sau khi thất bại ở set đầu tiên để tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục sau 2 giờ 40 phút và giành vé vào tứ kết.

Djokovic .jpg

Djokovic trải qua trận đấu ở vòng 3 đầy khó khăn (Ảnh: Getty).

Hạt giống số 1 khởi đầu trận đấu vòng 3 với phong độ tốt, anh nhanh chóng bẻ game vượt lên dẫn trước 2-0. Tuy nhiên sau chuỗi game bứt phá và tưởng như thắng nhanh set đầu tiên, Djokovic bất ngờ sa sút ở giai đoạn cuối. Sau khi vượt lên dẫn trước 4-2, tay vợt người Serbia thua liên tiếp 4 game, để Griekspoor thắng 6-4 đầy bất ngờ.

Bước vào set thứ hai, Djokovic chặn được đà sa sút khi bảo vệ thành công các game giao bóng, Griekspoor cũng không để mất game và hai tay vợt phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break. Djokovic khởi đầu tốt với 2 mini break, dẫn trước 3-0 và sau đó tiến tới chiến thắng 7-2 khi giành điểm ở tất cả các lần thực hiện giao bóng. 

Ở set quyết định, Djokovic vượt lên dẫn 3-2 sau khi có break ở game thứ 5, tuy nhiên Griekspoor đòi break thành công ở game thứ 8. Đáng tiếc tay vợt hạng 23 ATP không thể bảo vệ game thứ 9, anh thua trắng ở game giao bóng. Djokovic nhanh chóng nắm bắt cơ hội kết thúc trận đấu, anh ấn định chiến thắng 6-4 khi thắng trắng game thứ 10. 8 điểm cuối cùng của trận đấu đều thuộc về Nole.

Griekspoor.jpg

Griekspoor chiến đấu mạnh mẽ trước Djokovic (Ảnh: Getty).

Sau trận đấu, Djokovic tiết lộ anh đang phải vật lộn với vấn đề ở dạ dày, mặc dù tay vợt người Serbia hết lời khen ngợi nỗ lực của Griekspoor.

"Tôi không muốn phủ nhận bất cứ điều gì từ màn trình diễn của Griekspoor. Anh ấy đã chơi tốt", Djokovic nói. "Có thể trong set thứ ba, Griekspoor chệch choạc một chút, nhưng anh ấy đã chơi ở phong độ rất cao và tôi ghi nhận sự nỗ lực ấy. Nếu Griekspoor chiến thắng tối nay, điều đó hoàn toàn xứng đáng".

"Tôi khởi đầu tốt nhưng tôi đã hụt hơi. Tôi phải vật lộn với cái bụng của mình trong vài ngày gần đây với cảm giác bất ổn. Tôi cố gắng bảo vệ các game giao bóng của mình để đưa set thứ hai vào loạt tie- break. Tôi đã gặp may với một vài cú đánh tốt. Mọi chuyện có thể dễ dàng theo ý Griekspoor, nhưng nhìn chung tôi chơi loạt tie-break tốt. Tôi cảm thấy tốt hơn ở set thứ ba. Tôi thực sự vui mừng khi vượt qua thử thách này".

Với chiến thắng trước Griekspoor, Djokovic củng cố chắc chắn hơn ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng ATP khi gia tăng khoảng cách với Carlos Alcaraz lên 670 điểm. Tay vợt người Serbia tiếp tục nuôi hy vọng mở rộng kỷ lục vô địch Paris Masters lên 7 danh hiệu và đối thủ tiếp theo của Djokovic là Holger Rune.