1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

ATP World Tour Finals

Djokovic chính thức giành vị trí số 1 của năm

(Dân trí) - Với chiến thắng 6-2 6-2 trước Tomas Berdych, Djokovic đã toàn thắng tại vòng Robin của ATP World Tour Finals, anh sẽ vào bán kết với vị trí nhất bảng A. Tuy nhiên niềm vui lớn nhất của Nole là anh đã chính thức có vị trí số 1 của năm...

Trận chiến với Berdych ở lượt cuối vòng Robin tại ATP World Tour Finals rất quan trọng với Djokovic, anh cần một chiến thắng để đảm bảo vị trí nhất bảng A, qua đó tránh đụng phải Roger Federer, tay vợt đã nhất bảng B sau ba trận toàn thắng. Tuy nhiên mục đích cao hơn là nếu thắng trận đấu cuối này, Nole sẽ chính thức giành vị trí số 1 năm 2014. Trong quá khứ Djokovic từng đứng số 1 thế giới các năm 2011, 2012.
Djokovic và chiếc cúp số 1 của năm

Djokovic và chiếc cúp số 1 của năm

“Đó chắc chắn là một trong những điều tốt nhất”, Djokovic nói sau trận đấu. “Tôi đã hy vọng rằng mình có thể tiếp tục chơi theo cách tôi đã chơi trong hai trận đấu đầu tiên, bởi vì đã có rất nhiều lợi ích trong ngày hôm nay. Nếu tôi sẽ giành chiến thắng trận đấu, tôi sẽ ở lại vị trí số 1, đó là kết quả của một năm dài và một mùa giải tốt”.

“Là số 1 thế giới có lẽ là một trong những thách thức khó khăn nhất và lớn nhất mà một tay vợt có thể phải đối mặt. Vì vậy tôi vô cùng thỏa mãn, hài lòng với thành tích này. Đây là một năm dài và thành quả này là một trong những thách thức cuối cùng. Tuy nhiên tôi chỉ vui mừng khi được đứng ở đây với chiếc cúp mà biết bao nhiêu huyền thoại của môn thể thao này đã làm điều tương tự trước đây. Đó là một vinh dự cực lớn cho tôi được đứng cùng họ tại đây”.

Trên thực tế, Nole vẫn đang duy trì được phong độ thi đấu tuyệt vời. Tay vợt người Serbia chỉ mất có 1 giờ 09 phút để hạ gục đối phương sau hai set với cùng tỉ số 6-2. Ngay khi vừa bước vào set thứ nhất, Djokovic đã khiến đối thủ choáng váng khi anh bẻ liền hai game của đối thủ. Vượt lên dẫn trước 4-0 đầy dễ dàng, Nole đã thắng nhàn 6-2 trong set đầu tiên.

Kịch bản của set hai y hệt như set đầu tiên, Berdych cầm giao bóng trước và mất liền hai game đầu tiên cầm giao bóng, lại một lần nữa Nole có thể nới rộng khoảng cách lên 4-0 và kết thúc set đấu với tỉ số 6-2. Chiến thắng này giúp Djokovic có trận thắng thứ 17 trong 19 lần chạm mặt với Berdych, thất bại đồng nghĩa với việc Berdych phải rời cuộc chơi.

“Chắc chắn rằng anh ấy xứng đáng để giành chiến thắng”, Berdych nói. “Không có gì phải hỏi về kết quả cả, anh ấy bảo đảm vị trí của tay vợt số 1 thế giới. Tôi nghĩ rằng kết quả chỉ cho thấy anh ấy là tay vợt lớn, tốt như thế nào sau khi anh đã chơi trong suốt một mùa giải. Ý tôi là không cần có nhiều suy nghĩ rằng trận đấu có thể đi theo hướng khác. Không có cách nào cho tôi có thể thách thức anh ta nhiều hơn nữa”.
Phong độ thi đấu của Djokovic đang rất tuyệt vời

Phong độ thi đấu của Djokovic đang rất tuyệt vời
 
Djokovic có chiến thắng dễ trước tiên phải nói đến sự ổn định của anh, tay vợt người Serbia giao bóng một thành công 58%, tuy nhiên anh chỉ mất có 9 điểm sau 41 lần cầm giao bóng. Nole luôn làm tốt trong các game của mình và không một lần để đối thủ có cơ hội bẻ game. Đó là điều kiện đầu tiên để đảm bảo rằng Djokovic ít nhất cũng sẽ không thua ở trận đấu này.

Trong khi đó Berdych lại chơi quá tồi, tay vợt này giao bóng một thành công chỉ có 42% và điều đó khiến khả năng giao bóng uy lực của anh bị hạn chế, cả trận anh chỉ có 2 quả giao bóng ăn điểm trực tiếp, ít hơn cả của Nole (3). Khi phải thực hiện giao bóng lại, Berdych đã bị Nole bắt bài và tay vợt người Serbia đã lấy điểm ở 21/30 lần giao bóng lại của đối thủ (70%). Đó chính là nguyên nhân khiến Berdych thua thảm.

Tại bán kết Djokovic sẽ phải đối đầu với Nishikori. Hai người mới gặp nhau tại Paris cách đây không lâu và chiến thắng đã thuộc về tay vợt người Serbia. Với việc ATP World Tour Finals được thi đấu trong nhà như tại Paris Masters thì niềm tin chiến thắng đang đong đầy cho Djokovic, anh cũng đã có trên 30 trận thắng liên tiếp tại sân đấu trong nhà.

Cặp bán kết còn lại là cuộc chiến giữa Wawrinka và Federer.

P.S