1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Di Maria, Herrera giúp MU có chiến thắng

(Dân trí) - Với các bàn thắng của Herrera và Di Maria, MU đã giành chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Yeovil qua đó giành quyền vào vòng 4 FA Cup. Một trận đấu không thực sự nổi bật của "Quỷ đỏ", tuy nhiên các ngôi sao của họ đã biết tỏa sáng đúng thời điểm CLB cần họ nhất để giúp đội bóng này đi tiếp.


MU có một trận đấu không tốt ở trên sân của Yeovil, nếu chỉ nhìn vào màn thể hiện của hai đội để đánh giá thì rõ ràng nhiều người sẽ lầm tưởng hai đội bóng này đang thi đấu cùng hạng. Mặc dù đội hình của MU trên sân có khá nhiều ngôi sao nhưng lối chơi chung của họ thì lại quá nhạt, tuy nhiên trong khó khăn thì các cá nhân của “Quỷ đỏ” đã kịp tỏa sáng kịp thời.

Người mở toang cánh cửa tới chiến thắng cho đội khách là Herrera, tiền vệ người Tây Ban Nha thực hiện một pha dứt điểm xuất thần đưa bóng vẽ lên một đường cong rồi chui tọt vào lưới. Chính siêu phẩm của Herrera đã giúp MU dễ thở để rồi sau đó Di Maria ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Thắng trận đấu này, MU kết thúc chuỗi ba trận toàn hòa trên sân khách trong mọi giải đấu.

Siêu phẩm của Herrera mở toang cánh cửa tới chiến thắng cho MU

Siêu phẩm của Herrera mở toang cánh cửa tới chiến thắng cho MU

Vào đầu mùa giải năm nay, MU đã thua sốc trước MK Dons ngay tại vòng ra quân của đội bóng này tại League Cup, chính vì thế nên Van Gaal đã rất thận trọng trong trận đấu gặp Yeovil, bất chấp đội bóng này đang thi đấu ở giả hạnh thấp League One và nhiều khả năng sẽ rơi xuống League Two trong mùa giải năm tới. MU vẫn có nhiều cầu thủ trẻ, dự bị được ra sân nhưng trục dọc đội bóng này vẫn có những cầu thủ của đội hình chính.

Do xáo trộn đội hình nên lối chơi của MU không thực sự nhuần nhuyễn. Mặc dù đội chủ nhà ở tầm thấp hơn nhưng họ không thụ động phòng thủ số đông. Rõ ràng việc được thi đấu với một đội bóng rất lớn như MU đã khiến cho tinh thần quyết chiến của Yeovil đang tăng cao, họ thi đấu mạnh mẽ khiến cho MU rất khó khăn trong việc tổ chức tấn công.

Mặc dù chiếm lĩnh thế sân, cũng sút khá nhiều về phía khung thành của đối phương nhưng hiệu quả trong các đợt tấn công của đội khách rất kém. Theo thống kê, MU kiểm soát bóng tới 63% thời gian hiệp một, sút cầu môn tới tám lần nhưng chỉ một lần trúng khung thành đối phương. Mặc dù kiểm soát bóng ít hơn nhưng Yeovil cũng tạo được một vài cơ hội phản công, họ cũng có bốn lân sút về phía khung thành của De Gea, trúng một lần.

Hiệp một diễn ra có phần nhạt nhòa khi chất lượng chuyên môn chỉ ở mức trung bình. Rõ ràng nếu hai đội cứ tiếp tục chơi như những gì đã thể hiện thì trận đấu này sẽ rất khó có bàn thắng. Bản thân MU chắc chắn không muốn phải thi đấu lại (nếu hòa) vì thế họ sẽ phải thi đấu mạnh mẽ hơn trong hiệp hai để ghi bàn.

Nhận thấy lối chơi mờ nhạt của các học trò trong 45 phút đầu tiên, ngay đầu hiệp hai HLV Van Gaal lập tức tung ra sự thay đổi nhân sự, ông đưa Mata vào thay Rafael, Evans vào thay Shaw. Như vậy, MU chuyển từ sơ đồ chiến thuật 3-5-2 quan thuộc trong nhiều trận đấu gần đây về 4-3-1-2 và khá bất ngờ khi cặp hậu vệ cánh của “Quỷ đỏ” là Blackett và McNair.

Sự thay đổi về con người của Van Gaal cũng chưa đem lại nhiều thay đổi cho MU, đội bóng này vẫn kiểm soát được nhiều bóng hơn nhưng tấn công tiếp tục bế tắc. Phút 54, đội chủ nhà có được pha tổ chức tấn công tốt và Moore đã có cơ hội một mình một bóng cách cầu môn chừng 7m. Hàng thủ của MU mắc sai lầm về vị trí trong tình huống này, đáng tiếc cầu thủ này lại sút quá nhẹ và không làm khó được De Gea. Quả thật, Moore đã lãng phí một cơ hội không thể ngon ăn hơn để ghi bàn.

Sau 15 phút đầu hiệp hai, Van Gaal quyết định làm mới sức công bằng việc đưa Di Maria vào sân thay Falcao. Từ đầu trận Falcao mất hút, tuy nhiên người đá cặp cùng với anh là tiền đạo trẻ Wilson cũng chẳng thi đấu tốt hơn, rất hiếm khi thấy cầu thủ này chạm bóng. Có thể do thể lực của tiền đạo người Colombia chưa tốt nên Van Gaal không thể để anh lâu hơn ở trên sân.

MU thi đấu đầy bế tắc trên sân khách

MU thi đấu đầy bế tắc trên sân khách

Phút 65, Fletcher chuyền bóng chạm chân cầu thủ đối phương nảy đến chỗ Herrera ở đầu vòng cấm địa, hơi lệch về bên phải. Tiền vệ người Tây Ban Nha xoay người dứt điểm nhanh khi bóng vẫn còn đang nảy trên không. Một cú vuốt tuyệt vời đưa bóng xoáy từ trên xuống, thủ thành của Yeovil tung người hết tầm nhưng bóng đi trên tầm với của anh rồi rơi vào lưới ngay gần mép xà ngang.

Có được bàn thắng các cầu thủ MU chơi bình tĩnh hơn, khi trận đầu trôi gần về cuối thì Yeovil buộc phải dâng cao đội hình tấn công và đó là thời cơ để đội khách có thể thực hiện phản công. Phút 89, từ tình huống phản công của đội khách Di Maria lao xuống đối mặt với thủ thành Sterr, bằng một cú bấm bóng nhẹ nhàng tiền vệ người Argentina đã nhân đôi cách biệt.

Các cầu thủ MU vẫn chưa dừng lại khi mà chiến thắng đã nằm chắc trong tay họ, phút bù giờ thứ 3, Herrera thực hiện cú sút rất mạnh từ vị trí mà trước đó anh đã ghi bàn, lần này cú sút đi ở tầm ngang bụng và thủ thành Steer đẩy được bóng ra và trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho “Quỷ đỏ”.

Đội hình thi đấu - (chấm điểm)

Yeovil Town
: Steer 6; Smith 6.5, Nugent 7, Arthurworrey 7, Twumasi 6.5; Ralph 6.5 (Eaves 68, 6), Edwards 7 (c), Foley 7 (Hayter 88), Dawson 6.5 (Berrett 88); Gillett 7; Moore 7

MU: De Gea 6, Smalling 5, McNair 5, Blackett 5, Rafael 4 (Mata 46', 7); Fletcher 6, Herrera 6.5; Rooney (c) 6, Shaw 6 (Evans 46', 6), Wilson 5; Falcao 5 (Di Maria 59, 6.5)

Phù Sa