1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Derby Manchester: Khi MU là “gã hàng xóm ồn ào”

(Dân trí) - Sir Alex từng gọi Man City là “gã hàng xóm ồn ào” nhưng ở thời điểm này, MU lại sắm vai đó với hàng núi tiền được “ném ra” trong thị trường chuyển nhượng vừa qua.

  

MU trở thành “gã hàng xóm ồn ào”

 

Trong quá khứ, Sir Alex từng gọi Man City là “gã hàng xóm ồn ào” để ám chỉ đội bóng dưới cơ (so với MU) cố khuếch trương trên thị trường chuyển nhượng bằng sức mạnh của đồng tiền và những bản hợp đồng bom tấn, đôi khi thiếu định hướng.

 

MU vung rất nhiều tiền chiêu mộ lực lượng trong mùa Hè qua

MU vung rất nhiều tiền chiêu mộ lực lượng trong mùa Hè qua

 

Mặc dù vậy, giờ đây, vị thế của hai đội bóng đã thay đổi. Trớ trêu hơn, MU lại đang rơi vào hoàn cảnh của Man City những năm trước. Trong mùa Hè qua, BLĐ Quỷ đỏ đã phải vung ra số tiền rất lớn để “cứu” CLB sau mùa giải thất vọng.

 

Theo thống kê, để sở hữu hàng loạt ngôi sao như Di Maria, Falcao, Herrera, Luke Shaw, Marcos Rojo hay Daley Blind… đội bóng áo Đỏ đã vung tới hơn 150 triệu bảng, chỉ kém hơn không nhiều số tiền Sir Alex đã chi ra trong suốt 27 năm dẫn dắt Quỷ đỏ. Cùng với đó, hàng loạt cầu thủ khác của CLB đã ra đi, trong đó có những sao trẻ trưởng thành từ CLB như Danny Welbeck, Tom Cleverley…

 

Rõ ràng, việc vung tiền xây dựng đội hình là điều cần thiết với MU nhưng không phải là “công thức” Sir Alex thích áp dụng trong quá khứ. Mùa giải mà “ông già gân” chi nhiều tiền nhất (2007/08) cũng chưa tới mốc 90 triệu bảng.

 

Đó là lý do ông không thích Man City nhưng giờ đây, khi Sir Alex đã ra đi, CLB tụt dốc thê thảm thì triết lý chuyển nhượng mà chiến lược gia này luôn theo đuổi trong suốt thời gian ở Old Trafford cũng không còn.

 

Trong khi đó, sau mùa giải “vung tay quá trán”, Man City đã thận trọng hơn rất nhiều. Mùa này, họ chi đúng 57 triệu bảng, con số quá khiêm tốn so với những CLB hàng đầu châu Âu cũng như Man “xanh” trong thời gian trước.

 

Sở dĩ Man City “khiêm tốn” tới vậy không chỉ bởi họ chịu án phạt từ luật Công bằng tài chính mà vì đội hình CLB đã khá ổn định. Do đó, họ không nhất thiết tạo ra quá nhiều xáo trộn.

 

Vị thế của Man City và MU ở thời điểm này (so với thời Sir Alex cầm quân) đã khác hoàn toàn. Mới đây, huyền thoại Peter Schmeichel, người cũ của cả Man City lẫn MU, đã thừa nhận rằng giờ đây, Man “xanh” hơn hẳn MU một bậc.

 

Nửa Xanh thành Manchester bước vào mùa giải với vị thế của kẻ vô địch. Trong khi đó, MU vừa trải qua mùa giải tồi tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League, khi xếp thứ 7 và không có vé dự cúp châu Âu.

 

Thực tế, tương quan giữa Man City và MU đã thể hiện trong những cuộc đối đầu của hai đội. Trong 3 trận đụng độ gần nhất, The Citizens đều là kẻ chiến thắng với những tỷ số cách biệt (4-1, 3-0 ở mùa giải trước).

 

Vị thế của Man City đang cao hơn MU

Vị thế của Man City đang cao hơn MU

 

MU có cửa thắng ở Etihad?

 

Nhiều chuyên gia cho rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để MU trỗi dậy trước Man City sau thất bại liên tiếp trong những năm qua. Trong thời gian qua, Man “xanh” đã bị chỉ trích khá nhiều về tinh thần thi đấu.

 

Chính thái độ hời hợt của toàn đội (trừ Aguero, Silva) đã khiến nửa Xanh thành Manchester không thể hiện đúng sức mạnh ở mùa này. Man City bước vào trận đại chiến với MU với sự chuẩn bị không thể thất vọng hơn khi không thắng trong 3 trận đấu liên tiếp trên mọi đấu trường.

 

Sân Etihad không còn là “pháo đài” bất khả chiến bại của Man City. Thậm chí, tại nơi đây, họ từng phải ôm hận trước đối thủ Stoke City. Hơn nữa, theo những thông tin từ bác sĩ, hai trụ cột của Man City là David Silva và Yaya Toure sẽ không thể tham dự trận chiến này vì chấn thương.

 

Hay nói cách khác, đây là lúc Man City “tổn thương” nhất. MU hoàn toàn có thể nghĩ tới chiến thắng. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với con thú ở bước đường cùng.

 

H.Long