1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Defoe tỏa sáng, Anh hạ gục Italia

(Dân trí) - Không chơi xuất sắc hơn đối thủ, tuy nhiên với pha tỏa sáng cá nhân qua một cú sút thành bàn rất đẹp mắt từ bên ngoài vòng cấm địa của Defoe ở phút 79 đã giúp tuyển Anh có được chiến thắng 2-1 trước Italia.

 
Đối với tuyển Anh, trận đấu chính thức gần nhất của họ cũng là gặp chính Italia. Tại Euro 2012, đoàn quân của Roy Hogson đã thất bại trước người Italia trên chấm sút phạt đền ở vòng tứ kết và ngậm ngùi về nước. Có lẽ chính vì điều đó nên người ta mới thấy hình ảnh BHL tuyển Anh vui mừng tột độ khi chứng kiến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Defoe, bất chấp đây chỉ là một trận đấu giao hữu khi cả Anh, Italia đều không sử dụng đội hình mạnh nhất.
 
Defoe với cú cứa lòng hoàn hảo đã giúp tuyển Anh kết thúc 15 năm không thắng Italia
Defoe với cú cứa lòng hoàn hảo đã giúp tuyển Anh kết thúc 15 năm không thắng Italia

 

Tuy nhiên, dẫu sao chiến thắng cũng mang lại niềm vui, và trận thắng thắng này ít nhất cũng giúp người Anh chấm dứt 15 năm dài không thắng được Italia. Với việc tìm lại chiến thắng trước đoàn quân áo thiên thanh và làm vơi bớt nỗi thất vọng sau khi phải chia tay Euro trong cay đắng, giờ đây người hâm mộ tuyển Anh đã lại dâng cao niềm hy vọng vào “Tam sư” cho quá trình đấu tranh giành vé tới World Cup Brazil 2014.
 

Giao hữu quốc tế

Ngày 15/8

Nhật Bản 1-1 Venezuela

Nga1-1 Bờ Biển Ngà

Ngày 16/8

Thụy Điển 0-2 Brazil

Puerto Rico 1-2 Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha 2-0 Panama

Ukraine 0-0 CH Séc

Croatia 2-4 Thụy Sỹ

Hungary 1-1 Israel

Serbia 0-0 Ireland

Bỉ 4-2 Hà Lan

Đức 1-3 Argentina

Anh 2-1 Italia

Pháp 0-0 Uruguay

Mexico - Mỹ 7h

Do vừa trải qua Euro rồi Olympic, nên rất nhiều các cầu thủ chính thức của hai đội đã không được triệu tập ở trận giao hữu này. Bên phiá tuyển Anh, một loạt những cái tên quan trọng như Rooney, Terry, Joe Hart, Ashley Cole, Gerrard đã không được triệu tập, thay vào đó Roy Hodgson đã cho gọi một loạt các tài năng trẻ, cùng những cái tên từng bị bỏ rơi như Carrick, Johnson.

 

Trong khi đó, tuyển Italia cũng có không nhiều các cầu thủ trụ cột của đội tuyển quốc gia. Dưới cầu môn là hai thủ thành rất mới, Sirigu lần thứ 2 được bắt chính ở tuyển áo thiên thanh, còn dự bị cho anh là Mattia Perin, thủ thành của các đội tuyển trẻ Italia và mới lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Trên hàng công, Balotelli, Cassano, hay Di Natale đều vắng mặt, Cesare Prandelli đã trao cơ hội cho Diamanti và cầu thủ trẻ El Shaarawi.
 
Rất nhiều các cầu thủ trẻ của cả 2 bên được trao cơ hội ở trận đấu này
Rất nhiều các cầu thủ trẻ của cả 2 bên được trao cơ hội ở trận đấu này
 

Đây cũng là một trận đấu đáng nhớ với thủ thành trẻ Butland, người đã ra sân bắt chính của tuyển Anh ở trận đấu này. Butland đã có một mùa Hè rất bận rộn, anh là thủ thành số 3 của “Tam sư” tại Euro 2012, là thủ thành chính của tuyển Olympic Vương quốc Anh. Và do Joe Hart gặp chấn thương nên Hodgson đã tin tưởng trao vị trí “gác đền” cho Butland, thay vì trao nó cho Ruddy, người đã gặp chấn thương khi cùng tuyển Anh chuẩn bị cho Euro 2012(và tạo cho Butland cơ hội đến Ukraina)

 

Việc được ra sân ở trận đấu này đã giúp Butland đi vào lịch sử của bóng đá Vương quốc Anh, khi trở thành thủ môn trẻ nhất được chơi cho đội tuyển quốc gia. Ra sân trong trận đấu với Italia, Butland mới có 19 tuổi 158 ngày, anh đã phá vỡ kỷ lục tồn tại hơn 1 thế kỷ qua do Billy Moon nắm giữ. Moon chơi cho xứ Wales khi mới 19 tuổi 222 ngày ở trận đấu được tổ chức ở Crewe vào tháng 2 năm 1988.

 

Do là một trận giao hữu nên hai đội chơi khá thoải mái. Những phút đầu trận Italia là đội nhập cuộc tốt hơn với những đường lên bóng tấn công dồn ép Anh. Với lối chơi như vậy, điều mà người hâm mộ Italia mong chờ cũng nhanh chóng đến ở ngay phút 15. Italia đã mở được tỷ số sau một pha đá phạt góc, không cầu thủ nào theo kèm quyết liệt De Rossi và để tiền vệ này thoải mái đánh đầu tung lưới của Butland.
 
Rất nhiều các cầu thủ trẻ của cả 2 bên được trao cơ hội ở trận đấu này
De Rossi đã giúp Italia sớm vượt lên dẫn trước

 

Tuyển Anh có phần bị Italia lấn át, tuy nhiên trong tình cảnh tưởng như sẽ bị đối phương “nuốt chửng”, Anh đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Một tình huống giống hệt tình huống mà Italia đã mở được tỷ số, từ một pha phạt góc, trung vệ Jagielka lên tham gia tấn công, anh thoải mái chọn vị trí và bật cao đánh đầu hạ gục Sirigu đưa hai đội về thế cân bằng.

 

Bàn thắng gỡ hòa của tuyển Anh không giúp họ "đòi" được thế trận từ Italia, tuyển áo thiên thanh vẫn là đội nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng, nhưng những pha tấn công của đội bóng đến từ xứ mỳ ống chưa đủ sắc để hạ gục hàng thủ của “Tam sư”. Ở trận đấu này tuyển Anh đã ra sân với đội hình gồm chỉ 3 tiền vệ (4-3-3), một sự thử nghiệm mới mà Hodgson tiếp tục đeo đuổi.

 

Mải mê dâng lên tấn công, Italia đã dính đòn phản công của đối thủ. Phút 79, trong một pha phản công nhanh, Defoe có bóng ở đầu bên trái vòng cấm địa, anh không khéo ngoặt bóng để vượt qua hậu vệ của đối phương rồi tung ra cú cứa lòng đưa bóng hướng vào góc cao bên phải khung thành. Một pha kết thúc hoàn hảo của tiền vệ đang thất sủng tại Tottenham đã đem lại bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh.

 
Đội hình thi đấu
 

Anh: Butland, Walker, Cahill, Jagielka, Baines, Carrick, Lampard, Johnson, Cleverley, Young, Carroll.

Dự bị: Ruddy, Lescott, Bertrand, Caulker, Milner, Livermore, Rodwell, Defoe.

 

Italy: Sirigu, Ogbonna, Abate, Balzaretti, Astori, Aquilani, De Rossi, Nocerino, Destro, Diamanti, El Shaarawi.

 

Dự bị: Perin, De Sciglio, Peluso, Acerbi, Poli, Schelotto, Fabbrini, Gastaldello, Gabbiadini, Verratti, Consigli.

 
 
Phù Sa