1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFF Cup 2012:

Dễ dàng “bắn hạ” Myanmar, Philippines hiên ngang vào bán kết

(Dân trí) - Trước đối thủ yếu nhất bảng Myanmar, Philippines không mấy khó khăn để giành quyền chủ động, trước khi có thắng lợi 2-0, rồi đi tiếp vào bán kết…

Dường như không muốn trông chờ vào kết quả trận Việt Nam – Thái Lan diễn ra cùng thời điểm, Philippines muốn tự quyết số phận của mình bằng cách quyết thắng Myanmar trong trận đấu định đoạn vé vào bán kết.

 

Khác hẳn với sự thận trọng và một đội hình lùi rất thấp khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam cách nay 3 ngày, trước Myanmar, Philippines tấn công phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc, với sự cơ động của chân sút chủ lực Philip Younghusband trên hàng tiền đạo.

 

Chính P.Younghusband là người có đến 3 pha dứt điểm đầy uy lực trong hiệp thi đấu thứ nhất khiến khung thành Myanmar phải chao đảo.
 
Chiến thắng trước Việt Nam là cơ sở quan trọng đưa Philippines (áo xanh)
Chiến thắng trước Việt Nam là cơ sở quan trọng đưa Philippines (áo xanh)
giành vé vào bán kết - ảnh: An An

 

Điều dễ nhận thấy là Philippines rất biết cách tận dụng ưu thế về mặt thể hình và thể lực của mình, nhờ các ngoại binh được nhập tịch, khi đối đầu với đối thủ trong khu vực Đông Nam Á như Myanmar.

 

Các cầu thủ Philippines liên tục rót bóng dài từ phần sân nhà lên phía trên cho các tiền đạo đua tốc độ. Trước lối chơi giàu tốc độ này của Philippines, các hậu vệ của Myanmar dường như không thể theo kịp các pha tăng tốc của đối phương, khiến cho họ liên tục bị bỏ lại phía sau trong các pha tranh chấp tay đôi.

 

Tuy nhiên, khách quan mà nhìn nhận, kỹ thuật của các cầu thủ Philippines khá tầm thường, các bài bản chiến thuật của họ cũng chẳng lấy gì làm phức tạp. Trong nhiều tình huống, thay vì có thể phối hợp xông thẳng vào khu vực 16m50 của Myanmar, các cầu thủ Philippines lại chọn cách dứt điểm từ xa, như thể đấy là phương án mà họ đã được lập trình từ trước, dù trước mặt họ là khoảng trống mênh mông.

 

Bóng mới lăn 3 phút, chân sút nguy hiểm nhất của Philippines là P.Younghusband tung cú sút xa sấm sét từ khoảng 25m, buộc thủ môn đội Myanmar phải tung người hết cỡ cứu thua.

 

4 phút sau, lại là P.Younghusband lao nhanh như một con báo loại các hậu vệ Myanmar, tiếp tục tung ra pha dứt điểm từ gần 30m khác, buộc thủ thành người Myanmar phải hết sức vất vả mới cản phá được.

 

Điều đáng nói là trong cả 2 tình huống này, nếu như không lựa chọn phương án dứt điểm, P.Younghusband hoàn toàn có thể tiếp tục đi bóng vào thẳng khu vực 16m50 của đối phương, vì anh chẳng bị ai ngăn cản. Và khi đó, có thể tiền đạo đội Philippines đã đối mặt với thủ môn đội Myanmar, đồng thời cơ hội ăn bàn sẽ còn cao hơn.

 

Phía bên kia chiến tuyến, Myanmar cũng không muốn đá phòng ngự, bởi chỉ có chiến thắng đội này mới nuôi tiếp hy vọng vào bán kết. Tuy nhiên, rất bất ngờ là Myanmar lại chọn phương án tấn công bằng các pha dãn biên, trước khi tạt bóng vào trung lộ.

 

Cách chơi này dĩ nhiên dễ dàng bị hàng thủ cao to của Philippines chặn đứng, bởi không khó để nhận ra các trung vệ Philippines cao hơn hẳn các tiền đạo Myanmar.

 

Chứng kiến sự tầm thường trong khâu phối hợp của 2 đội, người ta càng tiếc cho những trận đấu gây thất vọng của đội tuyển Việt Nam trước 2 đội thủ này những ngày trước đó. Đặc biệt là Myanmar, đội này từ tấn công đến phòng ngự đều còn khá ngây ngô. Philippines chỉ với chỉ duy nhất 1 bàn chuyền dài, đua sức mà hàng thủ Myanmar từ đầu chí cuối không ngăn chặn nổi.

 

Phút 22, đến lượt hậu vệ trái Reichelt bên phía Philippines trong pha lên tham gia tấn công sút bóng căng từ khoảng 25m, buộc thủ môn đội Myanmar xô bóng chịu phạt góc.

 

Chừng 6 phút sau, P.Younghusband lại tung ra thêm 1 cú dứt điểm từ ngoài khu vực 16m50, đặt khung thành của Myanmar vào thế báo động.

 

Chứng kiến sự tầm thường của Myanmar, mới phút 35, Philippines đã tăng cường nhân sự trên hàng tấn công, bằng cách tung thêm tiền đạo Guidaro vào sân. Và ngay đầu hiệp 2, sự tăng cường nhân sự này của HLV Michael Weiss cho kết quả.

 

Phút 47, hàng thủ Myanmar như đứng chôn chân nhìn P.Younghusband thoải mái nhận bóng, đi bóng qua 1 hậu vệ Myanmar, trước khi sút chéo góc từ khoảng 10m, đưa Philippines vượt lên dẫn 1-0.

 

Thua trước, Myanmar càng nôn nóng, khiến cho các pha phối hợp của họ bình thường đã thiếu mạch lạc giờ còn rối rắm hơn. Đấy chính là lý do giải thích tại sao trong hầu suốt 90 phút của trận đấu này, Myanmar không thể tạo nên pha phối hợp và dứt điểm nào ra hồn.

 

Còn ở đầu sân bên kia, Philippines có thêm 1 bàn thắng khác ở phút bù giờ thứ 3. Nhận bóng từ phần sân nhà, Guidaro phá bẫy việt vị lao xuống, trước khi sút tung lưới Myanmar, ấn định chiến thắng 2-0 cho Philippines, đồng thời giúp đoàn quân của HLV Michael Weiss vào bán kết.

 

Kim Điền

Dòng sự kiện: AFF Cup 2012