Bán kết U21 Báo Thanh Niên
Đè bẹp T&T Hà Nội, SHB Đà Nẵng vào chơi chung kết
(Dân trí) - Đánh bại “người anh em” T&T Hà Nội đến 4-0, SHB Đà Nẵng chính thức có mặt trong trận chung kết giải U21 năm nay một cách đầy thuyết phục.
Phải thừa nhận rằng, ở vòng đấu bảng T&T Hà Nội đã có màn thể hiện khá ấn tượng, một trong số đó là trận thắng hoành tráng 7-1 trước đội chủ nhà B.Bình Dương. Trong khi đó SHB Đà Nẵng đã phải vất vả cầm chân Than Quảng Ninh và ở trận cuối cùng họ đã phải hứng trọn 3 bàn thua trước đội bóng đứng bét bảng HA Gia Lai.

T&T Hà Nội bất lực trước một SHB Đà Nẵng chơi cực kỳ tinh quái
Chỉ 3 phút sau, T&T Hà Nội có cơ hội san bằng cách biệt khi Âu Văn Hoàn thực hiện cú đá phạt bên cánh phải để Quang Tình thoát xuống đánh đầu, tiếc là bóng lại bay vọt xà.
Có được bàn thắng SHB Đà Nẵng chủ động chủ sang chơi phòng ngự phản công. Nhờ hàng tiền vệ chơi chững chặc không ngại va chạm như Nguyên Sa, Văn Mẹo hay Thành Nam; hay sự chắc chắc của bộ tứ phòng thủ Đình Đồng, Văn Hoàng, Duy Lam, Thành Trung, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng chơi rất kín kẻ trong những phút cuối của hiệp 1.
Trước lối chơi khá khoa học của đối thủ, thêm vào đó là một chiều các tiền vệ Quang Tình, Hải An hay Văn Quân có biểu hiện “đuội” sức, đội bóng của Trương Việt Hoàng đã không trình diễn được những pha bật tường ngắn giúp họ thăng hoa trong vòng đấu bảng.
Bước sang hiệp 2, T&T Hà Nội đẩy cao đội hình và chơi khá hứng khởi. Dù vậy, đội bóng Hà Nội vẫn chơi bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của SHB Đà Nẵng.

SHB Đà Nẵng giành vé vào chung kết một cách thuyết phục
Chẳng còn gì để mất T&T Hà Nội dồn đội hình lên tấn công, song những pha lên bóng của đội bóng thủ đô đều không hiệu quả, vì những đường chuyền quyết định điều không chuẩn xác, một phần là hậu vệ Đà Nẵng đã chơi quá hay.
Tấn công mãi mà không xuyên thủng được mành lưới đối phương, phút 78, T&T Hà Nội suýt nữa phải nhận thêm bàn thua. Từ cánh trái, Trương Công Thảo đi bóng lắt léo loại hậu vệ cuối cùng, rồi chuyền như dọn cỗ, đáng tiếc là đồng đội Ngọc Thông lại dứt điểm vọt xà.
Đến phút cuối, T&T Hà Nội gần như buông xuôi tất cả. Họ để cho các chân sút đến từ sông Hàn làm mưa làm gió. Rồi chuyện gì đến rồi cũng phải đến, chỉ trong vòng 3 phút Công Thảo đã tỏa sáng với cú đúp cho riêng mình. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 (85’) là một pha đi bóng và sút bóng vào góc xa khá xuất thần. Còn bàn thắng khóa sổ 4-0 (88’) được ghi từ chấm phạt 11m sau tình huống Thế Việt kéo ngã Thành Nam trong vòng cấm.
Trận thắng 4-0 trước T&T Hà Nội đã giúp SHB Đà Nẵng giành một suất chơi ở trận chung kết, đồng thời khẳng định không ai hết họ chính là ứng cử viên cho chức vô địch năm nay.
Ngày mai (25/9) sẽ diễn ra trận BK2:
15h30: B. Bình Dương - Than Quảng Ninh
Bài: Thạch Yên
Ảnh: Sơn Dũng