1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đè bẹp Sunderland, Man Utd lên ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà, Man Utd đã tận dụng tốt lợi thế để giành chiến thắng 3-0 trước Sunderland. Với ba điểm từ trận đấu này, thầy trò Van Gaal có 16 điểm và họ chiếm ngôi đầu bảng từ tay Man City.

Sau khi Man City thua Tottenham ở trận đấu sớm, Man Utd có cơ hội giật ngôi đầu bảng từ tay “gã hàng xóm ồn ào”. Trên thực tế, “Quỷ đỏ” không vấp phải sự phản kháng mạnh từ Sunderland. Đội bóng đang đứng bét bảng xếp hạng bị lép vế hơn hẳn về thời lượng kiểm soát bóng, dù Man Utd không dồn ép liên tục song do khả năng phản công quá rời rạc nên Sunderland chủ yếu tập trung phòng thủ và khi bị thủng lưới, họ chỉ còn biết chịu trận.

Rooney đã ghi bàn sau hơn 1000 phút tịt ngòi
Rooney đã ghi bàn sau hơn 1000 phút "tịt ngòi"

Trong 45 phút đầu tiên, các cầu thủ Man Utd tấn công cũng không thật sắc nét. Những tưởng Man Utd sẽ phải bước vào giờ nghỉ với kết quả hòa, nhưng “Quỷ đỏ” bất ngờ mở tỉ số ở phút bù giờ thứ 4. Có được bàn mở tỉ số trong hiệp đầu, Man Utd thảnh thơi trong hiệp hai và ghi thêm hai bàn thắng nữa. Nếu dứt điểm tốt hơn hẳn đội chủ nhà không chỉ dừng lại với chiến thắng 3-0.

Chiến thắng trước Sunderland chưa phải một trận đấu hay của Man Utd, nhưng lại là cái kết hoàn hảo. Về cầu thủ, Rooney đã biết ghi bàn sau 1000 phút tịt ngòi, một chân sút được đặt nhiều kỳ vọng hiện nay là Depay cũng đã ghi bàn, pha lập công còn lại thuộc về Mata. Martial tuy không ghi bàn và chẳng thiết lập nên những kỷ lục nào mới, nhưng anh cũng chơi tốt và góp phần quan trọng vào chiến thắng của đội chủ nhà.

Về phía đội bóng, với chiến thắng này Man Utd đã vươn lên đứng đầu bảng. Đây là lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, thầy trò Van Gaal có thể đứng đầu bảng sau khi kết thúc một vòng đấu (ở vòng 1, họ đứng đầu bảng được khoảng gần 2 giờ do được thi đấu sớm nhất ở vòng 1). Chắc chắn việc giành được vị trí đầu bảng sẽ khích lệ lớn tinh thần của “Quỷ đỏ” để họ tự tin hướng đến những vòng đấu tiếp theo.

Đè bẹp Sunderland, Man Utd lên ngôi đầu bảng - 2

Do Rojo gặp chấn thương, trong khi Van Gaal lại không muốn để Blind đá trái, cho nên chiến lược gia người Hà Lan đã quyết định kéo Darmian từ bên phải sang và để Valencia thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải. Đội hình Man Utd vận hành tốt, họ cầm được nhiều bóng hơn, tuy nhiên đội chủ nhà chỉ phối hợp tốt bên ngoài vòng cấm địa, họ thiếu những đường chuyền mang tính đột phá hay những pha dứt điểm sắc nét để khiến khung thành của Pantilimon chao đảo.

Thậm chí trong 45 phút đầu tiên của hiệp 1, cơ hội nguy hiểm nhất lại thuộc về Sunderland. Phút 25, Lens băng xuống mạnh mẽ ở bên phải và xâm nhập vòng cấm địa nhận quả đường chuyền bổng của đồng đội, anh dứt điểm nhanh song De Gea kịp thời đổ người để ngăn chặn pha dứt điểm của tiền đạo đội khách.

Bất ngờ chỉ nổ ra ở phút bù giờ thứ 4, phút bù giờ cuối cùng của hiệp thứ nhất, Blind nhận đường chuyền về của Carrick, anh đẩy bóng qua giữa sân rồi thực hiện đường chuyền dài hướng về phía phải vòng cấm địa cho Mata băng xuống. Tiền vệ người Tây Ban Nha đệm bóng trên không cách khung thành chừng 5m để đưa bóng sang ngang cho Depay đệm bóng cận thành mở tỉ số.

Đè bẹp Sunderland, Man Utd lên ngôi đầu bảng - 3

Pha chuyền bóng của Mata rất hoàn hảo, tuy nhiên công lớn ở bàn thắng này thuộc về Blind. Hậu vệ người Hà Lan đã thể hiện được khả năng quan sát tinh tế cùng kỹ năng chuyền bóng rất tốt. Có được bàn thắng ở hiệp một giúp Man Utd thoải mái khi bước vào hiệp đấu thứ hai. Và khi vừa bắt đầu hiệp, đội chủ nhà lại ghi bàn. Phút 47, Martial đẩy bóng qua người khéo léo ở bên phải vòng cấm địa rồi căng ngang vào trong, bóng chập chân hậu vệ của Newacastle và nảy lên vừa tầm để Rooney đệm bóng bằng… đầu gối vào lưới ở gần góc phải.

Một bàn thắng hài hước và may mắn cho tiền đạo người Anh, cuối cùng thì anh cũng tìm được bàn thắng đầu tiên trong mùa giải năm nay. Hai bàn dẫn trước giúp Man Utd thực sự thoải mái, họ hiểu rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Sunderland  không thể hiện được quyết tâm muốn có điểm ở trận này sau khi bị dẫn bàn, các đợt tấn công của đội khách thường xuyên bị đứt sớm và dù có áp sát được khung thành của De Gea thì cũng không còn quá nguy hiểm.

Đè bẹp Sunderland, Man Utd lên ngôi đầu bảng - 4

Phút 67, Martial che chắn khéo để loại bỏ hậu vệ của Newcastle tạo ra tình huống “2 đánh 1”, anh có thể tự mình cầm bóng lao xuống nhưng đã chơi rất đồng đội khi đẩy bóng cho Depay băng xuống ở bên phải trung lộ để đối mặt với Pantilimon. Thật tiếc tiền đạo người Hà Lan lại dứt điểm đi thẳng vào vị trí của thủ thành đối phương, một cơ hội ghi bàn rất ngon ăn đã bị Depay bỏ lỡ.

Tuy nhiên, cuối cùng bàn thắng thứ ba cũng tới với Man Utd. Phút 90, Young đi bóng rất lắt léo xâm nhập vòng cấm địa xuống sát biên ngang rồi chuyền vào bên trong. Hậu vệ Sunderland phá hụt, bóng đến chân Mata ở bên phía phải cách khung thành chỉ chừng 6m. Cầu thủ số 8 của Man Utd sút mạnh vào góc cao bên trái khiến Pantilimon lần thứ ba vào lưới nhặt bóng.

Đè bẹp Sunderland, Man Utd lên ngôi đầu bảng - 5

Đội hình thi đấu

Manchester United (4-2-3-1): De Gea 6.5; Valencia 5.5, Smalling 6, Blind 7 (Jones 74 6), Darmian 6; Carrick 6.5 (Schweinsteiger 68' 6.5), Schneiderlin 6; Mata 7, Rooney 6, Depay 6.5 (Young 77); Martial 7.5

Sunderland (4-2-3-1): Pantilimon 6; Jones 6, O'Shea 6, Kaboul 5.5, van Aanholt 6; Cattermole 6, M'Vila 6; Johnson 5.5 (Fletcher 45 6), Toivonen 6 (Larsson 70 6), Lens 6.5; Borini 5.5

Đè bẹp Sunderland, Man Utd lên ngôi đầu bảng - 6

Vĩ Giang