Đầu đã xuôi, đuôi có lọt, Chelsea?
(Dân trí) - Không quá vất vả, các nhà ĐKVĐ Chelsea đã có khởi đầu mùa giải đầy thuận lợi khi giành chiến thắng trước đội khách Man City với tỷ số 3 - 0 bằng các bàn thắng của Terry, Lampard và Drogba.
Không hề tốn quá nhiều sức nhưng các cầu thủ Chelsea đã có được sự khởi đầu rất tốt đẹp ngay trên sân nhà Stamford Bridge bằng chiến thắng 3-0.
Với bàn thắng sớm sủa của đội trưởng John Terry, cú sút quyết đoán của Lampard và pha tung người đánh đầu của Drogba, đoàn quân của HLV Mourinho đã hạ gục đội bóng chơi "ăn miếng, trả miếng" Manchester City.
Bước vào trận đấu này, trong khi Chelsea cố gắng đẩy nhanh tốc độ bằng đường chuyền nhanh ở cự ly trung bình thì đội khách Man City chú trọng những đường bóng bổng truyền thống kiểu Anh.
Và khán giả trên sân không phải chờ đợi lâu để được chứng kiến pha ăn mừng của các cầu thủ con cưng của mình.
![]() Tình huống ghi bàn mở tỷ số của John Terry. (AP) |
Phút 11, sau pha phạm lỗi của Dunne, Robben đã có cú đá phạt ngang khung thành Man City rất khó chịu. Và trong pha không chiến, bóng đã khẽ sượt đầu đội trưởng Terry rồi đi thẳng vào lưới của thủ thành Weaver mở tỷ số trận đấu.
Các cầu thủ Man City cũng tạo ra được một số cơ hội khá ngon ăn khi pha phối hợp rất đẹp mắt với Dabo đã giúp Sinclair thoát khỏi sự kèm cặp của Carvalho.
Rất tiếc cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ này lại quá hiền và dễ dàng bị Cudicini khuất phục.
Và đó là tất cả những gì Man City có thể "dọa" được Chelsea.
Phút 26, một pha tấn công vỗ mặt trung lộ của Chelsea đã có được kết quả. Sau pha phối hợp giữa bộ ba Robben- Essien- Lampard, cầu thủ khoác áo số 8 này sau một nhịp giữ bóng đã tung ra cú sút đầy quyết đoán.
Bóng đi căng và đập chân hậu vệ Dunne làm đổi hướng và từ từ lăn vào lưới trong sự bất lực của Weaver. 2-0 cho chủ nhà Chelsea.
![]() Cú sút quyết đoán nâng tỷ số của Frank Lampard. (AP) |
Mặc dù bị thủng lưới tới 2 bàn nhưng HLV Stuart Pearce vẫn chỉ sử dụng duy nhất tiền đạo Corradi cô độc bên trên. Chính điều này càng làm cho các hậu vệ cánh của chủ nhà rảnh chân lên tham gia tấn công.
Tuy nhiên những pha tấn công của hai đội trong nửa cuối hiệp một tỏ ra thiếu sự nguy hiểm cần thiết do hàng phòng ngự đã chơi có phần kín kẽ hơn nhiều.
Vòng 1 Premier League |
Everton - Watford: 2-1
Newcastle - Wigan:2-1
Portsmouth– Blackburn: 3-0
Reading - Boro: 3-2
West Ham – Charlton: 3-1
Bolton - Tottenham: 2-0
Chelsea - Man City: 3-0 |
Sang hiệp hai, tình thế trở nên càng khó khăn hơn cho đoàn quân HLV Pearce khi Corradi lĩnh trọn thẻ đỏ trực tiếp của ông Bennett sau pha chạm với Essien ở phút 63.
Với lợi thế hơn người, Chelsea rất chủ động trong việc điều chỉnh lối chơi. Và chỉ 15 phút sau khi đội khách mất người, chủ nhà Stamford Bridge đã cụ thể hóa bằng bàn thắng.
Phút 78, hậu vệ Wayne Bridge thoát xuống biên và có cú căng ngang tầm thấp. Tiền đạo Drogba đã không bỏ lỡ cơ hội khi dũng cảm bay người đánh đầu làm tung lưới Man City. 3-0 cho các học trò của HLV Mourinho.
Phút 87, cú dứt điểm của Lampard thiếu chút nữa đã chuyển thành bàn thắng nếu không có cái chân của Dunne làm chuyển hướng bóng.
Và cho tới khi ông Bennett nổi còi kết thúc trận đấu, tỷ số 3-0 nghiêng về chủ nhà vẫn được giữ nguyên.
Và với kết quả "dễ chịu" này, các CĐV của Chelsea vẫn rất tin tưởng vào đẳng cấp cũng như bản lĩnh của các cầu thủ yêu quý của họ.
Còn đối với HLV Stuart Peace, lối chơi đơn giản dễ bị bắt bài cần được cải thiện nếu muốn vươn tới một vị trí chấp nhận được nửa đầu BXH vào cuối mùa giải.
Dù sao đi nữa, cuộc đua tranh cũng mới chỉ bắt đầu...
Đội hình thi đấu: |
Chelsea: Cudicini- Bridge, Carvalho, Terry, Ferreira- Shaun Phillips (Kalou 72') , Essien, Lampard, Robben (Diarra 80')- Drogba (Obi Mikel 83'), Shevchenko.
Man City: Weaver- Richards, Distin, Dunne, Thatcher- Samaras (Vassell 57'), Barton, Reyna (Ireland 74'), Sinclair, Dabo (Dickov 57')- Corradi.
Trọng tài: Bennett |
BXH sau vòng một Premier League 2006/07 | |||||||
Tt | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | T/s |
1 | MU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
2 | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
3 | Portsmouth | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
4 | West Ham | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
5 | Bolton | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
6 | Reading | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
7 | Everton | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
8 | Newcastle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
9 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
10 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
11 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
12 | Sheffield Utd | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
13 | Middlesbrough | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
14 | Watford | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
15 | Wigan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
16 | Charlton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
17 | Tottenham | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
18 | Blackburn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
19 | Man City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
20 | Fulham | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 |
Vũ Phong