1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Dấu ấn vòng 35 Premier League: “Kịch hay” vẫn còn nhiều

(Dân trí) - Mặc dù đã xác định được nhà vô địch nhưng không vì vậy mà vòng đấu cuối tuần qua của Premier League diễn ra kém hấp dẫn. Cuộc đua đến Top 4 vì Champions League và trận chiến sinh tồn ở nửa cuối bảng xếp hạng vẫn để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Dấu ấn vòng 35 Premier League: “Kịch hay” vẫn còn nhiều

Van Persie trở về Emirates trong “hàng rào danh dự” được các đồng đội cũ một thời lập nên, chắc chắn đó là một cảm xúc khó tả của chân sút người Hà Lan. Dù sao, anh cũng đã được thỏa nguyện vô địch Premier League và trở về trong tư thế của người chiến thắng

Dấu ấn vòng 35 Premier League: “Kịch hay” vẫn còn nhiều

Theo Walcott sớm mở tỉ số cho Arsenal ngay từ phút thứ 2 của trận đấu song lẽ ra, bàn thắng đã không được công nhận vì lỗi việt vị

Tuy nhiên,

Tuy nhiên, The Gunners  lại lâm vào cảnh “công làm, thủ phá” khi Sagna chuyền về bất cẩn rồi phải phạm lỗi với Van Persie để mang đến cho MU một quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, Percy không bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới đội bóng anh từng có 8 năm gắn bó lần thứ 2 ở mùa này

Tuy nhiên,

Trận đại chiến ở Emirates tiếp tục diễn ra với tốc độ và quyết tâm rất cao đến từ cả hai đội trong 45 phút còn lại nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm

Tuy nhiên,

Trước đó 1 ngày, Man City dù đã chính thức “thoái vị” vẫn chơi áp đảo trước West Ham và các nhà cựu vương mở tỉ số từ phút 28 nhờ công của “sát thủ” Sergio Aguero

Tuy nhiên,

Về cuối trận, Joe Hart phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn khi để lọt bóng từ pha dứt điểm của Andy Carroll. Tuy nhiên, nhờ bàn thắng nhân đôi cách biệt của Yaya Toure trước đó ở phút 83 nên thầy trò Mancini vẫn giữ được 3 điểm ở lại Etihad

Tuy nhiên,

Tại Stamford Bridge, Oscar lại trình diễn một phong độ cao khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định bằng cú đá quyết đoán tung lưới Swansea ở phút 43

Tuy nhiên,

Chiến thắng của Chelsea được ấn định ngay trong những phút bù giờ của hiệp một với cú sút 11 mét chính xác thường thấy từ Frank Lampard. Swansea chắc chắn không thể gượng dậy nổi bởi tinh thần của “bầy thiên nga” đã rã đám từ sau khi hoàn tất mục tiêu trụ hạng và vô địch Capital One Cup (qua đó được dự Europa League mùa sau)

Chỉ cần thêm 1 lần lập công nữa là Lampard sẽ san bằng được kỉ lục ghi 202 bàn cho

Chỉ cần thêm 1 lần lập công nữa là Lampard sẽ san bằng được kỉ lục ghi 202 bàn cho The Blues của huyền thoại Bobby Tambling

Cú sốc lớn nhất của vòng đấu này đến từ Liverpool khi

Cú sốc lớn nhất của vòng đấu này đến từ Liverpool khi The Kop hành quân đến St James Park để làm khách của Newcastle mà không có sự phục vụ của chủ công Luis Suarez do án treo giò 10 trận vì tội cắn Ivanovic

Cú sốc lớn nhất của vòng đấu này đến từ Liverpool khi

Tuy nhiên, “cú sốc” ở đây không phải là thất bại của Liverpool mà trái lại, đó là một chiến thắng quá đỗi đậm đà của “lữ đoàn đỏ” trước "chích chòe": 6-0, bằng đúng tỉ số của một séc tennis trắng. Daniel Sturridge và Jordan Herdenson mỗi người lập một cú đúp, hai bàn còn lại chia đều cho Fabio Borini và Daniel Agger

Cú sốc lớn nhất của vòng đấu này đến từ Liverpool khi

Chân sút được Chelsea cho West Brom mượn là Romelu Lukaku tiếp tục phong độ săn bàn xuất sắc trong thắng lợi tưng bừng 3-0 của The Baggies ngay tại St Mary của Southampton. Tổng cộng, tài năng 19 tuổi đã có tới 14 bàn kể từ đầu mùa chỉ tính riêng ở Premier League

Cú sốc lớn nhất của vòng đấu này đến từ Liverpool khi

Tottenham hú vía khi thoát thua trên sân DW của Wigan nhờ sự xuất thần của Gareth Bale, cầu thủ vừa ẵm cả hai danh hiệu cá nhân của PFA, cộng thêm sự trợ giúp từ thần may mắn

Cú sốc lớn nhất của vòng đấu này đến từ Liverpool khi

Bàn thắng ngay từ phút thứ 16 của Steven Pienaar giúp Everton nuôi chút hi vọng mong manh trong cuộc đua một suất ở Top 4 mùa sau. Đến Champions League thì khó nhưng khả năng giành một vé đến Europa League thì đang nằm trong tầm tay của thầy trò David Moyes

Cú sốc lớn nhất của vòng đấu này đến từ Liverpool khi

Reading và QPR chính thức cầm tay nhau…xuống hạng sau khi hòa 0-0 ở Madejski. Cả hai mới chỉ có 25 điểm sau 35 trận, kém đội xếp thứ 18 Wigan 7 điểm và đội xếp thứ 17 là Aston Villa 9 điểm. Tuy nhiên, do Wigan sẽ đụng độ Aston Villa ở vòng 38 nên ít nhất 1 trong 2 CLB này sẽ đạt số điểm 35 trở lên, đồng nghĩa với “án tử” cho Reading lẫn QPR vốn chỉ có thể đạt tối đa 34 điểm.

Nguyễn Huy