Vòng loạt Euro 2012

Đảo Faroe - Italia: Thiên thanh tiến bước…

(Dân trí) - Trước một đối thủ quá yếu như Đảo Faroe, sẽ chẳng có lý do nào để Italia không giành trọn ba điểm ở trận đấu này và tiến một bước đáng kể tới Euro 2012.

Với triết lý bóng đá tấn công mạnh mẽ dựa trên sơ đồ 4-3-1-2, cựu “thuyền trưởng” không chỉ giúp Italia mang một “bộ mặt” mới, hào hoa hơn, phóng khoáng hơn mà quan trọng nhất, ông đã giúp Italia hồi sinh mạnh mẽ sau hơn 1 năm ngồi trên băng ghế huấn luyện.


Đảo Faroe - Italia: Thiên thanh tiến bước… - 1

Italia đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Prandelli

Từ một “đống đổ nát” sau World Cup 2010, giờ đây, Azzurri trở lại làm “ông lớn” thực sự. Minh chứng rõ nét nhất cho điều này chính là phong độ không thể tuyệt vời hơn ở vòng loại Euro 2012 hay mới đây nhất là trận thắng 2-1 trước “ông vua” của châu Âu và thế giới, TBN.

Mặc dù đó chỉ là một trận giao hữu nhưng ý nghĩa của nó lại vô cùng lớn với người Italia khi lần đầu tiên sau 17 năm họ mới có thể quật ngã đối thủ này. Hơn nữa, cách chiến thắng của thày trò Prandelli cũng khiến những người TBN phải tâm phục khẩu phục.

Không giống như nhiều đối thủ khác của TBN, Italia không thi đấu co cụm “chờ chết” trước sức mạnh của đội bóng xứ Bò Tót, thay vào đó, họ thi đấu chủ động và chiếm lĩnh thế trận nhờ bộ ba tiền vệ Motta – Pirlo – De Rossi cùng hộ công Montolivo ở phía trên.

Không chỉ có vậy, chính hàng tiền vệ này đã giải quyết trận đấu sau hai pha lập công của Montolivo và Aquilani (vào thay De Rossi). Bên cạnh đó không thể không nhắc đến vai trò của Pirlo, người cầm nhịp trận đấu. Có thể khẳng định, hàng tiền vệ sẽ là điểm tựa chinh phục những đỉnh cao cho người Italia.


Đảo Faroe - Italia: Thiên thanh tiến bước… - 2

Họ vừa quật đổ nhà ĐKVĐ thế giới TBN với tỷ số 2-1 hồi tháng 8

Trở lại với đội tuyển Italia ở vòng loại Euro 2012. Azzurri dường như không có đối thủ ở bảng C. Tính tới thời điểm hiện tại, thày trò Prandelli đang ở “trên đỉnh” bảng đấu này với 16 điểm sau 6 vòng đấu, hơn đội xếp thứ hai là Slovenia 5 điểm (và đá ít hơn 1 trận).

Với tình hình này, Italia chỉ cần được 4 điểm trong hai trận đấu còn lại với đảo Faroe và Slovenia là họ sẽ giành vé trực tiếp tới Ba Lan và Ukraine vào năm sau. Thậm chí, đội tuyển Thiên thanh có thể làm được điều này ngay trong lượt đấu hôm nay nếu như Slovenia không thể giành chiến thắng trước Estonia.

Tới làm khách trước “tí hon” đảo Faroe trong ngày hôm nay, coi như ba điểm đã nằm trong túi người Italia hay nói cách khác, 3/4 chiếc vé dự Euro đã nằm trong tay họ. Đơn giản, đảo Faroe quá yếu để người ta hy vọng sẽ có bất ngờ xảy ra kể cả khi họ được thi đấu trên sân nhà (đảo Faroe đang xếp thứ 111 trên bảng xếp hạng FIFA).

Bước vào trận đấu này, nhìn chung HLV Prandelli vẫn giữ nguyên bộ khung đã từng đánh bại TBN hồi tháng 8. Chỉ có một thay đổi duy nhất khi Motta đá chính ở trận này, thay thế cho anh là Aquilani, tân binh của AC Milan.


Đảo Faroe - Italia: Thiên thanh tiến bước… - 3

Sẽ không khó khăn để Italia đánh bại đảo Faroe trong trận đấu hôm nay

Với sự thay đổi này, Aquilani sẽ đá hộ công còn Montolivo sẽ được trả về đá tiền vệ trung tâm. Bộ đôi tiền đạo của Azzurri trong trận đấu này vẫn sẽ là Cassano và G.Rossi.

Trong lần duy nhất hành quân tới xứ đảo (ở vòng loại Euro 2008), Italia đã vượt qua “tí hon” này với tỷ số 2-1 bằng hai pha lập công của “lão tướng” Inzaghi nhưng ở thời điểm hiện tại, khi khí thế toàn đội đang được lên cao nhất, sẽ không loại trừ khả năng đây sẽ là chiến thắng đậm đà của người Italia.

Lý do nhất cản trở họ thực hiện điều này chính là việc đa số thành viên trong đội hình Italia hiện tại đều chưa thể bắt đầu với mùa giải mới do Serie A vẫn đang đình công nhưng có lẽ, trước một đối thủ quá yếu như đảo Faroe điều này không quá quan trọng.

Một chiến thắng trước đảo Faroe và hướng tới trận đấu quyết định với Slovenia, Euro 2012 đang ở rất gần với những người Italia.

Đội hình dự kiến:

Đảo Faroe: (4-4-2): Mikkelsen; Tor Naes, Davidsen, Baldvinsson, Gregersen; Holst, Udsen, Olsen, Benjaminsson; Edmundsson, Elttor.

Italia: (4-3-1-2): Buffon; Maggio, Ranocchia, Chiellini, Criscito; Montolivo, De Rossi, Pirlo; Aquilani; Cassano, Rossi.

Dự đoán: Italia thắng 4-0.

H.Long