1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại Peru, Chile tiến vào chung kết Copa America 2015

(Dân trí) - Chơi hơn người từ phút 20 nhưng đội tuyển Chile vẫn phải trải qua một trận đấu đầy nhọc nhằn mới hạ được “hiện tượng” Peru để giành vé tham dự trận chung kết Copa America 2015.

Chơi hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu khi hậu vệ Zambrano bên phía Peru bị truất quyền thi đấu ngay ở phút 20 nhưng Chile lại không thể hiện được sự áp đảo. Trong tấn công lẫn phòng ngự, đội chủ nhà đều gặp phải những khó khăn nhất định trước một đối thủ đá rắn và đầy quyết tâm.

Tuy vậy, Chile vẫn có được chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1 nhờ duyên ghi bàn của tiền đạo Eduardo Vargas, người ghi cả hai bàn thắng cho đội chủ nhà. Chiến thắng này giúp đội tuyển Chile bước tới nấc thang cuối cùng, trận chung kết Copa America 2015, cho giấc mơ lần đầu tiên bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá Nam Mỹ.

Eduardo Vargas là người hùng của Chile ở trận bán kết với một
cú đúp
Eduardo Vargas là người hùng của Chile ở trận bán kết với một cú đúp

Trong quá khứ, đội bóng này đã 4 lần lọt vào chung kết Copa America nhưng đều thất bại. Đối thủ của thầy trò Sampaoli sẽ là đội thắng trong trận bán kết còn lại, giữa Argentina và Paraguay, diễn ra vào sáng ngày mai. Cơ hội đăng quang của thầy trò Sampaoli tại kỳ Copa America lần này khá rõ ràng. Ngoài lợi thế sân nhà, Chile còn sở hữu một dàn hảo thủ không kém cạnh bất kỳ cường quốc bóng đá nào cũng như lối chơi tấn công khá mạch lạc.

Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lợi thế sân nhà cùng sự vượt trội về mặt lực lượng giúp Chile nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Tuy nhiên, Peru mới là đội bóng nhập cuộc tốt hơn. Lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, các học trò của HLV Ricardo Gareca gây khó dễ cho đội chủ nhà trên khắp mặt sân.

Hàng phòng ngự số đông, đá rát và đầy tiểu xảo của Peru gần như khóa chặt các ngôi sao tấn công của Chile và khiến trận đấu trở nên rất căng thẳng. Trong khi đó, trên hàng công, khả năng càn lướt của Guerrero và tốc độ của Farfan liên tục làm khổ hàng phòng ngự đội chủ nhà. Nếu may mắn, thậm chí Peru đã có thể chọc thủng lưới thủ thành Bravo.

Phút thứ 9, Guerrero dạt sang cánh trái rồi thực hiện cú tạt bóng vào bên trong cho Farfan thực hiện pha bay người đánh đầu đưa bóng chạm cột dọc. Đến phút 17, vẫn là cựu cầu thủ Bayern Munich tả xung hữu đột bên cánh trái rồi chuyền bóng trở ngược lại tuyến hai. Carlos Lobaton băng lên tung cú vuốt má ngoài sấm sét buộc thủ thành Bravo phải tung người hết cỡ mới có thể cản phá thành công.

Tình huống bước ngoặt của trận đấu, chiếc thẻ đỏ của Carlos
Zambrano
Tình huống bước ngoặt của trận đấu, chiếc thẻ đỏ của Carlos Zambrano

Nhập cuộc tốt là vậy song lối đá rắn đã khiến Peru phải trả giá đắt. Phút 20 của trận đấu, Zambrano pha đạp vào lưng Charles Aránguiz sau khi thực hiện pha phá bóng. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền hậu vệ của Peru. Từ thời điểm này, thầy trò Gareca chỉ còn chơi với 10 người. Trước đó, ở phút thứ 9, Zambrano đã phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi thô bạo với Alexis Sanchez.

Chơi hơn người Chile gia tăng sức ép lên khung thành thủ môn Gallese. Phút 28, đội chủ nhà có pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên khi Valvidia đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc bằng cú sửa lòng điệu nghệ. Peru nhanh chóng đáp trả bằng khi thêm một lần nữa Guerrero thực hiện pha càn lướt dũng mãnh bên cánh trái rồi đưa bóng vào bên trong. Lần này, thủ thành Bravo đã lao ra kịp thời để bắt gọn bóng ngay trước mũi giày Farfan.


Đến những phút cuối hiệp 1, sau những hãm thành liên tục, nỗ lực của Alexis Sanchez và đồng đội đã được đền đáp xứng đáng với bàn thắng mở tỉ số. Xuất phát từ cánh trái, Alexis đi bóng kỹ thuật hướng vào trung lộ rồi bất ngờ tung ra cú bấm bóng tinh tế vào vòng cấm. Người băng vào là Valvidia nhưng cầu thủ này thực hiện pha bỏ bóng tinh quái. Trái bóng dội vào cột dọc trước khi Eduardo Vargas băng vào đá bồi tung lưới Peru.


Bước sang đầu hiệp 2, Chile thi đấu có phần chùng xuống trong khi các cầu thủ trên hàng công Peru vẫn nỗ lực hết sức để tìm bàn gỡ. Phút 53, Farfan một lần nữa được trao cơ hội từ một quả tạt bóng nhưng lần này pha đánh đầu của tiền vệ đang khoác áo Schalke 04 dễ dàng bị thủ thành Bravo hóa giải. Tuy nhiên, chỉ hơn 5 phút sau, Peru lại bất ngờ có được bàn thắng san bằng tỉ số.

Chile đã đến rất gần chức vô địch Copa America
Chile đã đến rất gần chức vô địch Copa America

Các cầu thủ Peru thực hiện pha chồng cánh rất hay bên cánh phải rồi Luis Advincula băng xuống thực hiện quả tạt. Quỹ đạo trái bóng rất khó chịu và hậu vệ Gary Medel trong nỗ lực phòng ngự đã lóng ngóng phá bóng vào lưới đội nhà. Nhưng niềm vui của thầy trò Gareca ngắn chẳng tày gang. Chỉ 3 phút sau, Eduardo Vargas tái lập lợi thế dẫn bàn cho Chile bằng cú sút xa đầy uy lực từ ngoài vòng cấm.


Những phút còn lại của trận đấu, vì thể lực đã suy kiệt do việc chơi thiếu người, các cầu thủ Peru dẫu cho rất nỗ lực nhưng không thể nào gây áp lực lên khung thành thủ môn Bravo. Ngược lại, các cầu thủ Chile thi đấu khá thong dong song vẫn liên tiếp bắn phá khung thành đối phương. Đáng tiếc trong một ngày kém duyên, lần lượt Alexis Sanchez rồi Arturo Vidal đều không thể đưa bóng vào lưới. Tuy vậy, 2-1 là tỉ số quá đủ để đội chủ nhà đặt chân vào trận chung kết Copa America 2015.

Đội hình thi đấu:

Chile (4-3-1-2): Bravo 6.5, Isla 7, Medel 6, Rojas 5.5, Albornoz 5 (Mena 46, 7), Vidal 6.5, Diaz 6 (D Pizarro 46, 6), Aranguiz 5.5, Valdivia 7 (Gutierrez 86); E Vargas 8, Sanchez 6.5

Peru (4-4-2): Gallese 6, Advincula 7, Zambrano 5, Ascues 6.5, Vargas 6.5, Carrillo 7 (C Pizarro 73, 6), Ballon 6.5, Lobaton 6 (Yotun 73, 6), Cueva 5 (Ramos 27, 6), Farfan 7, Guerrero 7.5

Duy Khánh