1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại đại diện của Myanmar, B.Bình Dương lấy lại thể diện cho bóng đá Việt Nam

(Dân trí) - Dù phải thi đấu trên sân đối phương, lại chịu tác động tâm lý sau khi HLV Trần Minh Chiến từ chức, nhưng B.Bình Dương vẫn đánh bại Shan United (Myanmar) bằng chiến thắng 2-1, qua đó lấy lại thể diện cho bóng đá Việt Nam tại AFC Cup.

B.Bình Dương không được đánh giá cao trước khi trận đấu này diễn ra, do HLV Trần Minh Chiến của đội bóng đất Thủ Dầu đột ngột từ chức chỉ ít ngày trước giờ bóng lăn.

Ngoài ra, đội bóng đương kim giữ cúp quốc gia Việt Nam còn chịu tác động tâm lý từ sự cố thủ môn Bùi Tấn Trường mắc sai lầm bị nghi là tiêu cực ở lượt trận gần nhất tại vòng bảng AFC Cup.

Thế nhưng, bằng kinh nghiệm của một đội bóng từng vào đến bán kết giải đấu này hồi năm 2009, cộng với kinh nghiệm của đội bóng từng thi đấu rất thành công tại AFC Champions League ít mùa bóng trước, B.Bình Dương vẫn đá sắc sảo trước Shan United.

Đánh bại đại diện của Myanmar, B.Bình Dương lấy lại thể diện cho bóng đá Việt Nam - 1

B.Bình Dương xuất sắc đánh bại Shan United (Myanmar) ngay trên sân đối phương

Bóng mới lăn 14 phút, đội khách đã lên tiếng trước. Đấy là pha bóng mà Tô Văn Vũ của B.Bình Dương tăng tốc bên cánh phải, xâm nhập khu vực 16m50 của Shan United, trước khi dứt điểm chéo góc khá uy lực từ khoảng 15m, tiếc cho B.Bình Dương là bóng đi sạt cột dọc khung thành đội chủ nhà.

2 phút sau, đại diện của bóng đá Myanmar có câu trả lời. Đón đường chuyền sệt từ biên phải của đồng đội, David Htan đá nối khá nhanh từ khoảng chục mét, thủ môn Trần Đức Cường của B.Bình Dương bó tay, nhưng bóng lại chệch cột dọc trong gang tấc.

Chưa hết, ở phút 27, Suan Lam Mang của Shan United lao xuống đối mặt với thủ môn Trần Đức Cường, sau đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, nhưng thủ thành bên phía B.Bình Dương kịp lao ra ngăn chặn.

Đầu hiệp 2, đội bóng đất Thủ Dầu tìm được bàn mở tỷ số, từ tình huống xử lý đầy ngẫu hứng của Tô Văn Vũ. Có bóng chếch về bên trái khung thành của Shan United chừng 20m, Tô Văn Vũ thực hiện pha bấm bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn Myo Min Latt của Shan United vào lưới, ghi bàn giúp đại diện của bóng đá Việt Nam dẫn trước 1-0.

Đến phút 68, Shan United san bằng tỷ số, bằng pha đánh đầu của Hapido Gustavo, để gỡ hoà 1-1 cho đội chủ nhà. Nhưng bàn thắng ấy không đủ để giúp đội bóng Myanmar tránh được thất bại.

Trước khi trận đấu kết thúc chừng 5 phút, trong pha lộn xộn trước khung thành Shan United, ngoại binh Wander Luiz của B.Bình Dương nhanh chân đưa bóng vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội đương kim giữ cúp quốc gia Việt Nam.

Chiến thắng này của B.Bình Dương cũng phần nào giúp cho bóng đá Việt Nam tầm CLB lấy lại thể diện, sau khi đội đương kim vô địch V-League là CLB Hà Nội thất bại bẽ bàng trước Yangon United cũng của Myanmar trước đó 1 ngày.

Kim Điền

Đánh bại đại diện của Myanmar, B.Bình Dương lấy lại thể diện cho bóng đá Việt Nam - 2