1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đẳng cấp lên tiếng

(Dân trí) - Ngoại trừ thất bại của hạt giống số 4 Andy Murray, các tay vợt hàng đầu khác như Rafael Nadal, Roger Federer hay Novak Djokovic đều đã ghi tên vào vòng Tứ kết Madrid Masters, trong đó riêng Nadal thậm chí còn “bất chiến tự nhiên thành”.

Cuộc đọ sức được trông đợi nhất vòng 3 giữa ĐKVĐ Nadal và cựu vô địch Mỹ mở rộng 2009 Del Potro, người đang trên đường tìm lại phong độ đỉnh cao sau thời gian dài dưỡng thương, trên thực tế đã khiến khán giả Madrid thất vọng khi Del Potro xin rút lui do dính chấn thương hông.

 

Bởi vậy, Nadal nghiễm nhiên giành quyền vào Tứ kết mà không mất một giọt mồ hôi nào. Ở Tứ kết, “Vua đất nện” sẽ chạm trán tay vợt không xếp hạng hạt giống người Pháp Michael Llodra, người đã vượt qua Daniel Gimeno-Traver (TBN) 1-6, 6-4, 7-6.

 

Đẳng cấp lên tiếng - 1
Djokovic vẫn chưa nếm mùi thất bại trong năm 2011



Trong khi đó, hạt giống số 2 Novak Djokovic tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng với chiến thắng cách biệt 6-1, 6-2 trước tay vợt chủ nhà Guillermo Garcia-Lopez. Chiến thắng này giúp Djokovic cân bằng thành tích 29 trận thắng liên tiếp của huyền thoại Ivan Lendl lập hồi năm 1986.

 

“Tôi thật sự lấy làm hãnh diện khi có được thành tích ngang bằng với một huyền thoại của làng quần vợt thế giới. Tuy nhiên, đó không phải là điều mà tôi quá bận tâm bởi tôi chỉ muốn tập trung thi đấu tốt trên sân và giành chiến thắng”, Djokovic chia sẻ.

 

Sau khi phải “toát mồ hôi” để vượt qua vòng 2, hôm qua hạt giống số 3 Roger Federer đã phần nào cải thiện phong độ khi thắng dễ Xavier Malisse (Bỉ) 6-4, 6-3. Ở vòng tới, “tàu tốc hành” sẽ phải đương đầu với thử thách thực sự khi đối đầu với hạt giống số 5 Robin Soderling, người đã đánh bại Jo-Wilfried Tsonga 7-6, 7-5.

 

Tay vợt người Thụy Điển chính là người gần đây nhất thắng được Nadal trên sân đất nện, tại tứ kết Pháp mở rộng 2009. Năm đó, Soderling lọt vào tới trận chung kết nhưng chịu gác vợt trước Roger Federer.

 

Đẳng cấp lên tiếng - 2
Federer chưa đạt được phong độ tốt nhất của mình



Bất ngờ lớn nhất ở vòng 3 là việc hạt giống số 4 người Anh Andy Murray thúc thủ trước Thomaz Bellucci (Brazil). Tay vợt đến từ đảo quốc sương mù không được đánh giá cao trên mặt sân đất nện và đang trải qua giai đoạn phong độ sa sút.

 

Bellucci sẽ đối đầu với hạt giống số 7 Tomas Berdych, người giành chiến thắng 7-5, 6-3 trước Juan Monaco, để tranh một suất ở vòng bán kết. Hạt giống số 6 David Ferrer, người vừa hai lần liên tiếp thất bại trước Nadal ở chung kết Monte Carlo và Barcelona, không mấy khó khăn vượt qua Sergiy Stakhovsky 6-3, 7-6 và sẽ là “bài test” thực sự với Novak Djokovic ở tứ kết.

 

TTH