1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đại thắng Stoke, Man City bỏ xa MU

(Dân trí) - Sau khi bị níu chân trên sân của Newcastle ở trận đấu bù giữa tuần qua, Man City đã trở lại sân nhà và tìm lại sự thăng hoa. Đoàn quân của Pellegrini thắng giòn giã 4-0 trước Stoke và chiến thắng này giúp Man City nới rộng khoảng cách với MU lên năm điểm.

Vào giữa tuần Man City khiến người hâm mộ đội bóng này thất vọng khi bị Newcastle cầm hòa 1-1, trận hòa ấy khiến đội chủ sân Etihad không còn giữ được vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, họ cũng chỉ còn hơn đội thứ năm MU có hai điểm. Tuy nhiên, Pellegrini đã nhanh chóng giúp đội bóng lấy lại phong độ, chiến lược gia người Chile đã điều chỉnh về chiến thuật, con người để giúp Man City tìm lại niềm vui chiến thắng.

Man City thắng dễ dàng 4-0 trước Stoke ngay ở Etihad. Đội chủ nhà mở tỉ số ở phút 35 do công của Fernadinho, 8 phút sau Aguero nâng tỉ số lên 2-0 với bàn thắng từ chấm 11m. Trong hiệp hai, tiền đạo trẻ Iheanacho lập cú đúp đúp để giúp đội chủ sân Etihad có được chiến thắng 4-0. Với chiến thắng này Man City tạm thời điểm ngôi vị thứ 3, họ hiện đang có 64 điểm sau 35 vòng đấu.


Aguero (phải) tiếp tục tỏa sáng, anh ghi năm bàn trong ba trận gần nhất

Aguero (phải) tiếp tục tỏa sáng, anh ghi năm bàn trong ba trận gần nhất

Với lợi thế sân nhà, Man City chủ động dâng cao đội hình tấn công. Phút 7, Aguero đột phá bên cánh phải xâm nhập vào đầu vòng cấm địa rồi chuyền bóng cho Iheanacho, tiền đạo trẻ của Man City thực hiện động tác dứt điểm không tốt, bóng đi chệch cột dọc trái ra ngoài. Stoke cũng không quá lép vế trước đội chủ nhà, họ tổ chức phòng thủ tốt và cũng có những tình huống tấn công đáp trả khiến đối phương phải dè chừng.

Khả năng bọc lót tốt của hàng thủ số đông bên phía đội khách khiến Man City rơi vào bế tắc trong tấn công. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi với đội chủ sân Etihad ở phút 35, từ quả phạt góc bên cánh phải, Fernando băng cắt rồi đánh đầu đưa bóng chéo về phía khung thành. Bóng lăn vào lưới ở gần giữa cầu môn, thủ thành Shay Given mất phương hướng trong tình huống này nên không thể cản phá.

Man City 1-0 Stoke: Fernando mở tỉ số

Bàn mở tỉ số khai thông bế tắc giúp Man City có được tinh thần thoải mái, họ tràn lên gia tăng sức ép. Phút 42, Shawcross kéo ngã Iheanacho trong vòng cấm địa và trọng tài nhanh chóng chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Aguero hạ gục Given để nâng tỉ số lên 2-0. Trong hiệp thi đấu thứ nhất, thủ thành Given thi đấu không hay nhưng cũng khá bất ngờ khi anh bị cho ra sân, bước vào hiệp hai HLV Mark Hughes đưa thủ thành Haugaard vào thay.

Man City 2-0 Stoke City: Aguero sút phạt đền thành công

Stoke cố gắng đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số, trong khi đó Man City cũng không dâng cao, họ chủ động lùi về phòng thủ và chờ đợi cơ hội phản công. Phút 49, Arnautovic băng xuống bên trái rất mạnh mẽ qua mặt Zabaleta, anh căng ngang rất thuận lợi cho Joselu ở bên trong vòng cấm địa. Đáng tiếc, tiền đạo cắm của đội khách lại đệm bóng không đúng tâm, trái bóng văng sang phía phải và cách xa khung thành của Hart.

Năm phút sau, xuất phát từ quả phạt góc phải, Diouf bật cao đánh đầu, bóng có lực nhưng lại chệch khung thành trong gang tấc. Phút 59, Arnautovic đi bóng rất lắt léo bên cánh trái xâm nhập vòng cấm địa. Tiền đạo số 10 đội khách đã loại bỏ được Zabaleta rồi tung cú sút căng như búa bổ ở trong vòng cấm địa, Hart tung người cản lại. Phản xạ của thủ thành bên phía Man City quá tuyệt vời mới có thể chặn được cú sút này.

Stoke gây áp lực tốt nhưng không thể ghi bàn và họ đã phải trả giá. Một pha triển khai tấn công nhanh của đội chủ nhà, Zabaleta băng xuống dọc biên phải nhận đường chuyền mẫu mực của Toure. Hậu vệ người Argentina xâm nhập vòng cấm địa rồi căng ngang cho Iheanacho đệm bóng ở giữa vòng cấm địa. Công việc của tiền đạo trẻ bên phía Man City quá dễ và anh đã thành công.

Man City 3-0 Stoke City: Bàn đầu của Iheanacho

Bàn thắng thứ ba của đội chủ nhà vùi lấp toàn bộ hi vọng có điểm của đội khách. Stoke không còn thiết tha với việc tấn công ghi bàn, dù là bàn danh dự. Phút 74, Bony nhận bóng phía trái, anh chuyền lên cho Iheanacho. Tiền đạo của Man City băng xuống đúng giữa khoảng không giữa hai hậu vệ của đối phương, Iheanacho bứt tốc quá tốt, anh thậm chí còn vượt qua cả thủ thành của Stoke rồi mới sút tung lưới trống.

Bốn bàn thắng giúp Man City thảnh thơi, họ ung dung chờ hết giờ để kiếm trọn ba điểm.

Man City 4-0 Stoke City: Cú đúp của Iheanacho

Đội hình thi đấu

Manchester City (4-4-2): Hart 7; Zabaleta 6.5, Mangala 6.5, Otamendi 7, Kolarov 6; Navas 7, Toure 6.5, Fernando 7 (Demichelis 72, 6), Silva 6.5 (Delph 57, 6.5); Iheanacho 8, Aguero 7 (Bony 65, 6.5)

Goals: Fernando 35, Aguero pen 43, Iheanacho 64, 74

Stoke (4-2-3-1): Given 5.5 (Haugaard 46, 5); Bardsley 6, Shawcross 5, Wollscheid 5, Muniesa 5.5; Whelan 6, Cameron 5.5; Diouf 6, Imbula 6.5, Arnautovic 7 (Adam 76, 6); Joselu 4.5

Đại thắng Stoke, Man City bỏ xa MU - 2

P.S