1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại thắng Newcastle, Man City lên ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Man City thi đấu muộn nhất vòng, nhưng họ cũng có được chiến thắng đậm nhất vòng đầu tiên khi tiếp đón Newcastle trên sân nhà. Các học trò của Pellegrini đã giành chiến thắng 4-0, qua đó leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng...

Man City đã có một trận đấu hoàn toàn trên chân đối phương, họ mở tỷ số ngay ở phút thứ 6 nhờ Silva. Đến phút 22, khoảng cách đã là 2 bàn cho cho đội chủ nhà với pha lập công của Aguero. Gần cuối hiệp 1, Newcastle chỉ còn 10 người sau khi Debuchy nhận thẻ đỏ vì tội đánh nguội, trong hiệp 2, Yaya Toure và Nasri ghi thêm bàn thắng để hoàn tất chiến thắng dễ dàng 4-0 cho Man City.


Nasri ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà

Nasri ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà
 
Chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng và thuyết phục cho thầy trò Pellegrini, họ đã có một trận đấu lấn lướt và dồn ép đối phương trong suốt cả trận đấu. Rõ ràng với việc chỉ có 10 người đối chọi lại 11 trong suốt 45 phút của hiệp 2, việc Newcastle chỉ để thủng lưới thêm 2 bàn thua nữa cũng còn là khá may mắn cho thầy trò Alan Pardew. 
 

Vòng 1 Premier League

Thứ bảy, 17/8/2013

Liverpool 1-0 Stoke City

Arsenal 1-3 Aston Villa

Norwich - Everton

Sunderland 0-1 Fulham

West Brom 0-1 Southampton

West Ham 2-0 Cardiff

Swansea 1-4 MU
Chủ nhật, 18/8/2013
C.Palace 0-1 Tottenham

Chelsea 2-0 Hull
Thứ ba, 20/8/2013
Man City 4-0 Newcastle

Trận đại thắng trước Newcastle giúp Man City vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, họ đã lấy ngôi đầu từ tay đối thủ cùng thành phố là MU do hơn đang đối thủ về hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +3). Rõ ràng với sự khởi động èo uột trong các chuyến du đấu Hè vừa qua thì chiến thắng này cũng phần nào giúp thầy trò Pellegri giảm bớt đi áp lực đã đè nặng suốt thời gian qua.

 

Nhìn vào lối chơi của Man City ở trận đấu này cũng cho thấy họ đạt được nhiều nét tích cực mới, như khả năng phối hợp tấn công đã nhuần nhuyễn hơn rất nhiều so với hồi Hè, dù trận này Pellgrini sử dụng 2 tân binh là Navas và Fernandinho. Rõ ràng Man City đã tạo ấn tượng mạnh từ các tình huống tấn công biên, dù đội bóng này không sử dụng các tiền vệ bám biên kiểu truyền thống của bóng đá Anh.

 

Trở lại với trận đấu đầu tiên của Pellegrini tại giải Ngoại hạng Anh, ông đã tung ra đội hình có vài sự thay đổi so với các trận đấu giao hữu trước đây. Aguero đã trở lại sau khi nghỉ cả Hè và anh đá phía sau Dzeko, trong khi đó Negredo ngồi dự bị và tiền đạo Jovetic không được đăng ký thi đấu. Bên cánh phải là Navas, cánh trái là Silva, Fernandinho đá cặp tiền vệ trung tâm với Yaya Toure.

  

Pellgrinho có trận đầu ra mắt Premier League
Pellgrinho có trận đầu ra mắt Premier League
 

Đội hình của Man City đã thực hiện trải khai tấn công khá tốt, nhất là khi các vị trí chịu khó di chuyển như việc Silva thường xuyên bó vào giữa. Ở phút thứ 6, từ một tình huống vào trung tâm, tiền vệ người TBN đã chuyền cho Dzeko đang đứng bên trái vòng cấm địa, tiền vệ người Bosnia đã đi bóng sát đường biên ngang rồi thực hiện cú căng ngang.

 

Bóng chạm chân Taylor bật ra và chính Silva lao vào đánh đầu bồi tung lưới trống mở tỷ số. Có bàn thắng sớm, Man City càng thêm hưng phấn. Phút 11, từ pha triển khai tấn công biên đẹp mặt của Man City, Dzeko đẩy bóng của Yaya Tourre băng xuống đối mặt với thủ thành Krul tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã bị ngã, song trọng tài xác định không có phạt đền cho Man City.

 

Nhưng cũng chỉ cần đến phút 22, Man City đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Kompany  chuyền bóng từ giữa sân cho Dzeko đứng ở trung lộ, tiền đạo này ngay lập tức đẩy cho Augero ở phía trên. Tiền đạo người Argentina đã đi bóng sâu vào vòng cấm địa, chếch về bên phải rồi bất ngờ tung ra cú sút chéo góc. Cú dứt điểm hiểm đã vượt qua tầm với của Krul và đi vào lưới.

 

Newcastle dù rất cố gắng như nỗ lực của họ quá nhạt nhòa, đã vậy đến phút 41 khó khăn còn chồng chất khó khăn khi họ chỉ còn 10 người. Taylor đã cố tình dùng tay đánh vào gáy của Aguero, một tình huống chơi xấu của trung vệ đội khách và mặc dù hành động của anh khá kín đáo nhưng không che mắt được trọng tài Andre Marriner, rất nhanh chóng vị “Vua sân cỏ” rút thẻ đỏ đuổi Taylor.

 
Phút bồng bột của Taylor đẩy Newcaslle vào khó khăn
Phút bồng bột của Taylor đẩy Newcaslle vào khó khăn
 

Ngay khi bước vào hiệp 2 được 5 phút, Man City được hưởng quả đá phạt cách khung thành chừng 17m, hơi chếch về góc trái. Yaya Toure và Silva đứng trước bóng, tiền vệ người Bờ Biển Ngà bất ngờ là người sút phạt với tình huống dứt điểm đưa bóng vào góc cao bên trái khung thành, thủ môn Krul có vẻ đã chọn sai vị trí nên dù bay hết tầm anh vẫn không với tới bóng.

 

Hơn người, Man City đã áp đảo hoàn toàn đội khách, nhưng họ trải qua quãng thời gian dài không ghi được bàn thắng, một phần do các chân sút dứt điểm chưa thật sắc, một phần do thủ thành Krul chơi tốt. Nhưng rồi cuối cùng Man City cũng ghi được bàn thắng đưa họ lên ngôi đầu bảng, phút 75, Dzeko nhả bóng cho Nasri băng xuống, tiền vệ người Pháp khá nhanh vượt qua hậu vệ của đối phương và dứt điểm nhanh khi vừa băng vào vòng cấm địa.

 

Cú sút vào góc phải của Nasri khá tốt, Krul đã đổ người nhưng không thể cản phá. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, dù quãng thời gian còn lại bản thân Dzeko cũng có vài ba cơ hội, nhưng hôm nay là một ngày tiền đạo người Bosnia có duyên kiến tạo mà không có duyên ghi bàn.

 
 
Đội hình thi đấu

 

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany (Garcia 71), Lescott, Clichy, Fernandinho, Toure, Jesus Navas, Aguero (Nasri 61), Silva (Negredo 80), Dzeko.

Subs: Milner, Kolarov, Rodwell, Pantilimon.

 

Newcastle: Krul, Debuchy, Coloccini, Steven Taylor, Yanga-Mbiwa, Sissoko, Tiote, Gouffran (Dummett 45+4), Ben Arfa (Sammy Ameobi 65), Gutierrez (Anita 44), Cisse.

Subs: Elliot, Marveaux, Shola Ameobi, Obertan.

 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Manchester City
3
1
1
0
0
4:0
2
Manchester United
3
1
1
0
0
4:1
3
Aston Villa
3
1
1
0
0
3:1
4
FC Chelsea
3
1
1
0
0
2:0
5
West Ham United
3
1
1
0
0
2:0
6
FC Fulham
3
1
1
0
0
1:0
7
FC Liverpool
3
1
1
0
0
1:0
8
FC Southampton
3
1
1
0
0
1:0
9
Tottenham Hotspur
3
1
1
0
0
1:0
10
Everton
1
1
0
1
0
2:2
11
Norwich City
1
1
0
1
0
2:2
12
Crystal Palace
0
1
0
0
1
0:1
13
Stoke City
0
1
0
0
1
0:1
14
AFC Sunderland
0
1
0
0
1
0:1
15
West Bromwich Albion
0
1
0
0
1
0:1
16
FC Arsenal
0
1
0
0
1
1:3
17
Cardiff City
0
1
0
0
1
0:2
18
Hull City
0
1
0
0
1
0:2
19
Swansea City
0
1
0
0
1
1:4
20
Newcastle United
0
1
0
0
1
0:4
 

Phù Sa