1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại thắng Luxemburg, Tây Ban Nha giành vé dự Euro 2016

(Dân trí) - Thể hiện đẳng cấp vượt trội, Tây Ban Nha dễ dàng đánh bại Luxemburg 4-0 trên sân nhà ở bảng C để chính thức giành vé dự Euro 2016. Bộ đôi Cazorla và Paco Alcacer tỏa sáng với một cú đúp.

Đại thắng Luxemburg 4-0, Tây Ban Nha giành vé dự Euro 2016

 

Trước Luxemburg không còn mục tiêu gì để phấn đấu, Tây Ban Nha đã nhập cuộc đầy hứng khởi và ép sân liên tục. Nhưng đoàn quân HLV Del Bosque không gặp may khi lần lượt hai ngôi sao là David Silva lẫn Morata dính chấn thương và phải rời sân sớm.

 

David Silva dính chấn thương ngay ở phút thứ 10
David Silva dính chấn thương ngay ở phút thứ 10

 

Sức ép liên tục của Tây Ban Nha mãi đến cuối hiệp 1 mới được cụ thể hóa bằng bàn thắng của Santi Cazorla. Sang hiệp 2, Paco Alcacer mới ghi thêm được bàn thắng sau pha dứt điểm đẹp mắt và kể từ thời điểm đó, Luxemburg đã buông xuôi.

Trong 10 phút cuối trận, cả Cazorla lẫn Alcacer cùng có thêm bàn thắng, ấn định kết quả 4-0 chung cuộc nghiêng về Tây Ban Nha. Đây là kết quả lặp lại của trận lượt đi giữa hai đội bóng và Tây Ban Nha chính thức giành vé dự Euro 2016 với ngôi đầu bảng C (24 điểm/9 trận).

Cuộc đua giành tấm vé còn lại ở bảng C hứa hẹn đầy hấp dẫn khi Slovakia bất ngờ thua Belarus 0-1 còn Ukraine hạ Macedona 2-0, cả Slovakia lẫn Ukraine đều cùng được 19 điểm. Ở lượt trận cuối cùng, Ukraine tiếp đón Tây Ban Nha trên sân nhà còn Slovakia làm khách trên sân của Luxemburg.

Trước Luxemburg không được đánh giá cao, HLV Del Bosque vẫn tung ra sân đội hình khá mạnh với bộ ba Busquets, Cazorla, Fabregas ở giữa sân, Pedro và Silva hoạt động ở hai cánh sau mũi nhọn duy nhất Morata. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Tây Ban Nha nhanh chóng tạo ra được pha bóng nguy hiểm đầu tiên với pha dứt điểm căng trong vòng cấm của Morata, nhưng thủ môn Jonathan Joubert đã xuất sắc cản phá. Tây Ban Nha đã chịu tổn thất ngay ở phút thứ 8 khi Silva bị Lars Gerson phạm lỗi thô bạo và dính chấn thương rời sân, nhường chỗ cho Juan Mata.

 

Cazorla tỏa sáng với một cú đúp vào lưới Luxemburg
Cazorla tỏa sáng với một cú đúp vào lưới Luxemburg

 

Đến phút 20, Jordi Alba đột phá bên cánh trái rồi chuyền ngang cho Cazorla dứt điểm căng đưa bóng đi chệch cột dọc. Chơi bị động nhưng Luxemburg suýt nữa có được bàn thắng mở tỷ số khi Ricardo Delgado đánh đầu trong vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành của Casillas.

Cazorla vẫn là người chơi năng nổ nhất trên sân và anh có pha đi bóng dũng mãnh bên cánh trái rồi chuyền ngang cho Morata dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc. Ngay sau đó, Fabregas bấm bóng để Morata đánh đầu chiến thuật cho Pedro tung cú đá căng, nhưng Joubert đã xuất sắc cứu thua cho Luxemburg.

Tây Ban Nha tiếp tục chịu tổn thất lực lượng ở phút 33 khi Morata dính chấn thương nặng sau một pha va chạm và phải rời sân nhường chỗ cho Alcacer. Việc mất liên tiếp hai trụ cột khiến HLV Del Bosque lo lắng, trong khi Tây Ban Nha vẫn chưa tìm được bàn thắng.

Liên tục sau đó, cả Pedro lẫn Alcacer đều có những cú sút nguy hiểm nhưng đều không thành công. Sức ép liên tục của Tây Ban Nha đã được cụ thể hóa ở phút 42 khi xuất phát từ Juanfran, Pedro dứt điểm bị Joubert đẩy ra nhưng Cazorla đã có mặt kịp thời đệm lòng vào gôn trống, mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha.

 

Tây Ban Nha chính thức giành vé dự Euro 2016
Tây Ban Nha chính thức giành vé dự Euro 2016

 

Luxemburg có câu trả lời khi Aurelien Joachim bất ngờ tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm buộc Casillas phải bay người cứu thua. Tây Ban Nha chơi khá chủ quan và để lộ khá nhiều sai lầm trong phòng ngự ở giữa sân.

Đến phút 67, Cesc Fabregas đã có pha chọc khe đầy tinh tế cho Paco Alcacer băng xuống và tiền đạo Valencia bình tĩnh đánh bại Joubert, nhân đôi cách biệt len thành 2-0 cho Tây Ban Nha.

Đang đà hưng phấn, Tây Ban Nha liên tục ép sân. Đến phút 80, Jordi Alba xâm nhập vào vòng cấm và cú đá của anh đã bị Joubert cản phá, nhưng hậu vệ Barcelona vẫn kịp thời chuyền ngang để Alcacer đệm lòng vào gôn trống, đưa cách biệt lên thành 3-0 cho Tây Ban Nha.

5 phút trước khi hết giờ, nhận đường chuyền từ cầu thủ mới vào sân Nolito, Santi Cazorla khép lại trận đấu xuất sắc với cú đá chìm từ ngoài vòng cấm không cho Joubert cơ hội cản phá, ấn định thắng lợi 4-0 cho Tây Ban Nha.

Đội hình thi đấu

Tây Ban Nha: Casillas, Pique, Barta, Juanfran, Alba, Busquets, Fabregas, Cazorla, Pedro (Nolito - 77), Silva (Mata - 9), Morata (Alcacer - 33)

Luxembourg: Joubert, Mutsch, Malget, Chanot, Jans, Delgado, Gerson, Payal, Martins Pereira (Alves - 79), Bensi (Deville - 64), Joachim (Turpel - 90)

Anh Phương