1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

Tứ kết cúp QG Đức:

Đại thắng, “Hùm xám” Bayern hẹn Schalke ở Bán kết

(Dân trí) - Vẫn tung ra sân đội hình cực mạnh dù đối thủ chỉ là đội bóng hạng hai Greuther Fuerth, Bayern Munich dễ dàng có chiến thắng tưng bừng 6-2. Trong khi đó Schalke phải vất vả mới hạ được Osnabrueck 1-0 để giành vé vào Bán kết với đội bóng xứ Bavaria.

Nhanh chóng có được bàn mở tỷ số từ rất sớm do công của tài năng trẻ Thomas Mueller (5’), Bayern bất ngờ để đối phương ngược dòng dẫn lại 2-1 khi hiệp một kết thúc. Thế nhưng bằng bản lĩnh và sức mạnh vượt trội, “Hùm xám” nhanh chóng lập lại trật tự trong hiệp hai với các pha ghi bàn của Robben (pen. 58’), Ribery (61’), Lahm (65’), Mueller (82’) và bàn đá phản lưới nhà của S. Allagui (89’). Thắng trận 6-2, Bayern kéo dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 11.

 

Đại thắng, “Hùm xám” Bayern hẹn Schalke ở Bán kết - 1

Fuerth tưởng như có thể tạo nên bất ngờ sau hiệp một bùng nổ

Bước vào trận đấu HLV Van Gaal có 4 sự thay đổi so với đội hình hồi cuối tuần. Bastian Schweinsteiger được cho nghỉ, thủ thành Jorg Butt vắng mặt vì chấn thương trong khi cả Buyten và Olic cùng không thể ra sân vì viêm dạ dày. Sau giờ khởi động, thêm Danijel Pranjic phải rút lui.

 

Tứ kết DFB Pokal

Thứ Tư 10/2

Bremen 2–1 Hoffenheim

 

Thứ Năm 11/2

Augsburg 2-0 Cologne

Bayern 6-2 Greuther Furth

Osnabruck 0-1 Schalke

Dù vậy với bộ đội Robben – Ribery trong đội hình cùng tài năng đang ngày một trưởng thành Mueller và sát thủ Gomez, Bayern chỉ mất 5 phút để có bàn mở tỷ số. Xuất phát từ một đợt lên bóng bên cánh trái, Ribery có cú chọc khe như đặt cho Mueller băng vào tỉa bóng gọn gàng đưa “Hùm xám” vượt lên.

 

Thế nhưng cũng kể từ sau tình huống này, các tuyến của đội chủ nhà không còn duy trì được sự gắn kết trước một đối thủ chơi quả cảm và liên tục áp sát. Đến phút 11, tỷ số đã được sanbằng khi Christopher Noethe tận dụng triệt để sai lầm đáng trách của Demichelis, khôn khéo tỉa bóng qua người Rensing.

 

Đại thắng, “Hùm xám” Bayern hẹn Schalke ở Bán kết - 2

Tuy nhiên bản lĩnh của Bayern giúp họ vượt lên đúng lúc

 

5 phút trước giờ giải lao, các CĐV trên sân Allianz Arena thực sự bàng hoàng khi đội nhà lọt lưới bàn thứ hai. Nicolai Mueller đánh bại Lell rồi tạt vào như đặt cho Sami Allagui đánh đầu chính xác qua người Rensing. 2-1, cho Fuerth.

 

Chắc hẳn HLV Van Gaal đã có rất nhiều điều để nói với các học trò trong giờ giải lao. Chẳng vậy mà bước vào hiệp hai, “Hùm xám” ào ạt tăng tốc và liên tiếp có được 3 bàn thắng. Đầu tiên ở phút 58, pha đi bóng và dứt điểm ở góc phải vòng cấm địa của Robben trúng tay hậu vệ đội khách. Và đích thân tiền vệ người Hà Lan bước lên thực hiện thành công quả penalty gỡ hòa 2-2.

 

3 phút sau, Ribery đánh dấu sự trở lại của mình với bàn thắng thứ hai trong 2 trận liên tiếp. Bàn thắng là kết quả của hàng loạt pha bật tường một trạm nhuần nhuyễn của đội chủ nhà cộng với cú dứt điểm chính xác, quyết đoán của “nhạc trưởng” người Pháp.

 
Đại thắng, “Hùm xám” Bayern hẹn Schalke ở Bán kết - 3

Mueller (phải) tiếp tục là điểm sáng với một cú đúp

 

Và cũng chỉ cần thêm 4 phút Philipp Lahm nâng tỷ số lên 4-2. Nhận đường chuyền ngang của Ribery, hậu vệ người Đức tung cú sút chéo góc uy lực. Bóng khẽ chạm chân hậu vệ đối phương trước khi dội cột dọc phía xa vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Loboué.  

 

Trong thời gian còn lại, Bayern thi đấu khá nhàn tản nhưng vẫn có thêm được 2 bàn thắng. 8 phút trước khi hết giờ, Mueller băng lên cực kỳ tốc độ lọt qua hàng thủ đối phương đón cú chọc khe nhanh của Robben. Tiền vệ người Đức cho thấy kỹ năng ghi bàn sát thủ khi nhẹ nhàng đánh lừa thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên 5-2.

 

Cơn ác mộng của đội khách được khép lại ở phút 89 trong một tình huống phạt góc khi Allagui bất ngờ đánh đầu về lưới nhà. 6-2, chiến thắng đậm đà của “Hùm xám” được ấn định.

 

Đội hình thi đấu

 

Bayern Munich: Rensing – Lell (Contento 59), Demichelis, Badstuber, Lahm - van Bommel, Tymoshchuk (Alaba 59) - Robben, Ribery (Altintop 73) - Gomez , T. Müller

 

Greuther Fürth: Loboué - Schröck, Biliskov, Caligiuri, Falkenberg - Fürstner, Pekovic – Nehrig (Rahn 83), N. Müller - Allagui, Nöthe (Sailer 69)

 

Trong khi đội bóng xứ Bavaria có được chiến thắng tưng bừng thì một “đại gia” khác của Bundesliga là Schalke lại rất vất vả mới có được chiến thắng sít sao 1-0 trước đội bóng hạng dưới Osnabrueck. Bàn thắng duy nhất của The Royal Blues được ghi do công của Kuranyi (59’). Giành quyền lọt vào Bán kết, Schalke sẽ phải nỗ lực rất lớn khi những lá thăm may rủi đã đưa họ đến với Bayern.

 

Trong khi đó ở cặp đấu còn lại Bremen cũng chẳng dám khinh xuất khi được gặp Augsburg. Đội bóng ở giải hạng Nhì đêm qua đã đánh bại đàn anh đang thi đấu ở Bundesliga Cologne đến 2-0. Hai trận BK sẽ được diễn ra vào các ngày 23 và 24 tháng 3.

 

Thanh Tùng