1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đá luân lưu quá tệ, Arsenal ngậm ngùi thua Atletico Madrid

(Dân trí) - Sau khi hòa 1-1 ở 90 phút thi đấu chính thức, Arsenal và Atletico Madrid dắt tay nhau vào loạt sút luân lưu để tìm ra đội giành chiến thắng trong trận mở màn của cả hai ở IC Cup. Đoàn quân của Unai Emery sút quá tệ, hỏng 3/4 quả nên đành ngậm ngùi ôm thất bại.

Trong khi đại đa số các đội bóng lớn của Anh đang ở Mỹ để thi đấu IC Cup thì Arsenal lại thi đấu giải đấu này ở Singapore, họ đối đầu với Atletico Madrid trong trận đấu ra quân của hai đội. Do thiếu vắng một vài trụ cột vừa dự World Cup và cũng để thử nghiệm đội hình nên cả Arsenal lẫn Atletico đều xuất phát với đội hình có nhiều sự xáo trộn.

Khá nhiều các cầu thủ trẻ được sử dụng, bên phía Arsenal, huấn luyện viên Emery cho trình làng những gương mặt mới như Smith Rowe, Guendouzi. Khoảng thời gian dài của hiệp thi đấu thứ nhất diễn ra không hiệu quả, mãi tới phút 41, Vietto mới giúp đội bóng tới từ Tây Ban Nha khai thông thế bế tắc với bàn mở tỉ số.


Vietto ăn mừng bàn mở tỉ số cùng đồng đội Angel Correa

Vietto ăn mừng bàn mở tỉ số cùng đồng đội Angel Correa

Arsenal chịu bị dẫn bàn khi bước vào giờ nghỉ giải lao. Tuy nhiên, sau khi bước vào hiệp hai được hai phút, tài năng trẻ 17 tuổi Rowe đã khiến người hâm mộ ở sân vận động quốc gia Singapore mãn nhãn với pha solo ghi bàn đẹp mắt giúp "Pháo thủ" quân bình tỉ số.

Khoảng thời gian còn lại hai đội bóng không thể ghi thêm bàn thắng, vì thế họ phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Các cầu thủ Arsenal sút quá tệ, bốn cầu thủ sút bóng chỉ có duy nhất Maitland-Niles sút thành công, trong khi cả Mkhitaryan, Willock và Nketiah đều sút hỏng.

Bên phía Atletico Madrid, các cầu thủ Rodri, Mollejo và Adan đều đã sút thành công và qua đó giúp đội bóng của họ giành chiến thắng 3-1. Với chiến thắng này, Atletico Madrid có được hai điểm, trong khi đó dù thua nhưng "Pháo thủ" vẫn có một điểm.

Đá luân lưu quá tệ, Arsenal ngậm ngùi thua Atletico Madrid - 2

Các cầu thủ hai đội nhập cuộc với trận đấu khá nhanh. Phút 5, Aubameyang được đồng đội trao cơ hội dứt điểm ở bên trái trong vòng cấm địa, anh sút đập người hậu vệ Atletico đi ra ngoài biên ngang. Sức ép của các cầu thủ Arsenal trong những phút đầu tiên khá lớn, tuy nhiên họ vẫn thiếu đi những pha dứt điểm chính xác để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Phải tới giữa hiệp thi đấu thứ nhất, Atletico mới tạo được những pha triển khai tấn công có nét. Dẫu vậy các chân sút của đội bóng Tây Ban Nha không mấy khi tiếp cận được khung thành của Leno. Chơi có phần lép vế hơn đối thủ, nhưng Atletico mới là đội bóng mở tỉ số trận đấu. Phút 41, đồng đội tạt bóng từ sát biên vào như đặt cho Vietto đánh đầu vào lưới.

Ngay đầu hiệp hai, phút 47 Smith Rowe đi bóng rất dẻo ở đầu vòng cấm địa rồi dứt điểm tầm cao đưa bóng đi xoáy vào sát cột dọc phải. Một pha dứt điểm khó khiến thủ thành của Atletico chẳng còn cách nào khác phải vào lưới nhặt bóng.


Tài năng tuổi teen - Smith Rowe gây sốt với bàn thắng vào lưới Atletico

Tài năng tuổi teen - Smith Rowe gây sốt với bàn thắng vào lưới Atletico

Giữa hiệp hai, Arsenal bắt đầu ồ ạt thay cầu thủ, có tới tám cầu thủ vào sân cùng lúc. Và chỉ khoảng chục phút sau, Atletico cũng chẳng kém khi thay liền lúc tới hơn nửa đội hình. Việc xáo trộn quá nhiều khiến cầu thủ hai đội không phát huy được sức mạnh và vì thế không có thêm bàn thắng được ghi.

Hai đội thi đấu luân lưu, Correa mở màn bằng một quả sút hỏng, tuy nhiên Mkhitaryan cũng không thắng được thủ thành đối phương. Trong bốn quả sút tiếp theo, bên phía Atletico chỉ có Moreno sút hỏng ở lượt ba, còn Arsenal chỉ có Maitland-Niles sút thành công ở lượt thứ ba. Vì thế, Atletico đã giành chiến thắng.

Đội hình thi đấu

Arsenal: Leno, Bellerin, Mustafi, Holding, Kolasinac, Ramsey, Guendouzi, Nelson, Smith Rowe, Aubameyang, Lacazette.

Vào thay người: Cech, Sokratis, Mkhitaryan, Maitland-Niles, Chambers, Mavropanos, Perez, Nketiah, Osei-Tutu, Willock.

Goals: Smith Rowe (47)

Atletico Madrid: Oblak, Juanfran, Moya, Montero, Olabe, Correa, Rodri, Thomas, J Munoz, Gameiro, Vietto.

Vào thay người: Adan, Garces, Solano, Punal, Rodriguez, C Munoz, Mollejo, Carro, Pinchi.

Goals: Vietto (41)

Phù Sa