1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đã đến thời điểm MU sa thải David Moyes?

(Dân trí) - Giấc mơ về một phép nhiệm màu đã không xảy đến với MU tại Allianz Arena. Đội bóng thành Manchester đã thua tan tác trên sân của Bayern Munich và phải chia tay Champions League.

Mùa giải năm nay MU sa sút mạnh ở đấu trường trong nước khiến họ không thể hi vọng vào bất cứ chiếc cúp nào, tệ hại hơn đội bóng này còn bị tụt xuống gần giữa bảng xếp hạng ở Premier League và đứng trước nguy cơ không lọt vào tốp 4 và Moyes đã sử dụng Champions League như một “chiếc phao” cứu cho ông khỏi những lời chỉ trích thậm tệ khi khẳng định MU nuôi tham vọng giành ngôi vô địch đấu trường châu Âu.

 
Thêm một  lần Moyes cúi đầu bất lực trên sân cỏ
Thêm một  lần Moyes cúi đầu bất lực trên sân cỏ
 

Moyes cũng dẫn biết cách viện dẫn chứng với trường hợp của Chelsea ở mùa giải năm 2011/12. Đội bóng thành London năm đó thay chiến lược gia trước khi mùa giải bắt đầu nhưng Villas-Boas đã không thể giúp đội bóng thi đấu tốt ở tất cả các đấu trường và đã bị sa thải sau chỉ 9 tháng cầm quân. Sau đó dù chỉ được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền song Chelsea đã bước lên ngôi vô địch Champions League đầy rực rỡ, thậm chí họ còn vô địch cả FA Cup.

 

Áp lực với Moyes phần nào giảm nhẹ khi MU có những trận thắng khả quan gần đây, đặc biệt trận lượt về trên sân nhà trước Olympiacos ở vòng 1/8 và trận lượt đi trước chính Bayern Munich tại vòng tứ kết. Tuy nhiên nhìn lại con đường của MU trong những trận đấu bắt đầu từ vòng knock-out, có thể thấy đoàn quân này chơi trận hay trận dở nhưng chưa trận nào thấy Moyes thể hiện tài năng đúng đắn. Nếu khắt khe hơn có thể nói Moyes còn cản bước tiến của chính các học trò.

 

Như trong trận đấu vừa qua tại Allianz Arena, Moyes đưa ra sơ đồ chiến thuật có rất nhiều điểm bất ổn. Trước hết ở hàng hậu vệ, Ferdinand đã có một trận lượt đi thi đấu rất tốt trên sân nhà, thật ngạc nhiên thay sau khi ngồi dự bị ở trận đấu cuối tuần qua trước Newcastle, anh lại tiếp tục ngồi dự bị ở trận này trong khi Smalling cày ải đủ 90 phút ở St James Park với vị trí hậu vệ phải thì ở trận đấu này lại lùi vào đá trung vệ cùng Vidic.

 
Smalling được đẩy vào đá trung vệ với Vidic
Smalling được đẩy vào đá trung vệ với Vidic
 

Có thể Moyes sẽ lí giải rằng ông cần sức trẻ khỏe nhanh nhẹn của Jones để phong tỏa ngòi nổ Ribery. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng cả Smalling và Jones đều không phải mẫu hậu vệ chắc chắn, họ có sự nhiệt huyết nhưng để bổ sung cho họ thì nên có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm (như Ferdinand). Cho nên để một trong hai cầu thủ này ra sân và đưa Ferdinand vào sân sẽ hợp lý hơn là việc dùng cả Jones và Smalling cùng một lúc.

 

Ở tuyến giữa, việc Fellaini gặp chấn thương khiến Moyes phải đưa Fletcher vào đội hình ra sân, nhằm tăng cường khả năng đánh chặn từ tuyến hai. Cầu thủ người Scotland chưa đủ thể lực để thi đấu nhiều ở những trận cầu đỉnh cao. Xét cho đúng, Fletcher chỉ đủ sức thi đấu ở khoảng 60 phút đầu tiên. Sau đó anh và Carrick thường xuyên bị đối phương qua mặt và khiến hàng thủ phải chịu đựng những đợt tấn công xuyên phá của “Hùm xám”.

 

Moyes đã sử dụng chiến thuật phòng thủ phản công cho trận đấu tại Allianz Arena, vì thế sử dụng Kagawa ở vai trò vị trí tiền vệ trái là sai lầm lớn. Tiền vệ người Nhật Bản không giàu thể lực, điểm mạnh của anh là tổ chức phát động tấn công tốt. Thực tế Kagawa cũng để lại ấn tượng với những tình huống tổ chức phản công khá hay, nhưng chắc chắn không phải tấn công biên và anh cũng không hỗ trợ được nhiều cho hàng thủ.

 

Với sơ đồ chiến thuật như vậy, Kagawa nên được trả về vị trí “số 10”, còn nếu Moyes vẫn quyết cắm chốt Rooney cho vị trí này thì ông cũng có thể tung Nani hoặc Young ở vị trí tiền vệ cánh trái. Như vậy những đợt phản công của MU bên biên trái cũng không bị “treo” như ở trận đấu vừa diễn ra. Tuy nhiên thật tiếc rằng Moyes đã không thực hiện như vậy, hoặc đưa ra các điều chỉnh để hai cánh của MU có thể tạo ra các đợt phản công nhịp nhàng hơn.

 
Rooney có trận đấu vô cùng đáng thất vọng
Rooney có trận đấu vô cùng đáng thất vọng
 
Công tác tư tưởng cho các cầu thủ trước những trận đấu lớn vô cùng quan trọng. Moyes không làm tốt việc này trước khi bước vào trận đấu tại Allianz Arena. Nhiều vị trí của MU thi đấu dưới sức, thiếu quyết tâm. Nổi bật nhất trong đám người gây thất vọng là Rooney. Anh tỏ ra ích kỉ, muốn thể hiện bản thân nhưng lại thi đấu hời hợt. Chính cậu học trò cưng của Moyes thi đấu dở nhất trong đội hình của MU ở trận này.

 

Điểm “xấu” cuối cùng của Moyes nằm ở cách đọc trận đấu. Khi cánh phải của MU mong manh và thường xuyên bị Bayern Munich khoét sâu, Moyes không điều chỉnh để bịt hướng tấn công của đối phương (Jones bị xuống sức). Thậm chí ông còn rút Fletecher ra sân để đưa Chicharito vào sân nhằm tăng cường sức công cho MU sau khi bị thủng lưới bàn 2. Điều đó thật bất hợp lý, MU có tỉ lệ thời gian chưa nổi 40% thì việc rút Rooney xuống giữa sân thì cũng chẳng giúp tình hình sáng láng hơn, thực tế thì đội khách đã bị thua tiếp bàn thứ 3.

 

Thất bại tại Allianz Arena không phải lần đầu tiên người hâm mộ thấy Moyes cúi đầu, cũng không phải lần đầu tiên người ta thấy chiến thuật, cách đọc trận đấu chẳng hợp lý của vị chiến lược gia người Scotland. Sau trận, Moyes có nói đến việc cách mạng đội hình và trở lại sân chơi châu Âu, quả thật sau mùa giải năm nay MU sẽ phải có một cuộc cách mạng mạnh về đội hình. Nhưng với những gì Moyes đã thể hiện, ông vẫn chưa cho thấy được bản lĩnh, tài năng của một huấn luyện viên mà một đội bóng lớn như MU cần có, nên cũng cần phải nằm trong cuộc cách mạng của MU

 

Bây giờ khi mùa giải có thể nói đã hạ màn với “Quỷ đỏ” thì có lẽ đội bóng này nên bắt đầu thực hiện cuộc cách mạng mà họ đã nói tới, tất nhiên phải bắt đầu từ băng ghế chỉ đạo.

 

Phù Sa